Sinh hoạt tập thể như xem đá bóng, biểu diễn nghệ thuật, đi mua sắm là cơ hội để mọi người giao lưu, gặp gỡ. Mặc dù, nhà tổ chức luôn phục vụ chu đáo, yêu cầu mọi người phải thực hiện nếp sống văn hóa nơi công cộng nhưng việc này vẫn chưa được thực hiện tốt...
![]() |
| Cổ dộng viên bóng đá |
Thực hiện nếp sống văn hóa “mình vì mọi người, mọi người vì mình” nơi công cộng phải được mọi người coi trọng.
HỒ SĨ VINH (TP Vinh, tỉnh Nghệ An)
Câu lạc bộ chống tảo hôn
Những năm trước đây, tình trạng tảo hôn xuất hiện nhiều ở xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Một số cặp vợ chồng do cưới tảo hôn mà liên tục vỡ kế hoạch, sinh con thứ ba, vi phạm nghiêm trọng chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. Hậu quả của tệ nạn này rất nặng nề về nhiều mặt, đặc biệt là đối với lớp trẻ ở địa phương.
Để khắc phục thực trạng trên, xã Phìn Ngan đã chủ động xây dựng mô hình Câu lạc bộ thanh niên chống tảo hôn và sinh con thứ ba. Câu lạc bộ nhanh chóng thu hút đông đảo bạn trẻ trong xã tham dự rất nhiệt tình và có chất lượng. Qua hoạt động thường xuyên đã góp phần nâng cao ý thức tự giác và trách nhiệm của các bạn trẻ trong việc chấp hành Luật hôn nhân và gia đình cũng như công tác dân số. Các bạn trẻ của các Câu lạc bộ còn vận động các lứa tuổi khác ở địa phương cùng tham gia vào lĩnh vực này. Nhờ vậy mà tệ tảo hôn ở đây đã được ngăn chặn, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình có kết quả tốt, góp phần tích cực nâng cao cuộc sống vật chất và tinh thần cho nhân dân địa phương.
Hiện nay tình trạng tảo hôn vẫn còn xuất hiện ở một số địa phương trên địa bàn cả nước, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chính vì vậy mô hình Câu lạc bộ thanh niên chống tảo hôn như ở xã Phìn Ngan cần được nghiên cứu, học tập và nhân rộng hơn nữa.
LÊ ĐỨC HÒA (Trường đại học Lao động Xã hội)
Làm theo gương tốt của bộ đội
Trên địa bàn chúng tôi, người dân luôn chú ý đến những việc các anh bộ đội làm. Mỗi việc tốt của các anh đều có tác dụng giáo dục rất sâu sắc đối với người dân.
Là cán bộ y tế, tôi rất ấn tượng về việc bộ đội tham gia vào hoạt động tình nguyện hiến máu nhân đạo. Hiện nay chúng ta đang thiếu rất nhiều máu cho việc chăm lo sức khỏe của người bệnh. Vì vậy công tác hiến máu nhân đạo cần phải được tăng cường. Tháng 10-2006 vừa qua, cơ quan quân sự tỉnh Vĩnh Long đã hưởng ứng rất tích cực công tác hiến máu nhân đạo và đem lại kết quả tốt. Cụ thể, BCHQS tỉnh huy động được nhiều cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên cùng tham gia vào hoạt động này. Chỉ trong một buổi tham gia hiến máu, các quân nhân của tỉnh đội đã hiến số máu đạt 200% chỉ tiêu được giao. Kết quả tốt đẹp ấy để lại những niềm tin yêu, cảm phục của chính quyền và nhân dân địa phương. Nhiều người dân biết được việc làm cao đẹp ấy của các anh bộ đội nên cũng tự nguyện, nhiệt tình tham gia hiến máu, làm cho phong trào chung trên địa bàn được đẩy mạnh với số người hưởng ứng ngày càng đông đảo hơn.
Chúng tôi cảm phục, tự hào về các anh bộ đội và mong các anh ngày càng có thêm nhiều những việc làm tương tự. Xin hãy mãi mãi là bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.
TRẦN THỊ THỦY (Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long)
Cần thay đổi một quan niệm sai lầm
Vừa qua, tại khúc sông Bưởi thuộc địa bàn thị trấn Kim Tân, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra một vụ tai nạn làm chết 2 em gái 13 tuổi là Đinh Thúy Phượng và Hoàng Quỳnh Anh. Do em Hoàng Quỳnh Anh không biết bơi nên khi với tay ra lấy chậu quần áo đang giặt đã bị trượt chân và bị dòng nước cuốn đi. Đinh Thúy Phượng lao ra cứu bạn nhưng do sức yếu nên cũng bị dòng nước cuốn trôi. Mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó và trách nhiệm về cái chết của 2 em rõ ràng cũng chỉ thuộc về ý thức quản lý của các bậc cha mẹ nếu như vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn không có sự chứng kiến của cư dân làng chài và một em bé là bạn học của 2 em bé xấu số. Em đã chủ động bơi thuyền ra cứu bạn nhưng ngay lập tức bị mẹ chặn lại, đuổi vào trong khoang thuyền. Hành động của người phụ nữ làng chài này bắt nguồn từ một quan niệm sai lầm rằng nếu cứu người chết đuối thì đồng nghĩa với việc chính mình sẽ là người phải thế chỗ cho “hà bá” bắt đi. Đây là một quan niệm phản khoa học và không có tính nhân đạo lại được coi là nguyên tắc bất di bất dịch, một lời nguyền của nhiều dân chài. Ở một số nơi, dân chài nào đã một lần cứu người chết đuối nếu không bỏ nghề thì cũng bị cộng đồng “tẩy chay”, không quan hệ vì sợ vạ lây, đen đủi, bi lụy.
Quan niệm sai lầm, mang màu sắc mê tín dị đoan trên đã tồn tại từ bao đời nay trong cuộc sống của dân chài. Điều đó cũng phản ánh phần nào về những nhận thức còn hạn chế của người dân vùng sông nước. Hậu quả đau lòng, rủi ro trong cuộc sống là không thể lường hết được nhưng sẽ phần nào được hạn chế nếu như không có những quan niệm sai lầm kiểu như trên.
CAO THANH THỦY (Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Thanh Hóa)
Hác hại của thuốc lá đối với thai nhi
Theo dự báo của Tổ chức Y tế thế giới, trong những năm sắp tới, trên thế giới số người chết vì thuốc lá sẽ nhiều hơn tổng số người chết do HIV/AIDS, bệnh lao và tai nạn giao thông đường bộ cộng lại. Dự báo đến năm 2030, mỗi năm trên thế giới có 10 triệu người chết vì thuốc lá. Còn ở nước ta, theo số liệu của Bộ Y tế, có khoảng 10% dân số (hơn 8 triệu người) sẽ chết sớm vì thuốc lá và chi phí cho thuốc lá ở nước ta lên tới hơn 8.000 tỷ đồng/năm.
Tác hại của thuốc lá đối với con người ai cũng biết. Mới đây, các nhà khoa học trên thế giới đưa ra khuyến cáo về tác hại của hút thuốc đối với thai nhi và trẻ sơ sinh. Đó là, nguy cơ thai chết lưu và thai nhi phát triển chậm trong tử cung, nguy cơ đẻ trẻ ít cân cao gấp 3,4 đến 4 lần ở những bà mẹ nghiện thuốc lá. Những thai phụ hút thuốc hơn một bao/ngày khi mang thai thì con của họ khi sinh ra có nguy cơ bị dị tật bẩm sinh cao gấp 1,6 - 2,3 lần và nguy cơ bị dị ứng cao gấp 3 lần so với con của các bà mẹ không hút thuốc. Ngoài ra, hút thuốc là một yếu tố, nguy cơ quan trọng trong hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (khoảng 30%). Bên cạnh đó, khi mang thai người mẹ hút thuốc lá thì con của họ phát triển trí tuệ chỉ bằng 50% đứa trẻ bình thường; trường hợp người mẹ hút từ một bao thuốc/ngày trở lên thì chỉ bằng 70% đứa trẻ bình thường.
Chính vì vậy, để bảo vệ giống nòi, các bà mẹ khi mang thai, ngoài việc phải đảm bảo chế độ ăn uống đủ chất dinh dưỡng, sống trong môi trường thoáng, sạch thì cần phải biết nói không với thuốc lá. Kiên quyết không hút thuốc lá, không tiếp xúc với môi trường có khói thuốc.
NGUYỄN HƯƠNG LAN (Trung tâm Truyền thông-giáo dục sức khỏe Bộ Y tế)
Cần tăng cường kiểm tra vệ sinh-an toàn thực phẩm
Phải nói rằng, với các hoạt động tích cực của các cơ quan chức năng trong thời gian qua, hiện tượng “cơm tù” dọc tuyến quốc lộ 1 không bức xúc như trước, nhưng lại nổi lên vấn đề rất đáng quan tâm, đó là vệ sinh-an toàn thực phẩm và khâu chế biến của nhà hàng. Mỗi ngày có hàng nghìn xe khách qua lại tuyến quốc lộ này và những bữa ăn trên đường đều phụ thuộc vào nhà xe. Khi nào nhà xe cho ăn thì được ăn, ăn chỗ nào, ăn vào giờ nào đều tùy thuộc nhà xe quyết định. Đúng là có vào các nhà hàng này mới thấy nhiều vấn đề mà quyền lợi của hành khách bị vi phạm. Từ nơi vệ sinh đến chỗ chế biến thực phẩm của không ít nhà hàng, quán cơm ven đường đều có mùi hôi hám khó chịu. Chưa kể đến việc dùng tay bốc thức ăn, đặt trên đĩa cơm của hành khách mà chẳng có bao tay… Hành khách gọi cơm ra rồi, không ăn được bởi cơm và thức ăn nguội ngắt, thậm chí cả ôi thiu… đành tặc lưỡi, trả tiền cho qua, không muốn phiền phức làm gì.
Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng trên từng địa bàn có quốc lộ 1 đi qua cần tăng cường kiểm tra nhắc nhở các hàng quán thực hiện những quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm, nhất là trong tình hình hiện nay khi mà nhiều vụ ngộ độc thực phẩm đã diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước.
Trần Thị Cao (Nhà 1E, Trường chính trị tỉnh Đắc Lắc)
Quà vặt… không bảo đảm vệ sinh
Ngồi quan sát một hàng bún đậu khá đông đúc khách ăn, trên vỉa hè gần chợ Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội tôi thấy bát đĩa được rửa qua loa và rau sống còn lại của tốp ăn trước được dồn lại cho tốp ăn sau, không rửa lại.
Chẳng riêng gì các hàng bún đậu mà rất nhiều các hàng quán bán rong, quà vặt trên vỉa hè cũng rất mất vệ sinh khi chủ nhân rửa bát, đĩa, đũa… hàng trăm cái chỉ bằng một vài chậu nước.
Còn cách mà người ta chế biến các loại thức ăn ấy đúng là “khuất mắt trông coi”. Hầu hết các hàng nem chua rán, bánh chuối, bánh khoai rán, bánh bao chiên… đều sử dụng loại mỡ rán đi rán lại nhiều lần. Hôm nay không hết, họ cứ để chảo đó hôm sau rán lại. Quả là nguy hiểm khi ta ăn vào người sẽ gây nên tác nhân của bệnh ung thư về lâu dài. Một số món ăn như nộm đu đủ, các loại ô mai, hoa quả dầm… được bày bán ở các cổng trường phục vụ học sinh cũng chế biến cẩu thả. Đó còn chưa kể họ đưa thêm vào đó khá nhiều thực phẩm màu bắt mắt nhưng vô cùng độc hại.
Từ thực trạng trên, người tiêu dùng cần thận trọng khi ăn các loại quà vặt, thức ăn đường phố vì nó có thể gây nguy hiểm tới sức khỏe của chính bản thân mình.
TRẦN ANH QUỐC (ĐHDL Phương Đông-Hà Nội)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận