Thứ Bảy, 16/02/2008, 21:49

    Ước mơ du học của chàng sinh viên nghèo

    Không phải là tối cuối tuần, nhưng ký túc xá Mễ Trì vẫn nhộn nhịp. Trong không khí ấy, có niềm vui của sinh viên Bùi Văn Phố (lớp cử nhân tài năng năm thứ ba, Khoa Vật lý, Trường đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội)...

    No image available

    Em Bùi Văn Phố (thứ hai, bên trái) nhận quà của quỹ ITA.

    Không phải là tối cuối tuần, nhưng ký túc xá Mễ Trì vẫn nhộn nhịp. Trong không khí ấy, có niềm vui của sinh viên Bùi Văn Phố (lớp cử nhân tài năng năm thứ ba, Khoa Vật lý, Trường đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội) khi em vừa được nhận một chiếc máy vi tính – học bổng dành cho sinh viên nghèo vượt khó.

    Phố là con thứ 3 trong gia đình có 4 chị em. Khi gia đình Phố còn ở vùng miền núi (huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế), vì trường tiểu học quá xa nhà nên dù đã đến tuổi đi học, Phố vẫn phải ở nhà. Khi nhà chuyển ra thị trấn Phú Bài thì Phố đã 9 tuổi và em được “đặc cách” vào lớp 2. Nhưng tai họa ập đến – bố em mất do tai nạn giao thông. Gánh nặng gia đình đè nặng lên đôi vai của người mẹ. Để 2 em tiếp tục tới trường, hai người chị đầu của Phố phải nghỉ khi đang học cấp II.

    Vào cấp III, Phố thi đỗ vào lớp chuyên Toán, Trường Quốc học Huế. Hoàn cảnh khó khăn nhưng học giỏi, Phố đã được nhà trường giới thiệu vào Trung tâm bảo trợ trẻ em mồ côi Thủy Xuân (thành phố Huế) – nơi nuôi dưỡng và chu cấp cho Phố đến khi em tốt nghiệp đại học. Cũng tại đây, Phố đã gặp Giáo sư Trần Thanh Vân (Chủ tịch Hội AEVN).

    Hết chương trình THPT, Phố thi đỗ Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh với số điểm 28. Sau đó, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thanh Vân đã cùng Phố viết thư lên Bộ Giáo dục–Đào tạo xin chuyển trường và toại nguyện (vào lớp cử nhân tài năng của Trường đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội). Phố giãi bày:

    - Lớp có 18 sinh viên, nhưng nay chỉ còn 4, do các bạn đi du học hết. Các bạn trong lớp có bề dày thành tích, gia đình lại có điều kiện. Còn em thì chỉ có thể lên thư viện và dùng nhờ máy vi tính của các anh ở ký túc xá.

    Phố không nói nhưng ai trong chúng tôi cũng hiểu số tiền trợ cấp 700 nghìn đồng mỗi tháng từ Trung tâm bảo trợ trẻ em mồ côi Thủy Xuân, Phố cũng phải tằn tiện lắm. Đó là khoản chu cấp duy nhất để Phố tới trường. Nhắc đến du học, Phố khiêm tốn:

    - Từ khi bước chân vào môi trường học tập mới, em cũng đã nghĩ đến du học. Nhất là khi lớp chỉ còn 4 thành viên thì ước mơ được nghiên cứu Vật lý ở một trường đại học tại Pháp luôn thường trực trong em. Nhưng so với các bạn, em còn phải cố gắng thật nhiều.

    Sống cởi mở, giản dị trong một tập thể nhỏ và có bề dày thành tích, nhưng ít ai biết về hoàn cảnh của Phố. Thật quý, năm nào Phố cũng có mặt tại những điểm tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” và rất tích cực tham gia các hoạt động của trường.

    Bài và ảnh: HỒNG LÊ

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...