Thứ Hai, 08/01/2007, 21:06

    Vai trò các dòng họ!

    Đã thành nếp, cứ hàng năm vào dịp cuối năm hoặc ngày giỗ tổ, các dòng họ tổ chức họp, kiểm điểm, bàn bạc, kịp thời uốn nắn những lệch lạc; biểu dương, suy tôn những việc làm tốt; việc giúp nhau làm kinh tế xóa đói, giảm nghèo; lập quỹ hoạt động khuyến học; hòa giải mất đoàn kết, mâu thuẫn nội bộ, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội...

    Trong đời sống xã hội hiện nay, nhất là ở nông thôn, dòng họ có vai trò quan trọng. Đã thành nếp, cứ hàng năm vào dịp cuối năm hoặc ngày giỗ tổ, các dòng họ tổ chức họp, kiểm điểm, bàn bạc, kịp thời uốn nắn những lệch lạc; biểu dương, suy tôn những việc làm tốt; việc giúp nhau làm kinh tế xóa đói, giảm nghèo; lập quỹ hoạt động khuyến học; hòa giải mất đoàn kết, mâu thuẫn nội bộ, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội... góp phần bảo đảm an ninh, trật tự xã hội ở khu dân cư, nơi cư trú. Đặc biệt nhiều dòng họ thực hiện tốt việc động viên, khen thưởng cháu con tiến bộ, có thành tích học tập, công tác, làm kinh doanh giỏi, thi cử đạt điểm cao, việc làm nhân đạo, góp phần tích cực vào xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế.

    Tuy nhiên, hoạt động của một số dòng họ vẫn còn hạn chế như: độc đoán gia trưởng, mất đoàn kết nội bộ kéo dài, có người nghiện ma túy, sinh con thứ 3; xây mồ mả quá lớn gây tốn kém, ăn uống linh đình lãng phí... Để phát huy tốt tác dụng của các dòng họ, cần tăng cường sự chỉ đạo, quản lý của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội trong việc xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa, góp phần ổn định và làm lành mạnh các quan hệ xã hội.

    PHẠM ĐỨC MINH (Số 9, C10, Phường Kim Giang Thanh Xuân-Hà Nội)



    Không nên nghỉ xe trên đường Trường Chinh gần ngã ba Huế

    Đoạn đường Trường Chinh gần ngã ba Huế-Đà Nẵng lâu nay là điểm nóng về tai nạn giao thông. Vì nơi đây là cửa ngõ vào trung tâm thành phố Đà Nẵng, lại có mật độ tham gia giao thông của người và phương tiện giao thông dày đặc, trong khi đó các xe khách thường xuyên ngừng, chạy vòng vèo bắt khách, còn xe ôm thì chạy trái đường nhanh như ma đuổi, nhà trọ ngày càng nhiều, người buôn bán, kinh doanh thì lấn chiếm vỉa hè, nên tình hình trật tự giao thông ở đây lộn xộn và phức tạp. Ấy thế mà thời gian gần đây lại xuất hiện thêm hiện tượng các xe tải, xe hàng đủ loại, thường xuyên ngừng nghỉ tại đây, đậu thành hàng dài và đậu rất lâu, sáng có, trưa có, chiều có (xem ảnh). Đáng nói hơn là khi chạy thì đùng một cái lao ra đường không chú ý phía sau nên gây bất ngờ cho người điều khiển phương tiện giao thông trên đoạn đường này làm cho họ lúng túng trong việc xử lý tình huống giao thông.

    Trước hiện tượng không lành mạnh về việc tham gia giao thông như trên và trước thực tế về tình hình trật tự an toàn giao thông không bảo đảm ở đoạn đường này, rất mong các bác tài hạn chế việc ngừng nghỉ xe ở đây, và nếu lỡ dừng thì đừng dừng xe quá lâu và khi di chuyển xe cần cẩn thận hơn để bảo đảm an toàn giao thông cho người và phương tiện đi lại tại đây. Và ngành chức năng cần sớm để mắt đến tình trạng các xe ngừng nghỉ vô tội vạ trên đoạn đường đã là điểm nóng về trật tự an toàn giao thông của thành phố đô thị loại 1 này, để tạo điều kiện thuận lợi và an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

    NGUYỄN VĂN TÚ (Trường THCS Hòa Nhơn-Hòa Vang-Đà Nẵng)

    Tăng thu nhập từ cây bưởi Diễn

    Mùa nào thức ấy, những vườn cây trái sum sê ở đất Tiên Hội, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên không chỉ mang lại cuộc sống ấm no mà còn giúp người dân nơi đây làm giàu. Chè, vải, nhãn, hồng Tiên Hội đã từ lâu trở thành "thương hiệu" của đất Đại Từ bởi chất lượng sản phẩm vượt trội so với nhiều địa phương khác trong huyện. Giờ đây giống bưởi Diễn đang được một số hộ dân đầu mối đưa về trồng và cho thu 1-2 vụ đạt hiệu quả kinh tế cao. Giữa màu xanh bát ngát của chè, cây ăn quả là những mái ngói, những ngôi nhà kiên cố nhấp nhô; thỉnh thoảng lại có những chiếc xe máy đắt tiền chạy qua... chứng minh sinh động cuộc sống của người dân nơi đây đã có nhiều thay đổi. Cây vải, cây nhãn, cây hồng... đưa vào trồng đều cho năng suất cao, chất lượng tốt. Tuy nhiên, thời gian gần đây giá cả có nhiều biến động, khi sản phẩm quả vải đang mất giá trên thị trường thì đưa cây bưởi Diễn vào trồng là đúng hướng. Nhiều gia đình còn chuyển đổi qua rất nhiều loại cây táo, na, hồng, vải, nhãn… sang trồng bưởi Diễn, cam Canh... Người nông dân cũng phải năng động mới mong thoát được cảnh đói nghèo. Vẫn ruộng nương đó, đồi đất, mảnh vườn đó... nhưng giá trị thu nhập sẽ khác nhau khi tìm được loại cây trồng thích hợp với đất đai và thị hiếu người tiêu dùng.

    Đây là hướng đi đúng của Tiên Hội trên con đường xóa đói, giảm nghèo. Mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở Tiên Hội cần được nghiên cứu nhân rộng.

    NGUYỄN MAI QUẾ (xã Tiên Hội, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên)

    Bao giờ người dân quê tôi được xem cải lương?

    Sóc Trăng là tỉnh thuần nông, kinh tế còn nhiều khó khăn. Cách đây 20 năm lúc bấy giờ vi-đê-ô chưa phát triển, thỉnh thoảng có nhiều đoàn cải lương từ TP Hồ Chí Minh hay tỉnh về phục vụ các xã vùng nông thôn sâu (có bán vé).

    Ngày đó đã xa, bây giờ làng quê nông thôn Sóc Trăng nói riêng và cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung có nhiều thay đổi. Nhưng sự đam mê với tiếng hát cải lương với những bài ca cổ, cổ bản ngọt ngào và mùi mẫn vẫn như ngày nào, nhất là giới trung niên trở lên. Nhiều người ao ước bao giờ làng mình lại có đoàn cải lương của tỉnh, thành phố về biểu diễn như ngày xưa nhỉ? Đã lâu lắm rồi không được xem cải lương nhớ quá, chỉ có xem trên ti-vi, vi-đê-ô hay thỉnh thoảng là trên các chương trình từ thiện có xen với các chương trình ca nhạc, tấu hài hay trích đoạn hoặc hát vài bài ca cổ, chứ chưa bao giờ được xem trọn vẹn một vở cải lương đích thực.

    Nguyện vọng trên của người dân quê tôi thật chính đáng. Muốn tận mắt nhìn thấy, giọng, điệu của những thần tượng là nghệ sĩ cải lương mà mình yêu thích, được ngồi và thưởng thức trọn một vở cải lương thực sự đúng nghĩa. Mong ngành văn hóa thông tin địa phương và đoàn nghệ thuật cải lương (không còn nhiều) hãy hướng về nông thôn, nông dân để phục vụ, vì nơi đó còn thiếu thốn nhiều, nhưng niềm đam mê cải lương không bao giờ nguội lạnh.

    PHƯƠNG NGHI (30 Trần Hưng Đạo, phường 10, T.X Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng)

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...