Đầu tháng 11-2009, Báo Quân đội nhân dân cùng Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng đem quà của Công ty N.V.T (Thành phố Hồ Chí Minh) tặng đồng bào các dân tộc xã Vần Dính (Hà Quảng, Cao Bằng), tuy nhiên số quà đó mới đáp ứng cho 1/2 số hộ nghèo trong xã...
Đầu tháng 11-2009, Báo Quân đội nhân dân cùng Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng đem quà của Công ty N.V.T (Thành phố Hồ Chí Minh) tặng đồng bào các dân tộc xã Vần Dính (Hà Quảng, Cao Bằng), tuy nhiên số quà đó mới đáp ứng cho 1/2 số hộ nghèo trong xã. Không thể lỗi hẹn với đồng bào, những người làm báo Báo Quân đội nhân dân đã cùng nhau đóng góp mua đủ quà tặng cho những người nghèo còn lại…
Đã lâu lắm rồi Vần Dính mới có mưa, tuy lượng mưa nhỏ chưa thấm vào đâu với "cơn khát" của vùng Lục Khu nổi tiếng “giọt nước quý như vàng” này, bởi quanh năm nơi đây nước dùng cho sinh hoạt hằng ngày đều trông chờ vào mưa. Trời mưa vô tình vào đúng hôm chúng tôi lên như báo hiệu một điềm lành, vì thế trong lòng người dân và người lính hòa quyện chung niềm vui, quên đi cái lạnh rét vùng sơn cước.
Không vui sao được, sau mấy tháng trở lại, Vần Dính đã có nhiều đổi thay kỳ diệu. Con đường mở qua Vần Dính được Chính phủ đầu tư 24 tỷ đồng vừa mới hoàn thành, ước mơ ngàn đời của người dân nơi đây có một con đường để đỡ phải leo rừng, trèo núi nay đã thành hiện thực. Có đường giao thông, kinh tế, văn hóa, xã hội nơi đây sẽ phát triển. Xã cũng vừa có trường tiểu học và trường mầm non với tổng số hơn 300 học sinh.
Đồng chí Dương Văn Dùng, Bí thư Đảng ủy cho chúng tôi biết: Những ngày trời không mưa vừa qua, tỉnh, huyện phải dùng xe téc chở nước lên cho bà con, bảo đảm nước ăn uống, sinh hoạt, thế mới biết ý nghĩa của con đường mới mở có giá trị như thế nào! Chỉ mấy tháng trước đây thôi, chúng tôi còn leo núi cõng hàng lên cho đồng bào thì nay xe chở hàng của Bộ CHQS tỉnh đã chạy thẳng vào trung tâm xã. Nơi đây địa hình toàn núi đá cao, 100% dân số là người dân tộc (người Mông chiếm 85%, còn lại là người Nùng), dân trí thấp, lương thực chủ yếu là cây ngô nhưng bình quân cũng chỉ 194kg/người/năm. Tỷ lệ đói nghèo vào loại cao, toàn xã có 1514 khẩu, 253 hộ thì chiếm tới 169 hộ nghèo, đói. Đã vậy, lợi dụng sự thiếu hiểu biết và những khó khăn của bà con, bọn người xấu ra sức truyền đạo trái phép, làm Vần Dính có thời điểm tình hình an ninh hết sức nhạy cảm. Song dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy và chính quyền nơi đây, cùng sự quan tâm của các cơ quan chức năng, tình hình đã sớm ổn định. Những kẻ tung tin, truyền tà đạo do Dương Văn Bình cầm đầu đã cơ bản không còn chỗ đứng ở đây. Đảng bộ xã Vần Dính vừa được thành lập với 48 đảng viên, nằm rải đều cả 13 xóm của xã, chấm dứt tình trạng xóm trắng đảng viên.
Nhận quà từ tay đồng chí Đại tá Hồ Anh Thắng, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân và Đại tá Nông Thế Hùng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng, ông Hầu Văn Vàng, xóm Lũng Gà phấn khởi khoe: “Được trưởng xóm báo đi nhận quà của bộ đội tặng, cả đêm mình không ngủ được, chỉ mong trời chóng sáng để đi thôi”! Còn ông Mạ Văn Sinh, xóm Lũng Vẻn cho biết, chăn ấm của bộ đội tặng rất đẹp, ông và gia đình sẽ gìn giữ để dùng được lâu. Ông Hoàng Đình Vấn, Chủ tịch UBND xã Vần Dính nắm tay anh em trong đoàn, không khỏi xúc động nói: “Lần trước các anh lên tặng quà và hứa sẽ trở lại, hôm nay toàn bộ số hộ nghèo trong xã đã có đủ quà. Tình cảm quý báu này bà con chúng tôi ghi nhớ mãi!”.
Chia tay đồng bào ra về, nhìn con đường mới mở giữa những dãy núi cheo leo còn tươi màu đất đá, chúng tôi không khỏi xúc động. Mai đây, Vần Dính cũng như nhiều địa phương khác của Hà Quảng sẽ thay da đổi thịt bởi đường đã mở, con đường theo Đảng tới ấm no hạnh phúc cho đồng bào ở những miền quê nghèo khó.
Lê Quý Hoàng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận