Chủ Nhật, 17/07/2011, 21:44

    Văn hóa viết thư

    Đọc bài “Viết thư-một nét văn hóa” trên trang “Ý kiến chiến sĩ”, Báo Quân đội nhân dân số ra ngày 20-6, tôi rất đồng tình. Về vấn đề này, tôi đã suy nghĩ từ lâu. Trưởng thành từ người lính và hiện nay là một sĩ quan quân đội, tôi không thể không trăn trở, suy tư trước thực trạng chung của giới trẻ hiện nay đó là rất ngại viết thư...

    Đọc bài “Viết thư-một nét văn hóa” trên trang “Ý kiến chiến sĩ”, Báo Quân đội nhân dân số ra ngày 20-6, tôi rất đồng tình. Về vấn đề này, tôi đã suy nghĩ từ lâu. Trưởng thành từ người lính và hiện nay là một sĩ quan quân đội, tôi không thể không trăn trở, suy tư trước thực trạng chung của giới trẻ hiện nay đó là rất ngại viết thư, thậm chí không ít bạn trẻ hiện nay không biết viết thư. Lo ngại hơn là hiện nay, ngay kể cả cán bộ, chiến sĩ trẻ trong quân đội, dù công tác xa nhà, xa hậu phương gia đình, xa người thân thì rất nhiều người cũng không hề có “khái niệm” viết thư về thăm gia đình. Điều này đã làm mai một, thậm chí đánh mất đi một nét đẹp văn hóa mà bao thế hệ người lính đi trước để lại.

    No image available
    Bộ đội đảo Trường Sa Lớn đọc thư nhà. Ảnh: Phương Hiền.

    Cũng phải thừa nhận một thực tế là khi trao đổi thông tin bằng điện thoại hoặc qua mạng internet có ưu điểm như: Thông tin nhanh, kịp thời, tiện lợi… Tuy nhiên, tất cả những phương tiện trao đổi thông tin nêu trên đều không thể có được những nét đẹp độc đáo, mang đậm chất văn hóa truyền thống của hình thức viết thư, nhất là đối với lính trẻ. Để có được một lá thư hay, người viết phải đào sâu suy nghĩ, phải biết sắp xếp các ý, câu từ sao cho hợp lý, vừa dung dị, mộc mạc, nhưng cũng chứa đầy cảm xúc, tình cảm của người viết. Một lá thư hay có thể ví như một “tác phẩm” văn học trong đó chất chứa bao tình cảm, suy nghĩ của tác giả. Người nhận được thư cũng thấy mình được tôn trọng hơn. Những lá thư với lời lẽ động viên, khích lệ… người nhận có thể đọc đi, đọc lại nhiều lần mà không thấy chán. Những lúc cô đơn, lá thư sẽ là người bạn tâm giao đầy ý nghĩa… Đó là những nét đẹp không thể có ở những phương tiện thông tin hiện đại khác.

    Đối với người lính, do tính chất nhiệm vụ, đa số đều phải công tác xa nhà, hoạt động trong môi trường có tính kỷ luật cao, nhất là chế độ thời gian và việc đi lại hạn chế, đặc biệt là việc để bảo đảm yếu tố bí mật, người chiến sĩ không được sử dụng điện thoại di động khi đang thực hiện nhiệm vụ. Do đó, viết thư là hình thức rất phù hợp với người chiến sĩ, vừa tiết kiệm tiền bạc, vừa tận dụng thời gian, nhất là những ngày nghỉ, giờ nghỉ. Nếu mỗi cán bộ và chiến sĩ, đặc biệt là các bạn trẻ nhận thức được ý nghĩa sâu sắc của những lá thư, dành một khoảng thời gian nghỉ nhất định, chọn một vị trí thật yên tĩnh để viết thư thăm hỏi gia đình và người thân. Đó sẽ là một việc làm rất đáng trân trọng, mang nhiều ý nghĩa bởi viết thư vừa để “luyện nét chữ”, cũng là để “rèn nết người”.

    Hoàng Kiên (Hòm thư 6TH-301 Phan Rang, Ninh Thuận)

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...