Tôi có người cậu ruột là Đặng Tiến Dũng, hy sinh tháng 9-1978 tại huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước trong chiến tranh biên giới Tây Nam. Vì khoảng cách địa lý (gia đình tôi ở Hà Tây) nên từ đó đến nay chưa có điều kiện vào trong đó được, mặc dù nơi hy sinh và chôn cất đã được ghi rất rõ trong giấy báo tử.
Tôi có người cậu ruột là Đặng Tiến Dũng, hy sinh tháng 9-1978 tại huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước trong chiến tranh biên giới Tây Nam. Vì khoảng cách địa lý (gia đình tôi ở Hà Tây) nên từ đó đến nay chưa có điều kiện vào trong đó được, mặc dù nơi hy sinh và chôn cất đã được ghi rất rõ trong giấy báo tử.
Trong chuyến công tác vừa rồi tại TP Hồ Chí Minh, tôi đã lên Bình Phước tìm mộ cậu tôi, nhưng do đã lâu không có sự liên lạc thường xuyên nên tôi không tìm thấy mộ trong nghĩa trang liệt sĩ huyện Phước Long như giấy báo tử ghi. Sau khi tìm kiếm nhiều nơi không thấy, tôi đã liên hệ với phòng chính sách-Quân khu 7 và được biết mộ đã được Quân khu quy tập về nghĩa trang liệt sĩ Suối Tiên-TP Hồ Chí Minh cách đây 7 năm. Gia đình tôi thực sự rất cảm động. Tôi viết thư này với mong muốn qua báo Quân đội nhân dân gửi lời cảm ơn chị Thoa, cán bộ phòng chính sách-Quân khu 7; chị Vân, cán bộ Ban quản lý nghĩa trang liệt sĩ Suối Tiên và các anh chị trong phòng chính sách-Quân khu 7; Ban quản lý nghĩa trang liệt sĩ Suối Tiên đã không quản ngại khó khăn giúp đỡ tôi rất nhiệt tình trong suốt quá trình tìm mộ, vì tôi có ít thời gian, chỉ tranh thủ đi tìm vào những ngày nghỉ cuối tuần. Tôi nghĩ công việc của các anh chị tuy giản dị, âm thầm nhưng lại rất quan trọng, đem lại nhiều niềm an ủi cho thân nhân các liệt sĩ ở mọi miền Tổ quốc. Việc làm và tinh thần trách nhiệm của các anh chị rất đáng trân trọng. Chúc các anh chị luôn mạnh khỏe, có nhiều niềm vui trong cuộc sống và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, ngành, đồng đội, đồng chí tin giao.
NGUYỄN THÀNH CÔNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận