Thứ Bảy, 27/04/2013, 18:30

    Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn

    QĐND - Ngay từ hồi còn nhỏ, ông Lê Đình Hánh ở thôn Bồng Lai, xã Ninh Hải, huyện Ninh Giang, Hải Dương bị bệnh về não. Do gia đình nghèo không có tiền chạy chữa, nên căn bệnh ấy cứ đeo bám ông...

    QĐND - Ngay từ hồi còn nhỏ, ông Lê Đình Hánh ở thôn Bồng Lai, xã Ninh Hải, huyện Ninh Giang, Hải Dương bị bệnh về não. Do gia đình nghèo không có tiền chạy chữa, nên căn bệnh ấy cứ đeo bám ông.

    No image available

    Mặc dù bị căn bệnh hành hạ, nhưng chú Hánh vẫn miệt mài dạy học cho trẻ em nghèo.

    Năm 1975, sau khi tốt nghiệp THPT, ông thi đỗ Trường Đại học Kinh tế kế hoạch và Trường Đại học Kế toán tài chính. Nhưng căn bệnh về não thường ngày hành hạ ông, chân tay co quắp và teo dần khiến ông không thực hiện được ước mơ của mình. Chính vì vậy, ông đành ở lại quê nhà và nhận chân kế toán tín dụng của xã. Năm 2005, nhận thấy trong dòng họ có nhiều cháu học giỏi nhưng không có điều kiện học thêm nên ông Hánh đã tình nguyện kèm cặp cho 3 cháu tại gia đình. Để có tài liệu, ông Hánh bỏ tiền dành dụm bấy lâu nay và nhờ người mua sách Toán, đồng thời lên thư viện của xã đọc sách bổ sung những kiến thức mới để truyền dạy cho các cháu. Ông Hánh tâm sự: Vì  mình không có kiến thức sư phạm, nên trong quá trình kèm cặp các cháu phải dựa trên kiến thức các cháu đã được học của các thầy, cô giáo ở trường. Tôi chỉ là người gợi mở, đưa ra phương pháp học, giải bài tập và đi sâu kiến thức liên quan.

    Từ năm 2005 đến nay, lớp học do ông Hánh dạy đã có hơn 20 cháu thi đỗ THPT hệ công lập, trong đó có hơn 50% số cháu được vào lớp chọn. Tấm gương của ông Lê Đình Hánh ở thôn Bồng Lai, xã Ninh Hải thật đáng quý và trân trọng.

    Tin, ảnh: ĐỨC TÙY

     (Đông Xuyên - Ninh Giang - Hải Dương)

     

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...