Chủ Nhật, 26/08/2012, 22:35

    Vinh danh cô thủ khoa khuyết tật

    QĐND Online – Với số điểm học tập toàn khóa 8,80, Trần Thị Thơm đã đã tốt nghiệp ĐH Sư phạm Hà Nội với danh hiệu thủ khoa Khoa sư phạm Triết học và là nữ sinh khuyết tật duy nhất trong số 107 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn TP được Hà Nội tuyên dương...

    QĐND Online – Đam mê một môn học khó và coi thầy giáo dạy Triết học là “thần tượng” đã góp phần nuôi mơ ước trở thành giáo viên Triết học đã khiến Trần Thị Thơm làm nên một thành tích khiến bạn bè và nhiều người nể phục. Với số điểm học tập toàn khóa 8,80, Thơm đã đã tốt nghiệp ĐH Sư phạm Hà Nội với danh hiệu thủ khoa Khoa sư phạm Triết học và là nữ sinh khuyết tật duy nhất trong số 107 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn TP được Hà Nội tuyên dương.

    No image available

    Thủ khoa Trần Thi Thơm đã đến với ước mơ trở thành giáo viên bằng cả tâm hồn. Ảnh: Nguyễn Nhung

    Triết học chưa bao giờ là một môn học “dễ ăn” đối với hầu hết sinh viên, vậy mà Trần Thị Thơm đã trốn gia đình, một mình đi thi để đến với niềm đam mê triết học bằng cả tâm hồn.

    Sinh ra từ vùng quê Hải Phú, Hải Hậu, Nam Định, cô gái kém may mắn về mặt hình thể luôn hướng tới cuộc sống bằng một tinh thần lạc quan hiếm có. Thơm cho rằng sự thiệt thòi về mặt sức khỏe, có thể có khó khăn hơn người khác nhưng em đã và đang có được hạnh phúc lớn hơn bất kỳ một người bình thường nào. Đó chính là tình yêu thương, bao bọc của tất cả những người thân trong gia đình dành cho em.

    Từ nhỏ, Thơm luôn là niềm tự hào của gia đình với sự thông minh của mình. Trải qua 2 cuộc phẫu thuật lớn em cũng đã hiểu thế nào là nỗi đau, sự mất mát và kém may mắn hơn những người bình thường vì vậy, Thơm luôn cố gắng chăm chỉ học tập và sau khi tốt nghiệp THPT, em đã thi đỗ đại học.

    Tuy nhiên, việc lựa chọn chuyên ngành Sư phạm Triết học lại không phải là lựa chọn đầu tiên, càng không phải là ước mơ của em khi em còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông. Cũng giống như nhiều bạn khác, khi tốt nghiệp THPT, Thơm lựa chọn thi vào khối ngành kỹ thuật. Như có duyên nợ, năm đầu tiên khi được học môn Triết học, Thơm đã bị cuốn hút bởi sự hấp dẫn, rất ăn nhập với tư duy của em. Thơm đã học môn này một cách dễ dàng.

    Rồi không biết tự bao giờ, Thơm đã yêu môn học này, em thần tượng giáo viên phụ trách môn học và bắt đầu ước mơ trở thành giáo viên giảng dạy Triết học. Ước mơ đó ngày một lớn dần lên qua những bài học triết học trên giảng đường. Chính ước mơ và sự ham thích đối với môn học này đã khiến em quyết định thi lại đại học.

    Thơm nhớ lại việc chọn trường ĐH Sư phạm Hà Nội chuyên ngành Sư phạm Triết học, khi kết quả học tập năm thứ nhất ngành kỹ thuật của em đứng đầu lớp đã gặp phải sự phản đối của người thân.

    Nét tự tin, cứng cỏi hiện rõ trên khuôn mặt của một cô gái chuyên khối A nhưng lại có một quyết định táo bạo khi lựa chọn khoa học xã hội làm tương lai cho mình. Việc chuyển sang ôn những môn khối D khiến Thơm gặp đôi chút khó khăn nhưng với trí thông minh và nghị lực vượt khó đã được “thử lửa”, Thơm đã biến ước mơ thành hiện thực.

    Những nỗ lực và thành tích học tập trong suốt 4 năm học đã được Ban chủ nhiệm Khoa Triết học ghi nhận và quyết định giữ Thơm ở lại khoa, dưới mái trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

    Giờ đây khi đã trở thành thủ khoa tốt nghiệp và sắp trở thành giảng viên, Thơm vẫn không sao quên được cái ngày tự đạp xe tới trường đi thi. Đôi chân khuyết tật không ngăn cản cái đầu ý chí. Nhìn bạn bè ai cũng có người đưa đón, Thơm cũng không tránh khỏi tủi thân nhưng đã tự nhủ “mình trốn bố mẹ đi thi cơ mà!”. Chỉ duy nhất một nắm xôi và chai nước mua từ sáng, Thơm đã có một bữa trưa ngoài hành lang phòng thi, tuy mệt mỏi nhưng khấp khởi niềm vui. Có lẽ đây sẽ là kỷ niệm theo Thơm suốt cuộc đời về những ngày khó khăn mà em đã sống thật với lòng mình để theo đuổi ước mơ.

    Dưới mái trường mà Thơm yêu mến nhất, trong tình yêu, sự bao dung của thầy cô, sự giúp đỡ, động viên của bạn bè trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Thơm đã có những kỷ niệm thật hạnh phúc và ngọt ngào. Em đã vượt qua mọi khó khăn, sự mặc cảm và được tạo mọi điều kiện để có thể phát huy khả năng, được thể hiện và khẳng định mình.

    Thơm cho rằng mình là một người may mắn bởi em biết có nhiều bạn có hoàn cảnh đặc biệt như em đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Ước mơ được khỏe mạnh như bao người khác sẽ không bao giờ trở thành hiện thực, nhưng điều đó không có nghĩa đóng lại mọi ước mơ khác. Thơm và nhiều người khuyết tật khác mong Nhà nước có những chính sách, xã hội có cái nhìn cởi mở hơn, nhân ái hơn đối với những người khuyết tật để họ có thể hòa nhập, ước mơ và cống hiến cho xã hội theo đúng khả năng của mình.

    Có lẽ không phải sự khiếm khuyết một chức năng nào đó trên cơ thể mà chính những suy nghĩ thương cảm hay một cái nhìn định kiến là một trong những nguyên nhân chính đẩy người khuyết tật trở thành gánh nặng của xã hội và vô tình làm lãng phí mất nguồn lao động chăm chỉ và dồi dào này.

    Dù con đường phía trước còn nhiều chông gai, thành công của ngày hôm nay chỉ là những thành công ban đầu, em sẽ ra sức học tập, không ngừng phấn đấu vươn lên, cầu thị, sáng tạo và cống hiến để xứng đáng với niềm tin yêu của thầy cô và bạn bè; noi gương, tiếp bước các thầy cô, góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp trồng người, sự nghiệp dùng nhân cách để tác thành nhân cách – Thơm tâm sự.

    Thu Hà

    thuha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...