QĐND - Bà con xã Tà Pơ ở thôn Vinh (Nam Giang, Quảng Nam) hết mực trìu mến khi nhắc đến vợ chồng anh Coor Dênh, bởi họ đã bỏ công sức bao năm lao động miệt mài, dành dụm số tiền 200 triệu đồng để xây cây cầu nối hai bờ suối lớn...
QĐND - Bà con xã Tà Pơ ở thôn Vinh (Nam Giang, Quảng Nam) hết mực trìu mến khi nhắc đến vợ chồng anh Coor Dênh, bởi họ đã bỏ công sức bao năm lao động miệt mài, dành dụm số tiền 200 triệu đồng để xây cây cầu nối hai bờ suối lớn...
Tâm nguyện đẹp của chàng trai Cơ Tu
Hàng chục năm nay, người dân ở thôn Vinh, xã Tà Pơ mỗi khi muốn ra ngoài đều hết sức khó khăn vì phải đi lại trên chiếc cầu tre chênh vênh bắt ngang con suối dài gần 20m. Bao nguy hiểm rình rập họ mỗi khi mùa nước lũ về và đã xảy ra không ít tai nạn thương tâm. Vì vậy người dân nơi đây rất mong có một cây cầu chắc chắn để đi lại yên tâm hơn. Và rồi, niềm mong mỏi bao lâu nay của họ cũng được như ý nguyện. Trong những ngày cuối năm 2012, đồng bào nơi đây đã vô cùng phấn khởi khi được đi trên chiếc cầu vững chắc do vợ chồng anh Coor Dênh, một người con của quê hương núi rừng tự bỏ ra hơn 200 triệu đồng làm giúp dân bản.
![]() |
|
Anh Coor Dênh bên cây cầu vừa được khánh thành hồi tháng 1-2013. |
Kể cho chúng tôi nghe, anh Coor Dênh cho biết: “Cách đây 10 năm, sau buổi chiều đi làm rẫy về, tôi chứng kiến cảnh một em nhỏ trong thôn bị dòng nước xiết cuốn trôi. Kể từ sau vụ tai nạn thương tâm đó, hình ảnh em học sinh cứ ám ảnh mãi trong tôi, và tôi luôn mong muốn một ngày nào đó mình có thể xây cầu giúp bà con trong thôn để tránh trường hợp lại có người bị đuối nước khi lội qua suối”. Với tâm niệm một ngày nào đó ước mơ của mình trở thành hiện thực, chàng trai trẻ Coor Dênh đã nỗ lực phấn đấu lao động không biết mệt mỏi và cuối cùng anh cũng dành dụm được 200 triệu đồng sau bao năm đổ mồ hôi cuốc nương làm rẫy.
Chung sức xây cầu giúp dân bản
Vào một đêm tháng 8-2012, anh Coor Dênh cứ trằn trọc không ngủ, cứ đi ra đi vào, thỉnh thoảng lại ngóng nhìn về phía cây cầu tre mà bà con dân bản mình ngày ngày đi lại trong nỗi lo. Sau đó, anh bàn với vợ dự định muốn dùng số tiền vợ chồng anh kiếm được để xây cầu. Ban đầu khi nghe chồng bộc bạch cái ý nghĩ “điên rồ”, vợ anh bảo anh bị khùng hay sao mà lo chuyện bao đồng. Thế nhưng, sau khi nghe anh phân trần, giải thích, cuối cùng vợ anh đã vui vẻ đồng ý và quyết tâm cùng chồng góp tiền của, công sức hoàn thành ước nguyện của chồng cũng như hàng trăm bà con dân bản.
“Nửa đêm thoạt nghe anh nói vậy em nghĩ anh bị dở hơi nhưng về sau nhận thấy đây là một việc ý nghĩa giúp bà con nên em không phản đối. Từ đó cả hai vợ chồng cùng chung tay góp sức để thôn nhà sớm có cây cầu chắc chắn giúp người dân đi lại, đặc biệt tụi nhỏ không phải vất vả xắn quần áo mỗi khi lội suối đến trường”, chị Pơ Loong Míu, vợ Coor Dênh, chia sẻ.
Nghĩ là làm, vợ chồng anh Coor Dênh lặn lội xuống thị trấn đặt mua từng bao xi măng, khối cát, xe đá mang lên, tự tay đúc những khối trụ, rồi vận động bà con trong bản hỗ trợ đổ bê tông làm cầu. Sau 3 tháng, cây cầu của niềm mơ ước, mong mỏi bấy lâu của bà con thôn Vinh, xã Tà Pơ cũng hoàn thành. Đi trên cây cầu bê tông vừa mới kịp đông cứng, ông Coor Chế, trưởng thôn Vinh hồ hởi khoe: “Cây cầu này của vợ chồng Coor Dênh xây giúp dân bản đấy. Vậy là từ nay người dân chúng tôi không còn lo lắng mỗi khi phải qua suối nữa. Tấm lòng của vợ chồng Coor Dênh bà con xin ghi lòng tạc dạ, nghĩa cử cao đẹp ấy”.
Quả thật, tấm lòng của vợ chồng anh Coor Dênh là rất đẹp, rất đáng nhân rộng trong xã hội. Trong khi nguồn ngân sách đầu tư của Nhà nước vẫn còn chưa đáp ứng được hết những khó khăn ở các huyện miền núi trên cả nước thì sự chung tay, ý thức cộng đồng của những người thanh niên như Coor Dênh thật đáng trân trọng.
Bài và ảnh: CHÍ AN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận