Thứ Sáu, 03/06/2011, 19:03

    Vụ côn đồ tấn công phóng viên báo Pháp luật Việt Nam

    QĐND Online - Trước khi nhóm côn đồ trên đến quậy phá, trong khoảng thời gian từ 23 giờ 43 phút đến 23 giờ 47 phút cùng ngày, có sáu cuộc điện thoại (sử dụng dịch vụ giấu số) gọi tới số thuê bao của anh Cơ nhằm khủng bố tinh thần và đe dọa sẽ giết anh...

    QĐND Online - Ngày 22-5, anh Nguyễn Hồng Cơ, phóng viên báo Pháp Luật Việt Nam (Cơ quan đại diện tại TP Hồ Chí Minh) đã gửi đơn đến công an quận Thủ Đức và công an phường Hiệp Bình Chánh nhờ can thiệp, trừng trị nhóm côn đồ đến tận nhà đe dọa giết anh.

    Sự việc xảy ra sau khi anh Cơ cùng đồng nghiệp tác nghiệp từ vụ chìm tàu Dìn Ký ngày 21-5 ở Thị xã Thuận An – Bình Dương, trở về nhà tại đường số 42, khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh). 23 giờ ngày 21-5, khi anh Cơ đang ngồi trong nhà trò chuyện với một người trong xóm, một thanh niên dáng người to khỏe, nồng nặc mùi rượu xông vào nhà anh, chửi tục tĩu và đòi hành hung. Sau khi tên này bỏ ra ngoài, anh Cơ thấy gạch đá ném vào nhà ầm ầm. Khi chạy ra cửa, anh Cơ thấy đối tượng tên Cầu (còn gọi là Đen), lái xe cho một cơ quan kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh và các đối tượng Tâm, Thọ, đứng trước nhà chửi bới và đe dọa anh.

    Ngay sau đó, tên Tâm đã dùng khúc cây đánh anh Cơ. Rất may một người trong xóm kịp xô tên này ra và lôi hắn đi. Đối tượng tên Cầu cũng bỏ đi sau khi đã chửi bới. Riêng tên Thọ đứng trước cửa khoe những hình xăm chằng chịt và đe dọa sẽ “xử” anh Cơ bất cứ khi nào vì địa bàn này là của hắn.

    No image available

    Khúc gỗ đối tượng dùng để tấn công phóng viên Nguyễn Hồng Cơ

    Trước khi nhóm côn đồ trên đến quậy phá, trong khoảng thời gian từ 23 giờ 43 phút đến 23 giờ 47 phút cùng ngày, có sáu cuộc điện thoại (sử dụng dịch vụ giấu số) gọi tới số thuê bao của anh Cơ nhằm khủng bố tinh thần và đe dọa sẽ giết anh. Cách đây hai năm, anh Cơ cũng bị dọa sẽ “xử” ngay tại phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức. Anh Cơ cũng gửi đơn cho cảnh sát khu vực nơi anh ở nhưng cho đến nay chưa thấy giải quyết.

    Thấy mình không gây thù oán gì với các đối tượng trên, cũng như chưa một lần nói chuyện với những người này nhưng vô cớ bị đe dọa, nên sáng ngày 22-5, anh Cơ đến công an quận Thủ Đức gửi đơn tố cáo và được Thượng tá Đoàn Văn Phê, Phó trưởng công an quận tiếp nhận và hứa sẽ cử lực lượng xác minh ngay các đối tượng nói trên. Đồng thời công an phường Hiệp Bình Chánh cũng nhận đơn đề nghị can thiệp của anh Cơ.

    Tuy được báo trong số đối tượng côn đồ nói trên có tên Thọ, nhưng đến ngày 26-5, Thượng úy Trần Thanh Phong , công an hình sự phường mới làm việc với anh Cơ về vụ việc nói trên và nói sẽ mời các đối tượng đến phường làm việc.

    Khi công an đang thụ lý vụ việc thì tối 30-5, một đối tượng điện thoại đe dọa anh Cơ vì lý do tên này sẽ được cơ quan công an mời lên làm việc vào ngày 1-6. Tuy nhiên, đến ngày 2-6 các đối tượng được triệu tập vẫn không chấp hành yêu cầu làm việc của công an phường.

    Được biết trước đó, ngày 31-5, hai phóng viên báo PLVN đã được cử đến làm việc với công an quận Thủ đức và công an phường Hiệp Bình Chánh.

    Thông tin ban đầu cho biết: Nhiều khả năng những đối tượng này nghi ngờ anh Cơ đang thu thập chứng cứ để viết bài phê phán  nạn xây nhà trái phép tại phường Hiệp Bình Chánh, vì trong số các đối tượng này có một người khai là đang xây nhà trái phép và… vừa bị tạm đình chỉ thi công.

    Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Chúng tôi sẽ thông tin tới bạn đọc khi có kết quả xử lý vụ việc.

    Bài và ảnh: Lê Thái Đỉnh                   

     

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...