Ngày 19-1, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Nam Định phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức lễ bàn giao ngôi nhà “Đại đoàn kết” tặng ông Đoàn Văn Tụ, 65 tuổi, xóm 15, xã Giao Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định...
![]() |
|
Đại tá Trịnh Hoàng Hiệp và ông Đoàn Văn Tụ trước ngôi nhà mới |
Hòa chung niềm vui với gia đình ông Đoàn Văn Tụ, Đại tá Trịnh Hoàng Hiệp, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Nam Định mừng ra mặt. Anh bảo: “Không vui sao được, chúng tôi được Bộ tư lệnh BĐBP giao xây dựng 10 căn nhà “Đại đoàn kết” tặng các đối tượng chính sách theo chương trình Đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo” do UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bộ tư lệnh BĐBP và Báo Quân đội nhân dân phối hợp tổ chức. Đến nay, chỉ tiêu ấy đã được chúng tôi hoàn thành trước thời hạn gần 2 tháng. Trong thời gian tới, lực lượng BĐBP tỉnh cùng với chính quyền các cấp sẽ tiếp tục vận động kinh phí để xây dựng, nâng cấp thêm một số ngôi nhà cho người nghèo”.
Tháng 11-2008, BĐBP Nam Định được trên giao chỉ tiêu xây dựng 10 căn nhà, mỗi căn trị giá ít nhất 15 triệu đồng, tặng những hộ nghèo, ưu tiên những gia đình nghèo có công trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt nhiệm vụ. Ai cũng thấy đây là một chủ trương đúng, mang ý nghĩa chính trị to lớn, có hiệu quả và tác dụng tốt trong việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm "Ngày Biên phòng toàn dân" và tô thắm thêm truyền thống gắn bó máu thịt với nhân dân của BĐBP. Đây là dịp để BĐBP Nam Định tri ân với nhân dân tuyến biển, những người đã giúp đỡ các anh tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển của tỉnh.
Thế nhưng, thực tế khó khăn đặt ra là: Trước đó, MTTQ tỉnh vừa tổ chức vận động các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp... đóng góp vào quỹ vì người nghèo của tỉnh, nếu bây giờ tổ chức thêm đợt quyên góp nữa thì hiệu quả sẽ thấp. Mỗi căn nhà trị giá 15 triệu đồng sẽ rất khó kiên cố, vững chắc, chưa kể, yêu cầu của trên là trước Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009 phải có 50% số hộ nghèo được đón xuân trong nhà mới.
“Khó nhưng không phải là không thể. Vì đồng bào, chúng ta quyết làm việc này cho thật trọn vẹn” - Đại tá Trịnh Hoàng Hiệp kết luận buổi họp như vậy. Quyết tâm của BĐBP Nam Định phải tổ chức thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu 10 nhà. Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh yêu cầu đồn trưởng, chính trị viên các đồn biên phòng coi đây là nhiệm vụ quan trọng, một chỉ tiêu đánh giá kết quả thi đua của đơn vị. Về phía Bộ chỉ huy đã chủ động phối hợp với MTTQ tỉnh, thành lập Ban tổ chức đợt vận động của tỉnh. Phòng Chính trị (Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Định) đã sát cánh với Ban phong trào (Cơ quan thường trực của MTTQ tỉnh về quỹ “Vì người nghèo”) tham mưu cho lãnh đạo tổ chức thực hiện. Ban tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; đồng thời gửi thư kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ và trực tiếp đến vận động một số đơn vị, tổ chức kinh tế, ủng hộ giúp đỡ. Kết quả nằm ngoài mong đợi: Tổng số tiền mà BĐBP tỉnh Định đã vận động được lên tới 273 triệu đồng. Đặc biệt, các huyện nội địa (không có các đồn biên phòng) cũng tham gia đóng góp. Một số doanh nghiệp trên địa bàn, khi biết tin về Đợt vận động đã chủ động tham gia như: Xí nghiệp 7 (Công ty 319, Quân khu 3) ủng hộ 20 triệu đồng; Công ty may Sông Hồng (Nam Định) ủng hộ 200 triệu đồng vào quỹ “Vì người nghèo” và đề nghị dành một phần số tiền này vào việc xây nhà tặng người nghèo nơi tuyến biển.
Để chạy đua với thời gian, Ban tổ chức vừa triển khai rà soát lựa chọn các đối tượng, vừa tổ chức xây nhà. “Gấp nhưng không làm cho xong mà phải bảo đảm chặt chẽ, chất lượng”, đây là quan điểm được Ban tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc. Vì vậy, tất cả các đối tượng được tặng nhà đều được tiến hành xét duyệt từ cơ sở (Ban MTTQ cơ sở và khu xóm bình xét ), sau đó Ban chỉ đạo cấp tỉnh xem xét thẩm định, quyết định đầu tư từ quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh để MTTQ các cấp và các đồn Biên phòng phối hợp thực hiện.
“Trên phát, dưới phải động”-Thượng tá Nguyễn Công Thực, Đồn trưởng đồn Biên phòng 100 nói vui như thế khi chúng tôi hỏi về việc anh hoãn nghỉ phép, cùng anh em trong đồn lăn lộn với cơ sở, trực tiếp tham gia xây dựng nhà tặng bà con. Anh nói: “Thấy được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao từ cấp trên, bản thân tôi càng xác định rõ trách nhiệm của mình phải làm nhanh, làm tốt việc tình nghĩa này”. Trên thực tế, tiền vốn trên cấp không đủ để xây những căn nhà vừa đẹp, vừa kiên cố, nên anh Thực cùng cán bộ, chiến sĩ trong đồn đã tích cực làm công tác dân vận, vừa vận động dòng họ, thôn xóm hỗ trợ về vật chất, vừa huy động thêm công sức bộ đội, hạ giá thành công trình. Đây không phải là cách làm riêng của đồn biên phòng 100, mà toàn bộ các đồn thuộc BĐBP tỉnh Định đều làm như vậy. Chính vì thế, căn nhà nào cũng có giá trị cao hơn nguồn vốn cấp ban đầu. Tiêu biểu như nhà bà Đinh Thị Sợi (xã Giao Lạc, huyện Giao Thủy), bà Nguyễn Thị Tính (xã Bạch Long, huyện Giao Thủy), giá trị mỗi căn nhà lên tới gần 40 triệu đồng. Tính đến nay, từ số vốn ban đầu 15 triệu đồng/căn nhà, 10 căn nhà “Đại đoàn kết” do BĐBP Nam Định xây dựng có giá trị bình quân đạt 29,1 triệu đồng/căn (tổng 291 triệu đồng), cùng với gần 500 ngày công mà cán bộ, chiến sĩ biên phòng tham gia hỗ trợ đồng bào. Tất cả các căn nhà đều được xây bằng gạch đỏ, vữa ba ta, nền lát gạch men, lợp ngói đỏ, có hiên lợp phi brô xi măng. Ngoài ra, bộ đội còn tận dụng nguyên vật liệu xây dựng thêm công trình phụ như: nhà bếp, đổ nền sân, tạo sự thay đổi rõ nét trong khu dân cư.
Ông Nguyễn Văn Hiền, 78 tuổi, ở xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, là người Công giáo, có hoàn cảnh khá éo le: Vợ mất, không có con. Nhiều năm nay, ông phải ở trong ngôi nhà tạm bợ, cũ nát, nhưng không có điều kiện sửa chữa. Là một trong 10 gia đình nhận nhà “Đại đoàn kết” dịp trước Tết Nguyên đán Kỷ Sửu, ông rất cảm động, nói: “Việc làm ân nghĩa của bộ đội biên phòng và bà con, tôi xin ghi lòng, tạc dạ. Tôi xin nguyện mang hết tinh thần, sức lực của mình tham gia cùng BĐBP xây dựng khu dân cư ngày càng giàu đẹp, văn minh; tuyên truyền cho mỗi người dân xóm tôi hiểu rõ hơn mong muốn của bộ đội là: Người dân công giáo nào cũng có cuộc sống ấm no, an lành, kính Chúa, yêu nước”.
Bài và ảnh: HỒNG HẢI – NGỌC THỂ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận