Vợ chồng ông Chau Sóc Bai, người dân tộc Khơmer, nhà nghèo, ở khóm 1, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, có 5 người con (bốn gái một trai). Với nỗ lực vượt qua khó khăn, ông bà đã nuôi 5 đứa con học hành thành đạt: 3 con là cử nhân, 2 con vừa học xong trung cấp chuyên nghiệp và đã có việc làm.
Vợ chồng ông Chau Sóc Bai, người dân tộc Khơmer, nhà nghèo, ở khóm 1, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, có 5 người con (bốn gái một trai). Với nỗ lực vượt qua khó khăn, ông bà đã nuôi 5 đứa con học hành thành đạt: 3 con là cử nhân, 2 con vừa học xong trung cấp chuyên nghiệp và đã có việc làm.
|
Gia đình ông có 0,2ha đất do cha mẹ để lại thuộc vùng đất “bán điền sơn”, dù rất cần cù chăm sóc, nhưng hàng năm chỉ đủ gạo ăn. Vợ chồng ông phải xoay xở làm thêm đủ nghề để nuôi 5 con ăn học tới nơi tới chốn. Ngoài việc chăm sóc ruộng nhà, ông đi làm cỏ mướn, cắt cỏ mướn cho các chủ nuôi bò, đào và vác đất mướn… nói chung ai mướn gì làm nấy để kiếm thêm tiền nuôi con ăn học. Còn vợ ông, ngoài việc giúp chồng cấy cày mảnh ruộng nhà, đi gánh nước mướn, khi thì lau nhà, rửa chén các tiệm cơm, tiệm phở… cũng như chồng ai mướn gì làm nấy theo khả năng. |
Mặc dù phải vất vả lo toan cuộc sống, vợ chồng ông Bai vẫn luôn quan tâm theo dõi việc học của các con, ai ủi và vạch ra hướng đi tới tương lai phù hợp khả năng từng con. Hiểu được hoàn cảnh gia đình khó khăn, 5 đứa con của ông Bai đều chăm lo học hành, không đua đòi, luôn tìm cách giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ như phụ làm bánh bán, giữ trẻ thuê, thêu gia công hàng xuất khẩu… Năm nào, các cháu cũng đem về giấy khen học sinh giỏi, những suất học bổng làm vợ chồng ông vui và cố gắng nuôi các con ăn học.
Khi hai đứa con lớn thi đậu vào trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh, vợ chồng ông phải gồng gánh vừa lo toan cho con ăn học xa nhà, vừa lo cho ba đứa ăn học ở quê nhà. Ông Chau Sóc Bai đành xa vợ xa con xuống tận Sóc Trăng làm ở công trình cầu đường để có thêm đồng tiền khấm khá và ổn định. Vợ ông phải lao động khổ cực nhọc nhằn hơn để có tiền nuôi các con ăn học nhu cầu ngày càng nhiều. Trước mặt chúng tôi người phụ nữ Khơmer 47 tuổi mà trông như bà cụ trên 60 tuổi bởi quá vất vả, nhưng đôi mắt chị sáng lên và gương mặt rạng rỡ khi nói về các con học giỏi và thành đạt. Chị khoe: Các con tôi đứa nào cũng học giỏi và hạnh kiểm tốt, đều được kết nạp Đảng trong quá trình học đại học, 4 cháu hiện là đảng viên Đảng Cộng sản Việt . Một cháu vừa xong chương trình trung cấp chuyên nghiệp đã tham dự lớp cảm tình Đảng do huyện Tri Tôn mở và đang chuẩn bị hồ sơ để kết nạp. Đứa nào ra trường cũng được địa phương ưu tiên giải quyết việc làm ở các cơ quan ban ngành của huyện, tỉnh.
Gia đình ông Chau Sóc Bai đã được Trung ương Hội khuyến học Việt tặng Bằng khen về gia đình hiếu học tiêu biểu.
TỐ QUYÊN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận