Thứ Năm, 05/11/2009, 09:24

    Vượt suối, băng rừng giúp dân

    Chỉ sau một năm triển khai chương trình phối hợp của Ủy ban Trung Ương MTTQ Việt Nam, Bộ tư lệnh BĐBP và Báo Quân đội nhân dân về tổ chức đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, ở tỉnh Quảng Ninh đã có 63 ngôi nhà đại đoàn kết, 4 công trình dân sinh và trường học...

    Chỉ sau một năm triển khai chương trình phối hợp của Ủy ban Trung Ương MTTQ Việt Nam, Bộ tư lệnh BĐBP và Báo Quân đội nhân dân về tổ chức đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, ở tỉnh Quảng Ninh đã có 63 ngôi nhà đại đoàn kết, 4 công trình dân sinh và trường học, nhiều đoạn đường mới mở giúp đỡ đồng bào nghèo nơi biên giới, vùng sâu, vùng xa. Vượt trên ý nghĩa của những con số là hình ảnh người chiến sĩ biên phòng không chỉ cầm súng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, mà còn đi đầu giúp dân thoát nghèo...

    No image available
    Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, BĐBP tỉnh và Báo Quân đội nhân dân trao nhà đại đoàn kết tặng gia đình nghèo ở xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu.

    Mái ấm nghĩa tình

    Dù đã nghe những con số ấn tượng: Gần 2 tỉ đồng, hơn 9.600 ngày công… nhưng chúng tôi cũng sẽ không thể hiểu hết nỗi vất vả, tình cảm của các chiến sĩ biên phòng Quảng Ninh nếu không có dịp trực tiếp đi cùng các anh vào các bản làng xa xôi trao tặng nhà đại đoàn kết. Để vào bản Săm Quang, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu, phải qua tới 7 con suối lớn cùng nhiều đèo dốc hiểm trở. Nhiều đoạn, xe ôtô hai cầu nhảy chồm chồm, có lúc trượt dốc bánh xe quay tít… Anh Chìu Dàu Sỏi, người được nhận ngôi nhà từ nguồn quỹ của Báo Quân đội nhân dân (đợt này Báo trao tặng 2 nhà tình nghĩa tổng trị giá 50 triệu đồng) chỉ tay ra ngôi nhà cũ mái lá phong phanh ven sườn đồi và cho biết, với thu nhập chủ yếu trông vào mấy nương ruộng dưới thung lũng, sẽ chẳng bao giờ gia đình anh có được một ngôi nhà nếu không có bộ đội giúp đỡ. Tới nhà anh Phùn Tắc Sày, 53 tuổi, ai cũng lắc đầu ái ngại trước đàn con nheo nhóc, đứa con đầu của anh đã 16 tuổi nhưng do bệnh tật nhìn nhỏ bé, còi cọc như đứa trẻ 4-5 tuổi, ngôi nhà cũ nhìn như một cái chuồng trâu. Gia cảnh nhà chị Phùn Tài Mún còn éo le hơn, đã nghèo, gần ngày bộ đội khảo sát làm nhà đại đoàn kết, chồng chị lại bị rắn độc cắn chết. Nếu theo phong tục người Dao, chị và 2 con nhỏ sẽ phải đốt nhà cũ vào rừng dựng lều ở. Ngôi nhà đại đoàn kết bộ đội tặng lúc này thật sự là một cứu cánh…

    Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc cho hay, Quảng Ninh không phải là một tỉnh nghèo, nhưng còn nhiều vùng “lõm” nhiều khó khăn, nhất là tại 4 huyện: Bình Liêu, Tiên Yên, Ba Chẽ, Hải Hà, còn hàng nghìn hộ nghèo cần được giúp đỡ về nhà ở. Cuộc vận động vì thế có ý nghĩa rất thiết thực, làm “ấm” lên những vùng biên cương xa xôi, nghèo khó. Hình ảnh bộ đội biên phòng cầm súng bảo vệ biên giới đã rất đẹp, hình ảnh bộ đội biên phòng cầm cưa, cầm xẻng, cầm bay xây nhà giúp dân càng khắc họa sâu thêm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời bình” - đồng chí Nguyễn Văn Đọc nói.

     Quy tụ và nhân lên sức mạnh cộng đồng

    Chỉ trong thời gian rất ngắn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh làm được nhiều việc nêu trên, theo Đại tá Nguyễn Quang Đạm, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Quảng Ninh, chính là nhờ đã quy tụ và nhân lên sức mạnh cộng đồng. Bộ đội biên phòng đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo, chính quyền, MTTQ để tuyên truyền, vận động quyên góp và triển khai xây dựng. Có cả nghị quyết chuyên đề vận động mọi cán bộ, chiến sĩ tham gia đóng góp kinh phí và trực tiếp tham gia thi công. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm riêng giai đoạn hai đã ủng hộ xây dựng 17 ngôi nhà, mỗi ngôi nhà 25 triệu đồng.

    Suốt một năm qua, ở các vùng biên giới, nhiều đơn vị bộ đội hành quân lên giúp dân làm nhà. Đúng vào dịp kỉ niệm ngày thành lập quân đội năm ngoái, gần 100 cán bộ, chiến sĩ biên phòng từ Hạ Long, Cẩm Phả lên dựng lều bạt tại bản Nà Pò, bản Cậm (huyện Bình Liêu) làm 10 nhà “điểm” giúp dân.  Sau đó, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ khác lại lên rừng xây dựng 25 ngôi nhà. Giai đoạn 2 tiếp tục là cuộc ra quân “tổng lực” với hơn 300 cán bộ, chiến sĩ lên biên giới trong phong trào “40 ngày đêm” giúp dân. Vượt qua những ngày mưa nắng, bóng áo xanh bộ đội biên phòng cần mẫn đi về trên các bản Phai Lầu (xã Đồng Văn), Săm Quang, Phiêng Sáp (xã Đồng Tâm), Bắc Phe (xã Lục Phồn) huyện Bình Liêu… đã để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân. Nhận nhà mới, anh Tằng Sinh Thím ở bản Bắc Phe xúc động nghẹn ngào: “Để mang được một bao xi măng, một viên gạch vào làm nhà, các anh bộ đội đã gùi cõng vượt 7 con suối, nhiều quả đồi, lưng áo đẫm mồ hôi mà các anh vẫn tươi cười, hết lòng với dân. Chỉ có Bộ đội Cụ Hồ mới làm được như thế…”.

    Nét nổi bật của đợt vận động là vai trò của bộ đội biên phòng như hạt nhân tập hợp sức mạnh. Với kinh phí chỉ 15-25 triệu đồng, trong điều kiện giao thông vô cùng khó khăn, nguyên vật liệu xây dựng khan hiếm, BĐBP tỉnh đã có nhiều cách làm rất sáng tạo. Phòng Hậu cần - Kỹ thuật được giao nhiệm vụ tìm mua nguyên vật liệu giá gốc, rẻ hơn nhiều so với giá thị trường. Các đơn vị biên phòng tham gia thi công  vừa mua vật liệu tại nơi sản xuất vừa tự vận chuyển và vận động địa phương, gia đình, dòng họ góp thêm kinh phí, khai thác đá, cát, gỗ tại chỗ, nhờ thế đã giảm tối đa chi phí. Tận mắt chứng kiến những ngôi nhà mới, đẹp, khang trang, anh Nguyễn Thanh Cảnh, Giám đốc Công ty Thanh Hương (Hòn Gai) và chị Phạm Minh Anh (Giám đốc Công ty Minh Anh – Móng Cái) xúc động bắt chặt tay Đại tá Lê Tiến Thanh, Chính ủy BĐBP tỉnh Quảng Ninh: “Đóng góp 15-25 triệu đồng của chúng tôi thật nhỏ bé, công sức, đóng góp chính vẫn là nhờ các anh. Nếu giao cho doanh nghiệp 50 triệu đồng, chúng tôi cũng khó làm nổi những ngôi nhà như thế này”.

    Đại tá Lê Thái Ngọc, Phó chủ nhiệm Chính trị BĐBP đánh giá rất cao nỗ lực và cách làm của BĐBP tỉnh Quảng Ninh trong phong trào “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”. Quảng Ninh là một trong 21 tỉnh hoàn thành sớm, vượt chỉ tiêu đề ra. Trong thời gian tới, vẫn còn rất nhiều người nghèo ở Quảng Ninh cần được giúp đỡ xây dựng nhà ở, cùng với giúp đỡ nhân dân làm nhà, cần có nhiều việc làm thiết thực hơn nữa giúp dân thoát nghèo, để biên cương luôn bình yên, no ấm.

    Bài và ảnh: NGUYÊN MINH – QUÝ HOÀNG

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...