Được chữa lành bệnh, tôi cảm động gửi lời cảm ơn tập thể các thầy thuốc khoa Ngoại tiết niệu, Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí đã hết lòng cứu chữa tôi vượt qua bệnh tật trở về với cuộc sống...
Được chữa lành bệnh, tôi cảm động gửi lời cảm ơn tập thể các thầy thuốc khoa Ngoại tiết niệu, Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí đã hết lòng cứu chữa tôi vượt qua bệnh tật trở về với cuộc sống.
Cùng lúc tôi bị hai căn bệnh là u xơ tuyến tiền liệt và sỏi kẹp trong bàng quang khiến tôi đau đớn đái ra máu nhiều hơn nước tiểu. Được cấp cứu tới bệnh viện, sau khi tiến hành gấp các xét nghiệm, các thầy thuốc đã nhanh chóng làm hai phẫu thuật (lần một ngày 29-4-2008 để cắt u xơ tuyến tiền liệt, lần hai ngày 7-5-2008 mổ lấy sỏi bàng quang). Những lần phẫu thuật như vậy, tôi đều được các thầy thuốc tận tình cứu chữa, đặc biệt là bác sĩ trưởng khoa Trần Hữu Dự cả hai lần phẫu thuật đều trực tiếp cầm dao mổ cho tôi. Các bác sĩ điều trị Trần Việt Tiệp, Nguyễn Đức Hoành, Phan Chính Năng cũng như các điều dưỡng viên Hà Thị Lan, Nguyễn Thị Chanh, Nguyễn Thị Thơ, Đặng Thị Ly, Bùi Thị Khái, Nguyễn Ngọc Trung và một số thầy thuốc khác nữa đều là những tấm gương tận tình chữa trị, chăm sóc làm tôi xúc động xua đi những mặc cảm thiếu đầy đủ của bản thân trước đây đối với bệnh viện.
Sáng hôm chuẩn bị xuất viện đúng lúc tập thể thầy thuốc của khoa giao ban, tôi trân trọng ghi lại tấm hình để nhớ mãi những gương mặt thầy thuốc gần gũi hằng ngày bên giường bệnh của mình.
ĐINH QUANG HUY
(Uông Bí, Quảng Ninh)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận