Mong thành phố Hà Đông, tỉnh Hà Tây sớm giải quyết chỗ ở cho mẹ tôi-là vợ, là mẹ liệt sĩ, năm nay đã vào tuổi 95...
Mẹ tôi là Nguyễn Thị Rối là vợ liệt sĩ Nguyễn Bá Bống hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, mẹ liệt sĩ Nguyễn Quốc Thưởng hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. 40 năm nay, mẹ tôi vẫn sống cùng tôi tại gian nhà cấp 4, theo tiêu chuẩn của tôi, một công chức, cán bộ Hội Nông dân tỉnh Hà Tây. Vì đơn thân nên gian nhà tiêu chuẩn của tôi cũng nhỏ hẹp lại xây dựng đã quá lâu, xuống cấp nghiêm trọng, mưa thì dột, nắng thì nóng. Đã nhiều lần tôi làm đơn đề nghị giải quyết nhà ở cho mẹ tôi, nhưng vẫn chưa có hồi âm. Tại công văn 316CV/SXD Sở Xây dựng tỉnh Hà Tây cho biết: "Việc đề nghị giải quyết nhà ở, đất ở của gia đình bà-diện gia đình chính sách-thuộc thẩm quyền xem xét giải quyết của thành phố Hà Đông”.
Mong thành phố Hà Đông, tỉnh Hà Tây sớm giải quyết chỗ ở cho mẹ tôi-là vợ, là mẹ liệt sĩ, năm nay đã vào tuổi 95.
NGUYỄN THỊ GIÁO
(Gian 2, dãy B1, đường Tô Hiệu, P. Nguyễn Trãi, thành phố Hà Đông, Hà Tây)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận