Thứ Năm, 21/06/2007, 21:41

    Xin hãy giúp đỡ một gia đình quá bất hạnh

    Chị Nguyễn Thị Sinh, 43 tuổi, buôn bán vặt, ở tổ 3 thôn Phước Hưng Hòa Nhơn, Hòa Vang, Đà Nẵng bị bệnh teo hai chân, đi lại rất khó khăn, có con là Nguyễn Hữu Hiếu mới 9 tuổi và chồng là Trương Hữu Nhân, 47 tuổi, bị bệnh teo não...

    Chị Nguyễn Thị Sinh, 43 tuổi, buôn bán vặt, ở tổ 3 thôn Phước Hưng Hòa Nhơn, Hòa Vang, Đà Nẵng bị bệnh teo hai chân, đi lại rất khó khăn, có con là Nguyễn Hữu Hiếu mới 9 tuổi và chồng là Trương Hữu Nhân, 47 tuổi, đi bộ đội ở chiến trường Cam-pu-chia trở về năm 1982, 5 năm sau thì bị bệnh teo não, chân tay dần dần teo lại và rất yếu, không thể đứng được, chỉ ngồi và nằm một chỗ. Trong khi đó cơn bão số 6 đã làm sụp đổ hoàn toàn ngôi nhà của chị. Sau bão, gia đình chị che tạm cái chái khoảng 6m2 để sống qua ngày. Vì cái chái quá chật và bằng tôn thấp tè trong khi trời nóng bức, chồng lại bị bệnh teo não nên chị đành gửi anh Nhân nhờ người thân ở thôn Phú Sơn Tây, Hòa Khương chăm sóc để khi nào chị có tiền làm lại nhà mới đưa về.

    Rất mong các tổ chức, cá nhân có tấm lòng nhân ái hãy đến chia sẻ nỗi bất hạnh khốn cùng của gia đình chị Sinh để chị có điều kiện gần gũi chăm sóc chồng và để con chị có điều kiện sống tốt hơn.

    NGUYỄN VĂN TÚ

    (Trường THCS Hòa Nhơn-Hòa Vang-Đà Nẵng)

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...