Thứ Năm, 15/03/2012, 21:40

    Xóm “nhà chồ” giữa phố biển

    QĐND Online – Sự tồn tại của những xóm “nhà chồ” (những căn nhà dột nát ven sông) mấy chục năm nay tại thành phố nổi tiếng về du lịch Nha Trang (Khánh Hòa) đã phần nào phản ánh thực tế cuộc sống của một số hộ dân thu nhập bấp bênh, nghèo khó nơi đây...

    QĐND Online – Sự tồn tại của những xóm “nhà chồ” (những căn nhà dột nát ven sông) mấy chục năm nay tại thành phố nổi tiếng về du lịch Nha Trang (Khánh Hòa) đã phần nào phản ánh thực tế cuộc sống của một số hộ dân thu nhập bấp bênh, nghèo khó nơi đây. Thực trạng này không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mà còn ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị, tốc độ phát triển kinh tế và nhiều hệ lụy khác…

    Bấp bênh những phận người

    Tháng ba, phố biển Nha Trang nắng chói chang. Nhiều người dân tá túc trong những căn nhà tôn xập xệ, ánh mắt lộ rõ nỗi buồn, lo…

    Anh Tô Duy Tương ở Tổ 4, phường Vĩnh Phước bùi ngùi nói: “Xóm nhà chồ này xuất hiện bởi dân nghèo tứ xứ tụ về. Gia đình tôi vì quá nghèo, không có điều kiện mưu sinh trên bờ nên phải sống trong những căn nhà tạm ven sông Cái, kiếm miếng ăn qua ngày!”.

    No image available

    Vợ chồng anh Tô Duy Tương bên ngôi “nhà chồ” xập xệ

     

    Anh Tương bị mù hai con mắt, một mình chị Nguyễn Thị Kim Chi (vợ anh Tương) bươn chải đủ nghề kiếm tiền vẫn không đủ nuôi anh cùng 3 đứa con và người mẹ già quanh năm ốm đau, bệnh tật. Vợ chồng cưới nhau trên 30 năm, nhưng giờ đây vẫn tá túc trong ngôi “nhà chồ” chừng 9m2 lợp tôn, vách liếp. Mùa nắng như thiêu đốt. Mùa mưa, dột tứ bề, gió lạnh thốc từng cơn. Vì nhà nghèo nên cô con gái lớn là Tô Thị Kim Thảo (19 tuổi) bỏ học từ lớp 5, phụ giúp mẹ nuôi cả gia đình.

    Hoàn cảnh chị Bùi Thị Thu Nga, hàng xóm kế bên cũng chẳng khá hơn. Chồng mất sớm, chị bị chứng bệnh tiểu đường hành hạ nhưng vẫn gắng gượng nuôi hai con nhỏ và người em. Trong ngôi nhà tồi tàn, rách nát của chị có tới 9 nhân khẩu, gồm: 3 mẹ con chị, 2 cậu em trai không nghề nghiệp và cô em gái (chồng chết) cùng 3 đứa con thơ dại. Cả chín miệng ăn trông chờ vào vài thẩu kẹo, dăm chai nước ngọt bày bán trước hiên nhà…

    Bao giờ “xóa” xóm “nhà chồ”?

    Mang theo những nỗi niềm của người dân xóm “nhà chồ”, tôi đến trao đổi với chính quyền địa phương. Ông Trần Hùng Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phước cho biết: “Hiện phường Vĩnh Phước có trên 400 hộ gia đình sinh sống trong các xóm “nhà chồ” ở các tổ dân phố 4, 5, 6,7 Hà Ra. Đa số những hộ dân này đều thuộc diện nghèo, cận nghèo. Nghề nghiệp của họ không ổn định, thu nhập bấp bênh.

    No image available

    Lửng lơ xóm “nhà chồ” bên cầu Hà Ra (Nha Trang)

     

    Việc người dân ở trong ngôi nhà tạm bợ ven sông như vậy rất nguy hiểm. Mùa mưa năm 2010, đã có 7 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi, 40 ngôi nhà khác bị sập và hư hỏng nặng. Trước thực tế ấy, nhiều hộ gia đình cũng mong muốn được an cư, nhưng vì họ quá nghèo. Mặt khác, một số ít hộ gia đình có điều kiện hơn thì lại vướng vào Dự án kè sông Cái chưa được triển khai nên không thể bố trí đất tái định cư cho những hộ đó!”.

    Qua điều tra của chúng tôi, trong những năm qua cấp ủy, chính quyền phường Vĩnh Phước cũng đã có sự quan tâm nhất định tới đời sống của những hộ dân ở các xóm “nhà chồ” như: giải quyết chế độ chính sách đối với hộ nghèo, cận nghèo; thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ lương thực, thực phẩm trong các đợt bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ…

    Tuy nhiên, người dân nơi đây vẫn đang từng ngày, từng giờ mong mỏi Dự án cải tạo bờ kè, xây dựng chung cư tái định cư tại chỗ, đào tạo nghề… đang được “đắp chiếu” gần 10 năm nay.

    Việc hàng trăm hộ dân tá túc trong những xóm “nhà chồ” tồn tại mấy chục năm giữa lòng thành phố du lịch mà chưa được chính quyền giải quyết triệt để đã ảnh hưởng không nhỏ đến mỹ quan đô thị, tốc độ phát triển kinh tế và phát sinh ra nhiều tệ nạn.

    Thiết nghĩ, để phố biển Nha Trang ngày càng giàu đẹp, văn minh, để cuộc sống của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao, UBND tỉnh Khánh Hòa khẩn trương huy động nguồn lực kinh phí, kêu gọi các nhà đầu tư sớm triển khai và hoàn thành Dự án kè sông Cái. Câu trả lời có nhanh hay chậm, thành phố đẹp hơn hay không, điều đó phụ thuộc vào chính quyền thành phố Nha Trang (Khánh Hòa).

    Bài, ảnh: Phan Tiến Dũng

    thuha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...