Thứ Sáu, 19/03/2010, 18:08

    Xóm Núi Hòn còn bất an

    Sau bốn ngày điều trị tại bệnh viện đa khoa Kinh Bắc, mới đây, bà Trương Thị Chân, 80 tuổi, nạn nhân vụ cướp của ở xóm 5 Núi Hòn, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã xuất viện...

    No image available
    Bà Trương Thị Chân

    Sau bốn ngày điều trị tại bệnh viện đa khoa Kinh Bắc, mới đây, bà Trương Thị Chân, 80 tuổi, nạn nhân vụ cướp của ở xóm 5 Núi Hòn, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã xuất viện. Trở về, trên mặt vẫn còn nhiều vết bầm tím (xem ảnh), bà Chân vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc xảy đến với gia đình.

    Tối 13 tháng Giêng năm Canh Dần (tức ngày 26-2-2010), khi bà Chân chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì bất ngờ bị một đối tượng nép sau cánh tủ lao ra xịt hơi cay vào mắt và đẩy ngã xuống nền nhà. Sau khi bóp cổ, hành hung, thấy chủ nhà nằm bất động, kẻ thủ ác bỏ mặc nạn nhân, lục tìm lấy chiếc máy vi tính xách tay rồi mở cửa ra ngoài tẩu thoát.

    Bà Chân cho biết, rất may tối hôm ấy, cháu bà đi chơi về sớm nên kịp thời tri hô người nhà đưa bà đi cấp cứu. Chiếc máy vi tính xách tay của cháu bà vừa mua hồi cuối năm 2009, trị giá 18 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Sáu, con dâu bà Chân ở gần đó cho biết, theo nhận định ban đầu của cơ quan công an thì đối tượng phạm tội đã đột nhập từ khu vườn bỏ hoang bên cạnh và lẻn vào nhà nấp sau cánh tủ chờ cơ hội ra tay. Mặc dù hậu quả chết người chưa xảy ra, song vụ cướp đã gây hoang mang đối với người dân xóm Núi Hòn, nhất là đối với người già và trẻ em khi ở nhà một mình. Nguyện vọng của gia đình bà Chân cũng như người dân sở tại là cơ quan bảo vệ pháp luật thành phố Bắc Ninh sớm điều tra, truy bắt hung thủ và xử lý nghiêm trước pháp luật. Bên cạnh đó địa phương cần triển khai các biện pháp tích cực, hiệu quả hơn trong việc bảo đảm an ninh trật tự địa bàn./.

    Bài, ảnh:  DUY CẢNH

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...