Ngày 15-11-2007, Toà án nhân dân TP Hà Nội tiến hành xét xử 18 bị cáo về tội đua xe trái phép và gây rối trật tự công cộng...
QĐND Online - Ngày 15-11-2007, Toà án nhân dân TP Hà Nội tiến hành xét xử 18 bị cáo về tội đua xe trái phép và gây rối trật tự công cộng. Cảnh những bị cáo trẻ măng cúi đầu ủ rũ và phía sau, phụ huynh người nhà đỏ mắt nhình con, em mình khiến những người đến dự phiên toà không khỏi xót xa…
![]() |
|
18 bị cáo non choẹt trước vành móng ngựa |
Hơn 8 giờ sáng, ngày 15-11, xe chở phạm nhân đưa 18 bị cáo tới Toà án nhân dân TP Hà Nội. Lúc này đã có khá đông người dân, đa phần là thanh niên tập trung chờ đợi. Tiếng gọi con, gọi bạn xôn xao một khu phố.
Theo sau một số người nhà bị cáo, chúng tôi vào phòng xét xử. 18 bị cáo đã ngồi kín 3 dãy ghế trước vành móng ngựa. Những khuôn mặt non choẹt, ủ ê, cúi gằm, chốc chốc lại lén nhìn lên một cách sợ sệt. Các bị cáo lúc này trông thật non nớt, hiền lành, khó ai có thể tưởng tượng nổi đây lại là những con người từng tham gia những cuộc đua bạt mạng, bóp còi, rú ga, hò hét náo loạn đường phố và trở thành nỗi khiếp sợ của người tham gia giao thông.
18 bị cáo đều rất trẻ. Bị cáo lớn tuổi nhất là Nguyễn Việt Cường sinh năm 1983 còn lại đa phần sinh sau năm 1987. Đặc biệt trong đó có 6 bị cáo chưa thành niên, phải có bố mẹ là người đại diện hợp pháp cùng đến toà.
Theo Bản Cáo trạng số 160-CTVKSHN/P1A thì đêm 29, rạng 30-9-2007 các bị cáo trên đã có hành vi: “đua xe trái phép, cổ vũ đua xe trái phép, điều khiển xe máy đi dàn hàng ngang kín mặt đường, rồ ga, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng ngoằn nghèo trên đường phố trập trung đông dân cư ở Hà Nội kéo dài hàng giờ liền, gây nên cảnh náo loạn, làm cản trở giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến chủ trương chính sách của Nhà nước lập lại trật tự kỷ cương pháp luật về an toàn giao thông, an toàn công cộng. Ngay lúc đó bọn chúng đã bị các lực lượng chống đua xe Công an TP Hà Nội đuổi bắt quả tang cùng tang vật. Một số đối tượng bỏ chạy thoát. Qua điều tra cũng đã bị bắt giữ về hành vi đua xe trái phép và gây rối trật tự công cộng”.
Căn cứ vào các quy định của pháp luật, bị cáo Lê Chí Hiếu bị truy tố về tội đua xe trái phép theo tiết đ, khoản 2, Điều 207, Bộ luật Hình sự. 17 bị cáo còn lại bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng theo Khoản 1, Điều 245, Bộ luật Hình sự.
… và những con người đáng thương phía sau
Đối lập hẳn với các bị cáo, ngồi phía sau, các phụ huynh, người nhà của các bị cáo luôn
![]() |
|
Ông Đàm Quang Thịnh cùng chiếc lạng đến toà |
nhìn đau đáu về phía con em mình với tâm trạng đầy lo lắng. Không như mọi người nghĩ, các “xế” đua xe trái phép, thường ở trong gia đình có điều kiện kinh tế khá giả, “thừa tiền” nên muốn tìm cảm giác mạnh. Trong phiên toà ngày hôm nay, quan sát kỹ có thể thấy đa phần các bị cáo đều ở trong gia đình kinh tế bình thường, thậm chí nhiều gia đình còn khó khăn.
Thật xót xa khi thấy cảnh ông Đàm Quang Thị, bố bị cáo Đàm Nhật Long là thương binh nặng, mất một tay, hỏng một chân, chống lạng đến toà để làm người đại diện hợp pháp cho con. Đau lòng hơn khi ông Thịnh đứng lên trình bày hoàn cảnh gia đình mình. Vợ ông bị tâm thần phân liệt phải đi điều trị ở bệnh viện suốt 11 năm nay, bản thân ông là thương binh nặng, đi lại khó khăn.
Còn bà Hoàng Thị Bích Mai mẹ, đại diện hợp pháp của bị cáo Dương Thanh Tùng đến toà phải có người dìu vì vừa mới mổ u xong, người vẫn chưa khoẻ, nói to thì bị đau. Khi trả lời chủ toạ phiên toà không nói to và đứng được phải nhờ con gái nói lại hộ.
Tất cả người nhà bị cáo đều trong tâm trạng lo lắng. 6 người đại diện hợp pháp cho 6 bị cáo chưa thành niên đều xúc động nói không thoát tiếng.
Một người đàn ông ngồi cạnh tôi chỉ về phía người đàn bà đang ủ rũ ngồi hàng ghế đầu: “Bà ấy là Cao Thị Dung, mẹ của bị cáo Đỗ Đình Duy, còn Duy thì ngồi trên kia. Anh có thấy mặt nó không, mặt một đứa trẻ hiền lành ngoan ngoãn. Khi nghe tin Duy bị bắt, cả khu phố tôi đều bất ngờ, vì từ trước tới nay, Duy là đứa ngoan, lễ phép. Tôi nghĩ rằng, chắc cháu nó bị lôi kéo mà không tự chủ được bản thân để có ứng xử đúng”.
“Bị lôi kéo” đó là cụm từ rất có lý. Vì con người ta không có ai sinh ra đã xấu xa, luôn có những hành vi vi phạm pháp luật, mà đều “bị lôi kéo” vì cái này hay cái khác. Đó có thể là bạn bè, tiền bạc, cảm giác mạnh hay cũng chỉ là để chứng tỏ mình… Chỉ vì “bị lôi kéo” mà nhiều người đã phải vào tù, phải trả giá đắt cho hành vi sai trái của mình. Trong phiên toà xét xử đua xe trái phép ngày hôm nay, trên khuôn mặt các bị cáo đều thể hiện rõ sự ân hận. Ân hận vì mình đã hành động sai để đến nay phải đứng trước vành móng ngựa. Ân hận vì một chút nông nổi mà giờ đây mình sẽ phải trả giá đắt. Thực tiễn tại phiên toà là tiếng chuông lớn, cảnh báo cho những kẻ thích cảm giác mạnh, coi thường pháp luật.
Việc đưa ra xét xử công minh những đối tượng có hành vi đua xe trái phép, gây rối trật tự việc làm cần thiết để ngăn chặn triệt để tình trạng đua xe trái phép vẫn xảy ra nhiều trên địa bàn Hà Nội và các địa phương khác. Tuy nhiên, để việc này có tác dụng tốt cần phải tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa. Cần làm cho mọi người nhận thức được việc đua xe là sai trái, nguy hiểm cho bản thân và xã hội, đặc biệt là làm cho những đối tượng có nguy cơ cao tham gia đua xe trái phép biết việc đua xe trái phép sẽ bị xử lý nghiêm từ đó tự ý thức, kìm chế được bản thân, chấp hành pháp luật tốt hơn.
Bài và ảnh: Đinh Xuân Dũng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận