Từ 1 triệu đồng (tiền chính sách), ông quyết trở thành nhà kinh doanh xăng, dầu...
![]() |
|
Đại tá Hiệp (bên trái) kể chuyện đánh máy bay B52 |
Nghe nói Đại tá Trương Đình Hiệp ở xã Đại Hợp, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương), nguyên Chủ nhiệm Phòng không, Quân khu Thủ Đô, hồi 1972 là Đại úy giữ chức Tham mưu trưởng Trung đoàn tên lửa cơ động 275, Quân chủng Phòng không-đơn vị đã bắn rơi máy bay B52 của giặc Mỹ-tôi tìm đến ông với ý nghĩ “gặp một nhân chứng lịch sử”.
Đã từng chỉ đạo, tổ chức để các đơn vị thuộc Trung đoàn phòng không 275 bắn rơi B52 giặc Mỹ trong tham gia chiến đấu binh chủng hợp thành ở chiến dịch Đường 9 Nam Lào năm 1971 (tiểu đoàn 69) và đánh “B52 nhảy cóc” ra miền Bắc hồi tháng 4-1972 trên bầu trời miền Trung (tiểu đoàn 66), nhưng chúng đều chưa chịu rơi tại chỗ, Đại úy Hiệp được dự cuộc họp ngày 6-10-1972 do Quân chủng Phòng không tổ chức với lý do rất quan trọng: B52 Mỹ sẽ đánh phá Hà Nội. Phải bắn rơi chúng tại chỗ để làm “cái gậy” nói chuyện với quân cướp nước trên bàn hội nghị! Hình ảnh Thiếu tướng-Tư lệnh Lê Văn Tri nắm chặt bàn tay, mắt trừng trừng nhìn lên bản đồ, nghiến răng nói: “B52, B52… mày sẽ rơi ở đâu? Nếu liều lĩnh bắn phá Hà Nội, mày phải rơi tại chỗ trên đất Thăng Long này!” day dứt trái tim anh cùng các cán bộ dự họp… Mang theo tinh thần cuộc họp mà các anh gọi là “cứu cánh” ấy về đơn vị, Đại úy Hiệp cùng Ban chỉ huy Trung đoàn tổ chức luyện tập thuần thục đến độ “giáo án trong lòng bàn tay”. Ai ai cũng khao khát lập công. Vào chiến dịch “12 ngày đêm”, Trung đoàn 275 ở Thanh Hóa thường trực chiến đấu, sẵn sàng chi viện người, vũ khí, khí tài; tiểu đoàn 70 tích cực sản xuất, lắp ráp, chi viện 12 quả đạn hoàn chỉnh cho bộ đội tên lửa phòng không Hà Nội đánh B52.
Đúng lúc bọn “pháo đài bay” bắt đầu vào Hà Nội đêm 18-12-1972, Đại úy Hiệp cùng Đại tá Trần Nhẫn, Phó sư đoàn trưởng Sư đoàn 361 và một số cán bộ an dưỡng tại Đầm Vạc đang chơi tổ tôm, liền ào ra nhìn Thủ đô chìm trong những vầng lửa đỏ. Lòng căm thù giặc và “tinh thần hội nghị mùng sáu tháng mười” đã phát thành lời. Họ như cùng nhau nói: “B52-chúng mày sẽ phải đền tội!”. Cả đêm trắng theo dõi và đón đợi Đài Tiếng nói Việt lúc sáng sớm ngày : “Hà Nội bắn rơi tại chỗ máy bay B52 của giặc Mỹ”. Họ ôm nhau nhảy cẫng lên như trẻ nhỏ. Công phu luyện tập bấy nay, háo hức chờ lập công, giờ đã bõ!...
Chiến dịch “12 ngày đêm” kết thúc. Đại úy tên lửa Trương Đình Hiệp, trưởng thành trong sự phát triển của Bộ đội Phòng không. Trước khi nghỉ hưu, anh là Đại tá-Chủ nhiệm Phòng không, Quân khu Thủ Đô.
Truyền thống quân chủng anh hùng, đặc biệt là bài học “biết địch, biết ta” để chiến thắng cùng với tinh thần, nghị lực quyết tâm tiêu diệt máy bay B52 đã theo Đại tá Hiệp về quê, từ năm 1991, khi ông vừa tròn 58 tuổi… Đầu tiên là cuộc xóa nghèo, làm giàu. Từ 1 triệu đồng (tiền chính sách), ông quyết trở thành nhà kinh doanh xăng, dầu. Chiếc bơm lắc tay, dưới sự điều khiển của ông, hút-bơm-bơm-hút hàng vạn lít xăng suốt một năm ròng để xây nên ngôi nhà trị giá 30 triệu đồng-tiền thân của doanh nghiệp xăng dầu Phúc Duyên (tại xã Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) hiện nay. Bước đầu làm kinh tế, ông tự tay giải quyết mọi công việc. Dần dần ông truyền thụ cho các con. Đến khi có một nền tảng khá vững chắc, năm 1995, Đại tá Hiệp bắt đầu tham gia công tác địa phương, làm Phó chủ tịch rồi Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Tứ Kỳ. 11 năm, ông đã cùng các đồng chí trong Ban chấp hành hội hướng phong trào CCB của huyện vào những chương trình phong phú mang lại hiệu quả thiết thực. Chỉ đạo các cơ sở hội thi đua “CCB phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu nói và làm”. Bản thân ông luôn đi đầu, “lấy lý để phê bình, lấy tình để cảm hóa lòng người”. Với phương châm này, ông đã trực tiếp giải quyết một cách xuất sắc hai vụ có hội viên CCB (dạng cá biệt) gây khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng để làm Quốc lộ 191 trên địa bàn huyện Tứ Kỳ. Đầu nghĩ, miệng nói, tay làm, ông Hiệp động viên CCB giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Thành công trong làm giàu chính đáng, ông là tấm gương để các CCB và nhân dân noi theo. Ông khích lệ thực nghiệm mô hình sản xuất nấm ăn và mộc nhĩ, trong đó, 2 hội viên Đoàn Văn Cảnh và Vũ Xuân Thiện ở xã Đại Đồng thu kết quả đáng trân trọng. Trong huyện Tứ Kỳ, đại đa số CCB đã thoát nghèo. Nhiều người trở thành doanh nghiệp, lãi lớn mà hễ nói đến là ai cũng biết như anh Chí, anh An, anh Nam, chị Thắm (nuôi trồng thủy sản); anh Tâm kinh doanh gạo; anh Hùng nuôi lợn, bò; chị Viến thêu ren… Họ thường bảo: “Học tập bác chủ tịch hội Trương Đình Hiệp: xưa đánh giặc trời, nay đuổi đói nghèo, hăng hái việc hội, say sưa làm giàu”.
Năm 2007, nghỉ hẳn mọi công tác, Đại tá Hiệp lại tích cực tham gia làm đẹp quê hương. Ông tặng cây cảnh cho trụ sở UBND xã, vận động con cháu góp tiền nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ, xây dựng cổng đình làng, tặng đồ tế tự vào đình… trị giá hàng chục triệu đồng. Ở tuổi 75, ông vẫn rất nền nếp từ việc thể dục, ăn uống, giao lưu xóm giềng, bè bạn đến “chế độ” đọc báo và thông tin thời sự cho cụ bà nghe hằng ngày. Có người hỏi chuyện đánh B52 giặc Mỹ, đại tá lại say sưa kể. Những lúc như thế, sắc thái ông nhuận hẳn ra. Đến thanh niên nhìn thấy cũng phải thèm.
Bài và ảnh: PHẠM XƯỞNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận