QĐND - Chúng tôi đến bản Tân Biên, xã Pa Ủ, huyện Mường Tè (tỉnh Lai Châu) khi các chiến sĩ Đồn Biên phòng 309 và các học viên Học viện Biên phòng đang nỗ lực hoàn tất công đoạn cuối để hoàn thành những ngôi nhà mới. Từ triền đồi, con đường đất đỏ dẫn xuống 3 dãy nhà, với 20 căn đang được san ủi, gấp rút hoàn thành...
QĐND - Chúng tôi đến bản Tân Biên, xã Pa Ủ, huyện Mường Tè (tỉnh Lai Châu) khi các chiến sĩ Đồn Biên phòng 309 và các học viên Học viện Biên phòng đang nỗ lực hoàn tất công đoạn cuối để hoàn thành những ngôi nhà mới. Từ triền đồi, con đường đất đỏ dẫn xuống 3 dãy nhà, với 20 căn đang được san ủi, gấp rút hoàn thành.
Đưa tay lau những giọt mồ hôi đang lăn dài trên gò má, Thiếu úy QNCN Pờ Gió Hừ cho biết: “Là con em La Hủ, nên được tham gia chương trình này cùng đồng đội tôi cảm thấy hạnh phúc và niềm vui như nhân lên nhiều lần. Dù vất vả đến mấy, tôi cũng cố gắng hết mình để bà con dân bản được đón xuân mới trong ngôi nhà mới”.
Bình thường ở nơi biên ải xa xôi này, để dựng được căn nhà gỗ 3 gian, rộng chừng 45m², mái lợp tôn thì phải mất chừng 50 triệu đồng. Song, với công sức của Bộ đội Biên phòng và nhân dân địa phương đóng góp, nên chi phí được giảm tới mức tối đa. Cán bộ, chiến sĩ biên phòng đảm nhiệm hầu hết các công việc và đơn vị chỉ phải thuê máy ủi san gạt nền và thợ đục đẽo để đẩy nhanh tiến độ, kịp bàn giao nhà cho các gia đình trước Tết Tân Mão.
![]() |
|
Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Lai Châu và học viên Học viện Biên phòng dựng nhà tặng bà con La Hủ ở bản Tân Biên, xã Pa Ủ, huyện Mường Tè. |
Mặc dù vừa phải đi một qua quãng đường hơn 600km từ thủ đô Hà Nội lên, nhưng Đỗ Đình Dũng, học viên của Học viện Biên phòng đã cùng 17 học viên khác xuống bản, bắt tay ngay vào công việc. Với tinh thần tự nguyện, đoàn học viên Học viện Biên phòng đã vận chuyển được một khối lượng gỗ lớn về để dựng thêm nhiều nếp nhà mới cho đồng bào dân tộc thiểu số trong bản. Không những thế, đoàn học viên còn mang theo 70 triệu đồng là số tiền được quyên góp từ các cán bộ, học viên nhà trường, lên giúp bà con đồng bào La Hủ xây dựng những mái nhà mới.
Thượng tá Nguyễn Văn Ty, Đồn trưởng Đồn Biên phòng 309 tâm sự: Đồng bào La Hủ ở bản Tân Biên mới chuyển về lập bản được hơn 10 năm. Hồi đó, nhà cửa do người dân tự làm nên cái quay ngang, cái quay dọc, chen chúc với nhau và không thống nhất. Hệ lụy là khi muốn xây dựng công trình nước sạch hay bố trí đường điện đều không làm được. Để khắc phục, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng 309 đã mạnh dạn đề xuất với Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh chọn Tân Biên làm bản kiểu mẫu đầu tiên của xã Pa Ủ với 20 căn nhà với tiêu chuẩn 3 cứng (mái cứng, khung cứng, nền cứng), cùng với nhà văn hóa và các công trình hạ tầng đồng bộ (điện, nước sạch, công trình phụ và cây xanh). Khi việc xây dựng bản kiểu mẫu ở Tân Biên thành công, mô hình này sẽ được mở rộng ra các bản khác ở xã và dọc tuyến biên giới của huyện.
Thượng úy QNCN Lù Văn Thêu, đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng 309 cho biết: “Tất cả những công việc nặng như vào rừng xẻ gỗ, vận chuyển gỗ, san nền… đều do cán bộ, chiến sĩ đơn vị và học viên Học viện Biên phòng đảm nhận. Riêng việc tạo khung cho 20 căn nhà ở đây cũng mất hàng mấy tháng, với bao khó khăn, vất vả”. Chỉ vào những cây gỗ tròn dựng cột nhà, Thượng úy Lù Văn Thêu cho biết: Những cột này, nếu ở dưới xuôi, chỉ hai chiến sĩ là có thể bê được, nhưng ở đây, do điều kiện đi lại khó khăn nên cả chục người mới khuân xuống núi được. Chỉ cần một bước chệch chân là sẽ khiến cả đoàn gặp nguy hiểm. Nhưng, vất vả đến mấy, chúng tôi cũng cố gắng hết mình để đồng bào mình được ở trong những ngôi nhà đẹp đẽ và khang trang”.
Ông Phản Xạ Chô, Trưởng bản, tâm sự: Bà con trong bản mình rất vui vì được Bộ đội Biên phòng quan tâm, giúp đỡ dựng nhà. Không chỉ có nhà mới, mà chăn chiếu, quần áo và rất nhiều đồ dùng sinh hoạt khác cũng mới. Có nhà mới rồi, bà con còn được hướng dẫn cách làm ăn để ổn định cuộc sống. Dân bản mình cảm ơn Bộ đội Biên phòng nhiều lắm… Tết này, bản mình được đón Tết trong những căn nhà mới khang trang. Một cuộc sống mới đang hiện hữu nơi biên cương Tổ quốc.
Bài và ảnh: Huyền Anh
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận