Thứ Sáu, 13/01/2012, 20:38

    Xuân này em sẽ về làm dâu nhà anh!

    QĐND - Đang trên đường hành quân về khu tập kết trong đợt diễn tập cuối năm, Thiếu úy Hà Văn Quyển, Trung đội trưởng Trung đội 9, Đại đội 7, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) nhận được điện thoại. Bên kia đầu dây, giọng một người con gái nhẹ nhàng, trong trẻo...

    QĐND - Đang trên đường hành quân về khu tập kết trong đợt diễn tập cuối năm, Thiếu úy Hà Văn Quyển, Trung đội trưởng Trung đội 9, Đại đội 7, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) nhận được điện thoại. Bên kia đầu dây, giọng một người con gái nhẹ nhàng, trong trẻo: “Anh ạ! Bố mẹ đã thống nhất ngày cưới của chúng mình. Tết này em sẽ về làm dâu nhà anh!”. Nghe xong điện thoại Quyển mừng quýnh, bao nhiêu mệt mỏi như tan biến. Hai đứa yêu nhau đã lâu, xin phép bố mẹ trong năm 2011 sẽ tổ chức lễ cưới, thế nhưng phần vì các “cụ” kỹ tính, nhất nhất phải chọn ngày lành mới cho tổ chức, phần vì nhiệm vụ đơn vị, cơ quan của hai đứa nên mãi đến cuối năm vẫn chưa chọn được ngày lành lo chuyện trăm năm.

    No image available

    Thiệp mời đám cưới của Thiếu úy Hà Văn Quyển và cô giáo Hà Thị Tặng.

    Mối tình của Thiếu úy Hà Văn Quyển và cô giáo người dân tộc Thái, Hà Thị Tặng tựa như một cuốn tiểu thuyết dài, mà đến nay anh em học viên Khóa 75, Trường Đại học Trần Quốc Tuấn vẫn còn nhớ mãi. Ngày đó, khi đang là học viên năm thứ hai, qua chuyên mục kết bạn của Báo Tiền phong, Quyển có được địa chỉ của Tặng. Ngay đêm hôm đó, Quyển đã viết thư kết bạn với cô nữ sinh Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Thanh Hóa. Vài ngày sau, Quyển nhận được lá thư dài hơn 4 trang giấy A4, với nét chữ đẹp, mềm mại làm say đắm lòng người lính trẻ. Qua thư, Quyển biết Tặng là cô gái cùng quê với mình. Hai người đều sinh ra và lớn lên ở miền sơn cước huyện Quan Sơn (Thanh Hóa). Từ đó, sau những giờ huấn luyện, học tập, Quyển dành thời gian kể lại cho Tặng nghe “đời lính” của mình qua những trang thư. Ngược lại, cô nữ sinh sư phạm, trong mỗi lá thư gửi đến anh những vần thơ mượt mà, những tháng ngày đèn sách và bao ước mơ còn đang dang dở. Cứ thế, thư đi rồi lại thư về, tình cảm của hai người từ quen biết dần trở nên gần gũi, yêu thương từ lúc nào không biết.

    Có lần, Tặng lặn lội từ quê ra tận Sơn Tây (Hà Nội) vào trường thăm người yêu. Dù chỉ gặp nhau được mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi, nhưng đó là khoảng thời gian quý nhất, đánh dấu sự bắt đầu cho một tình yêu đẹp. Cũng kể từ đó, mỗi bận được ở bên nhau, Quyển luôn tặng bạn gái những điệu khèn, tiếng sáo vi vu làm say đắm lòng người, còn cô gái miền sơn cước lại dành tặng người lính của mình những chiếc khăn thêu, những tấm áo dệt bằng thổ cẩm khéo léo. Tết năm ngoái, hai người tham gia lễ hội ném còn do dân bản tổ chức, Tặng đố Quyển: "Nếu anh bắt được quả còn này thì mùa xuân sang năm em sẽ về làm vợ của anh". Không biết, trong mùa lễ ấy, Quyển có bắt được quả còn của Tặng không, nhưng thời gian chỉ tính bằng ngày để Quyển đưa Tặng về làm dâu nhà mình.

    Mới đây, gặp tôi tại một hội nghị tập huấn cán bộ ở miền Tây xứ Thanh, cô giáo vùng cao Hà Thị Tặng nhanh nhẩu khoe với đồng đội của chồng tương lai: “Tết này em sẽ về làm dâu nhà anh Quyển. Các anh sắp xếp thời gian đến dự ngày vui của chúng em”. Đón nhận niềm vui của Tặng tôi vui vẻ nhận lời và không quên cầu chúc cho đôi bạn trẻ được hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

    Bài và ảnh: Lê Tường Hiếu

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...