Một phẫu thuật viên ở bệnh viện nọ, sau khi chẩn đoán bằng siêu âm, chỉ định cắt khối u nang buồng trứng xoắn, nhưng khi mổ đã cắt nhầm quả thận của một người con gái mới 22 tuổi...
Một phẫu thuật viên ở bệnh viện nọ, sau khi chẩn đoán bằng siêu âm, chỉ định cắt khối u nang buồng trứng xoắn, nhưng khi mổ đã cắt nhầm quả thận của một người con gái mới 22 tuổi. Trả lời câu hỏi của phóng viên truyền hình, phẫu thuật viên đang bị đình chỉ nói rằng, anh ta vẫn nghĩ đó là khối u cần phải cắt. Còn cái phiếu mổ bệnh viện giao cho gia đình nạn nhân mà tôi được đọc bản sao ở một đồng nghiệp, lại ghi là cắt thận. Vậy là có những sự gì đó không bình thường.
![]() |
|
Chăm sóc bệnh nhân. Ảnh: Xuân Dung |
Tiến sĩ y học Lê Thế Trung khi nói chuyện với phóng viên truyền hình đã cho rằng, người phẫu thuật viên rành nghề, nếu làm đúng qui trình thì phải kiểm tra và không thể nhầm quả thận với một khối u khác. Như vậy, nếu không phải là vô trách nhiệm, thì người phẫu thuật viên nọ y nghệ kém. Tôi có biết một nữ bác sĩ, sau khi sinh con ít hôm thì bị đau ruột thừa. Bác sĩ khoa sản chẩn đoán đó chẳng qua sau khi sinh, ruột sắp xếp lại nên sản phụ thấy đau. May mà rước được bác sĩ giỏi nghề, nhìn qua đã nhận ngay ra các dấu hiệu ngoại khoa, cho mổ cấp cứu kịp thời, nếu không người nữ bác sĩ nọ đã trở thành nạn nhân của y nghệ kém.
Y nghệ kém có liên quan gì tới quá trình đào tạo không? Tôi không rõ lắm. Câu trả lời xin dành cho các nhà giáo dục, đào tạo. Lẽ dĩ nhiên tôi hiểu, trong hàng trăm người tốt nghiệp y khoa, không phải ai cũng là thầy thuốc, cũng là bác sĩ, phẫu thuật viên giỏi. Vấn đề có lẽ là ở chỗ bồi dưỡng và xếp đặt đúng chỗ, tức cũng là vấn đề chọn và dùng người sao cho hợp, bảo đảm được cả y đức và y nghệ cùng cao.
MÃ PÍ LÈNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận