QĐND - Không giống như những sĩ tử thi vào các trường đại học dân sự, phải vất vả, khăn gói tìm địa điểm thi, rồi thuê nhà trọ chật hẹp giữa tiết trời như đốt của tháng 7; thí sinh dự thi vào Trường Đại học Trần Quốc Tuấn nói riêng, các học viện, nhà trường quân đội nói chung được “ở trọ" trong doanh trại khang trang, với sự “tiếp sức” từ chính những người thầy, cán bộ của trường...
QĐND - Không giống như những sĩ tử thi vào các trường đại học dân sự, phải vất vả, khăn gói tìm địa điểm thi, rồi thuê nhà trọ chật hẹp giữa tiết trời như đốt của tháng 7; thí sinh dự thi vào Trường Đại học Trần Quốc Tuấn nói riêng, các học viện, nhà trường quân đội nói chung được “ở trọ" trong doanh trại khang trang, với sự “tiếp sức” từ chính những người thầy, cán bộ của trường.
![]() |
|
Cán bộ nhà trường hướng dẫn thí sinh về nơi ở. Ảnh: Chu Huyền |
Trước thời gian bắt đầu kỳ thi 2 ngày, chúng tôi đến các tiểu đoàn: 2, 4, 6, 8 của Trường Đại học Trần Quốc Tuấn, những đơn vị được giao nhiệm vụ đón tiếp thí sinh và gia đình thí sinh trong mùa thi năm nay, thấy không khí chuẩn bị đón tiếp thí sinh diễn ra nhộn nhịp, mọi người khẩn trương sắp đặt giường, chiếu, bố trí nơi ăn, chốn ở cho thí sinh. Đài phát thanh nhà trường dành phần lớn thời lượng phát đi những nội dung về truyền thống quân đội, truyền thống nhà trường; thông báo quy chế, lịch thi, hướng dẫn các điểm thi... Trung tá Nguyễn Văn Thiển, Trưởng ban Tuyển sinh nhà trường phấn khởi cho biết:
- Năm nay, nhà trường bảo đảm nơi ăn, ở cho khoảng 1.500 thí sinh dự thi ở điểm thi tại trường và phụ huynh của các em. Ở các điểm thi khác, nhà trường cũng chủ động liên hệ với chính quyền địa phương và nhân dân để giúp các thí sinh sớm ổn định chỗ ở, an tâm vào thi.
Theo quan sát của chúng tôi, dù còn 2 ngày nữa mới tới thời điểm diễn ra kỳ thi, nhưng đã khá đông sĩ tử có mặt tại đơn vị. Những thí sinh lần đầu đến với môi trường quân đội còn lạ lẫm nhiều điều, cứ quấn quýt, vây quanh những chú bộ đội để hỏi việc này, việc nọ. Các đội tình nguyện thay nhau ra tận cổng trường đón thí sinh. Bác Nguyễn Văn Long, xã Song Phượng (Đan Phượng, Hà Nội) bày tỏ:
- Chúng tôi thật sự ngạc nhiên và kính trọng trước thái độ tiếp đón niềm nở, chu đáo của cán bộ, học viên nhà trường. Các anh chính là nguồn động viên to lớn giúp con cháu chúng tôi có được tâm lý tốt để bước vào mùa thi tự tin hơn, quyết tâm hơn.
Buổi tối, những căn phòng dành cho thí sinh ôn luyện luôn sáng ánh đèn. Các sĩ tử “chụm” vào nhau trao đổi các nội dung ôn thi, bổ sung những kiến thức còn thiếu. Em Nguyễn Văn An (Lập Thạch, Vĩnh Phúc), thổ lộ: "Em rất ấn tượng với hệ thống biển bảng, pa-nô, băng-rôn của nhà trường. Những băng-rôn ấy như thổi vào em quyết tâm để vượt qua kỳ thi này". Còn Đặng Văn Mai (Quỳnh Phụ, Thái Bình) thì bày tỏ: "Thoạt đầu, nhìn các anh cán bộ, học viên, em thấy ai cũng rất nghiêm túc. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, em cảm nhận ở các anh sự thân thiện, gần gũi và hết sức chân thành. Em sẽ cố gắng hết sức để được trở thành đồng đội của các anh".
Có rất nhiều cảm xúc đan xen khi các sĩ tử lần đầu tiên đến với môi trường quân đội, nhưng có lẽ điểm chung là ấn tượng tốt đẹp, những tình cảm ban đầu về mái trường sẽ chắp cánh cho tương lai của các em.
Nguyễn Tấn Tuân
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận