Thứ Năm, 27/07/2017, 00:20

    Nhớ và quên

    QĐND - Mấy chục năm rồi đấy nhỉ?

    giờ chúng mình hai lão già

    tóc bạc da mồi răng khấp khểnh

    vẫn như xưa nụ cười.

     

    Lão nhắc cái lần đồi sim cháy sém

    hai thằng nhường nhau miếng nước cuối cùng

    tôi không nhớ gì chuyện ấy

    lại nhắc chuyện cô văn công mê lão như điếu đổ

    lão lắc đầu ngu ngơ...

     

    Đêm chia tay lão dúi vào tay tôi quyển nhật ký

    không nhớ cái lần chết hụt dưới Thung Khe

    còn tôi vô tâm quên chuyện bạn mình đau đáu

    khiến lão buồn ngó vu vơ vào đêm.

     

    Nhưng chuyện này chẳng có ai quên

    ánh trăng ròng ròng đêm ấy

    đêm thằng Hoạt hy sinh

    ánh trăng như máu chảy!

     

    Hoạt ơi

    phía chân trời mày có nhớ không?

     

    15-7-2017

    HẢI ĐƯỜNG
    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...