QĐND - Cái nắng đầu hè oi ả rọi bạc khoảnh sân nhà. Cụ Nghĩa đang đứng trước cổng, chăm chú cắt tỉa từng cành cây si thì bỗng đâu xuất hiện hai thanh niên mặc đồng phục của công ty điện lực, tay cầm hai cuộn dây điện, phóng xe gắn máy vào hẳn sân nhà cụ Nghĩa.
Một thanh niên nói: “Cụ ơi, chúng cháu là nhân viên của công ty điện lực thành phố. Hồi sáng chúng cháu vừa kéo dây cho nhà chú Nam ở đầu ngõ, nhưng còn thừa hai cuộn dây, cụ có mua không, cháu bán cho?”.
Cụ Nghĩa chưa kịp trả lời, người còn lại giọng đon đả: “Cụ ơi, dây cáp này tốt lắm. Chúng cháu đi làm cho công ty, dây thừa cũng chẳng để làm gì, đem bán rẻ lấy tiền uống nước thôi ạ”. Cụ Nghĩa nhìn hai người lạ mặt “gạ” mua dây điện hồi lâu rồi lên tiếng: “Được rồi, tôi sẽ mua hai cuộn dây này. Nhưng các cậu đợi ở đây để tôi gọi con trai tôi dậy xem dây có tốt không đã”. Nói đoạn ông cụ quay vào phía trong cất tiếng gọi người con trai đang nghỉ trưa trên võng.
Thấy cụ lớn tiếng gọi con, hai thanh niên nhấm nháy nhau rồi vội vàng lên xe phóng vụt ra ngõ. Nhìn hai thanh niên tháo chạy, cụ ông mỉm cười, đủng đỉnh đi vào nhà nói với con trai: “Hai thanh niên nọ đích thực là người không tốt. Họ định lợi dụng sự cả tin của người già để trục lợi đây mà”. Nghe bố nói, con trai cụ Nghĩa liền bảo: “Hình như đây là hai thanh niên tuần trước đã đến nhà bác Dân ở xóm trên để bán dây điện. Các cuộn dây họ bán đều là dây điện nhái, chất lượng kém. Cũng vì ham rẻ nên bác Dân đã mua với giá 500.000 đồng/cuộn, khi sử dụng mới biết bị lừa. Tuyệt đối không mua bán, trao đổi với những người lạ mặt, khả nghi để tránh những hành vi lừa đảo trục lợi của kẻ xấu bố ạ".
ĐÀO NGỌC LÂM
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận