QĐND - Hơn 10 năm qua, khu vườn rau của Trại tạm giam T771 (Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng) đã trở thành nơi chia sẻ vui buồn của chị Lầu Y Tồng (người dân tộc Mông, quê ở xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An)-phạm nhân đang chấp hành án phạt 20 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Niềm vui mỗi ngày của chị là được nhìn thành quả mà mình cùng với những phạm nhân dành công sức chăm sóc, từ đó để đưa vào cải thiện thêm cho những bữa ăn hằng ngày.
Trong tâm trí, chị luôn nỗ lực, mong ngày hoàn lương để bù đắp cho gia đình những gì mình đã đánh mất. Chị kể: “Cha qua đời, mẹ ốm đau, chị gái và anh rể cũng đang trong tù vì buôn bán trái phép chất ma túy. Gia đình còn duy nhất người anh trai có khả năng chăm nom, nhưng vì khoảng cách địa lý xa xôi và kinh tế gia đình quá khó khăn nên trong suốt thời gian dài vừa qua, mình không có người thăm nuôi”.

Phạm nhân Lầu Y Tồng ở khu tăng gia sản xuất.
Khi vào trại cải tạo, Lầu A Tồng được cán bộ Ban Giám thị, Đội Quản giáo Trại tạm giam T771 giáo dục, động viên. Chị quyết tâm vượt qua lầm lỗi để làm lại cuộc đời, luôn chấp hành nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định của trại giam. Chị luôn có tinh thần cầu thị, sáng tạo, chủ động trong lao động, luôn hoàn thành tốt công việc mà trại giao cho và đoàn kết, giúp đỡ các phạm nhân khác cùng tiến bộ… Các tháng, quý, chị đều được ban giám thị đánh giá, xếp loại tốt. Nhiều năm liền, chị được ban giám thị khen thưởng vì có thành tích tốt trong hoạt động phong trào của trại và chấp hành án phạt tù.
Được sự quan tâm sâu sắc của trại, chị thêm yên tâm cải tạo. Chị bày tỏ: “Trại tạm giam T771 như ngôi nhà thứ hai của tôi, ấm áp, đầy tình người khác hẳn với sự tưởng tượng của tôi về một nhà tù lạnh lẽo, đầy tủi hờn, cô đơn…”. Có động lực cùng sự tu chí, quyết tâm, chắc chắn, con đường hoàn lương, được trở về với quê hương của chị sẽ chẳng còn xa xôi.
Bài và ảnh: DƯƠNG THỊ MAI HUỆ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận