Sau gần 3 giờ lướt sóng êm ru trên biển với tấm vé 190.000 đồng trên tay, chiếc du thuyền Dương Đông đưa tôi đến Phú Quốc (Kiên Giang) - hòn đảo xinh đẹp với những bãi cát mịn chạy dài hun hút, với núi rừng hùng vĩ điệp trùng còn có tên gọi là Đảo Ngọc.
|
Du khách có thể yên tâm đến với Phú Quốc bất cứ lúc nào trong năm nhưng có lẽ mùa hè là những ngày đẹp nhất. Đi trên đảo, hai bên đường, lúc nào bạn cũng thấy bạt ngàn màu xanh của dừa, điều, cây hồ tiêu… Riêng khu rừng phía Bắc đảo gần như còn giữ được nguyên trạng. Nơi đây đã trở thành vườn quốc gia Phú Quốc với hệ sinh thái đa dạng, có nhiều loài gỗ, dược liệu quý hiếm như: dầu rái, kim giao, cẩm lai, mun, kim trọng, hà thủ ô, kỳ nam, nhân trần, đỗ trọng, sa nhân, gió trầm… Vườn quốc gia Phú Quốc còn có 150 loài động vật, 365 loài chim…
Với các vùng biển quanh đảo có độ sâu chưa đến 10m, bạn có thể tắm biển ở bất cứ chỗ nào tại Phú Quốc nhưng phải kể đến nhiều bãi biển nổi tiếng như: bãi Trường trải dài 20km với bờ cát vàng chạy dài thoai thoải, bãi Kem với bờ cát trắng mịn vươn tít tắp, bãi Trừng, bãi Sao, gành Dầu nước biển xanh ngắt… Riêng Bãi Dài đã được hãng thông tấn ABC News bình chọn đứng đầu trong số 5 bãi biển đẹp và sạch nhất thế giới. Ngày hè trên “Đảo Ngọc”, bạn có thể lựa chọn rất nhiều danh thắng nổi tiếng để tham quan như: Dinh Cậu, chùa Sư Muôn, suối Tranh, suối Đá Bàn, Gành Dầu, Bãi Thơm, Hòn Thơm… Nhưng có lẽ, có một địa chỉ mà bạn không thể không đến. Đó là khu di tích nhà lao Phú Quốc, một trong những trại giam lớn nhất Đông Dương có từ thời thực dân Pháp đến thời Mỹ - ngụy. Nơi đây chỉ dành cho tù binh chiến tranh khắp mọi miền đất nước dồn về, có lúc lên tới hơn 40.000 người. Thăm khu di tích nhà tù Phú Quốc, bạn đừng quên mua về một cuốn sách Nhà lao cây Dừa - cuốn ký sự lịch sử của nhà văn Chu Lai viết về “địa ngục trần gian” cùng ý chí can trường, kiên trung của những người lính. Đến, xem và đọc, suy ngẫm về hiện tại và quá khứ, bạn sẽ hiểu hơn về Phú Quốc, về đất nước, về hôm qua và hôm nay… Bài và ảnh: THÁI HÀ MINH |
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận