QĐND - Trong khi cả nước đang tích cực quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12-1-2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, thì tại xã An Hưng, huyện An Lão (Bình Định) lại xảy ra vụ phá rừng có tổ chức với quy mô lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng. Từ vụ phá rừng này, không chỉ phản ánh sự ngang nhiên, coi thường pháp luật của lâm tặc mà còn cho thấy sự thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý của chủ rừng và lực lượng chức năng địa phương... Nhóm phóng viên, CTV Báo Quân đội nhân dân gửi tới bạn đọc loạt bài liên quan đến vấn đề này.
Đến thời điểm hiện tại, các cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực truy tìm thủ phạm vụ phá rừng tại xã An Hưng. Tuy nhiên, con số 43,7ha rừng bị tàn phá là cái giá quá đắt cho lỗ hổng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Dư luận đang nóng lòng chờ đợi kết quả điều tra và đặt ra nhiều câu hỏi: Tại sao lâm tặc ngang nhiên mở đường, dựng rào chắn, phá rừng trồng keo? Có hay không doanh nghiệp đứng đằng sau? Tại sao thủ phạm phá rừng vẫn đang trong vòng bí ẩn?

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Phương Bắc, Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm An Lão khẳng định: "Từ những dấu vết để lại hiện trường cho thấy, đây là vụ phá rừng có tổ chức. Lâm tặc sử dụng cưa máy và nhiều dụng cụ, trang bị khai thác rất chuyên nghiệp. Thậm chí họ còn đưa cả máy móc vào san ủi, mở đường, dựng lán trại để ăn nghỉ ngay dưới chân đồi, sát khu vực phá rừng. Trong lán trại có đầy đủ các vật dụng sinh hoạt, quần áo, chăn, màn. Bên ngoài lán còn nuôi chó để canh giữ, báo động khi có người lạ xâm nhập. Ngay lối vào khu vực rừng bị phá, lâm tặc còn dựng lên một rào chắn khá kiên cố và sử dụng dây xích khóa kỹ lưỡng, chính quyền và lực lượng kiểm lâm phải dùng búa, rìu phá khóa mới có thể tiếp cận được hiện trường.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc lực lượng chức năng chậm phát hiện vụ phá rừng, để rừng bị tàn phá trên quy mô lớn, ông Đoàn Văn Tá, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm An Lão cho rằng: "Kiểm lâm địa bàn có đi tuần, nhưng đi phía bên An Lão, tới đỉnh núi nhìn qua. Do bị khuất tầm nhìn nên không phát hiện được. Thời gian tới, chúng tôi sẽ đẩy mạnh tăng cường, phối hợp với Hạt Kiểm lâm Hoài Nhơn để chốt chặn và kiểm tra rừng từ phía Hoài Nhơn".
Ông Phạm Văn Nam, Chủ tịch UBND huyện An Lão cho biết: "Ngay khi nhận được báo cáo, lãnh đạo huyện đã trực tiếp tới hiện trường để đánh giá tình hình. Nhận thấy vụ việc quá nghiêm trọng, huyện đã chỉ đạo Hạt kiểm lâm huyện xác lập hồ sơ, đồng thời phối hợp với Công an huyện An Lão khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định thiệt hại, sớm khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật".
Đến thời điểm hiện tại, các ban, ngành, cơ quan chức năng của tỉnh Bình Định đang nỗ lực truy tìm thủ phạm và giải quyết hậu quả. Nhưng, dư luận đang đặt ra nhiều câu hỏi khiến chúng ta phải suy nghĩ. Tại sao lâm tặc ngang nhiên dùng máy móc, cơ giới ồ ạt mở con đường hơn nửa cây số để vận chuyển gỗ phi pháp mà chính quyền và cơ quan chức năng lại không hay biết? Tại sao đến khi 43,7ha rừng bị mất trắng chính quyền và cơ quan chức năng mới có được thông tin? Có hay không doanh nghiệp đứng đằng sau “hà hơi, tiếp sức” cho lâm tặc phá rừng? Trách nhiệm của chủ rừng và chính quyền địa phương...? Tất cả những vấn đề nêu trên đang được các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Định điều tra làm rõ.
Bài và ảnh: TIẾN DŨNG - BÌNH ĐỊNH
(còn nữa)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận