Thứ Ba, 26/12/2006, 00:00

    Chợ phiên vùng cao

    Suốt đoạn chợ hơn 1km, phụ nữ Lô lô, Giáy, Mông hoa (ảnh 3) bày bán cà tím núi, dưa mèo, táo mèo, rau đắng núi… ngồi san sát nhau, vừa bán vừa cười vui chòng ghẹo các cô gái Mông hoa sặc sỡ đi tìm bạn tình.

    Vượt hơn hàng trăm km từ Đông Bắc sang Tây Bắc bằng xe gắn máy, phóng viên Tuần San SGGP Thứ Bảy đã đến nhiều chợ phiên của đồng bào các dân tộc và ngẫm thấy quả là phụ nữ Việt Nam bao giờ cũng chịu thương, chịu khó và chịu thiệt thòi. Tại chợ phiên Hán Lại - họp phiên cuối tuần - trên QL 4 thuộc tỉnh Cao Bằng, người mua và kẻ bán hầu hết đều là phụ nữ các dân tộc Ngái, Sán Dìu, Tày, Nùng (ảnh 1).

    Sang tỉnh Hà Giang, chạy thêm một đoạn lên đèo Hoàng Su Phì, chúng tôi cho chị Sùng Thị Lan, dân tộc Mông đen, đi quá giang. Chị Lan vừa đi chợ phiên về (cách nhà 4 giờ đi bộ) mua được 1 con ếch và 1 bó rau để làm cơm cho chồng (ảnh 2). Đổ đèo, chúng tôi vào địa phận Lào Cai và ghé ngang chợ phiên Xín Mần (họp chiều thứ 7) thuộc thị trấn Cốc Pài. Suốt đoạn chợ hơn 1km, phụ nữ Lô lô, Giáy, Mông hoa (ảnh 3) bày bán cà tím núi, dưa mèo, táo mèo, rau đắng núi… ngồi san sát nhau, vừa bán vừa cười vui chòng ghẹo các cô gái Mông hoa sặc sỡ đi tìm bạn tình.

    Vòng lên SaPa, vào bản Sín Chảy, chúng tôi ngạc nhiên khi thấy hai cô gái Dao đỏ ngồi thêu thổ cẩm trên… đỉnh núi (ảnh 4). Hai cô ngồi suốt đêm qua, hy vọng buổi sáng khách du lịch đi ngang sẽ mua giúp. Trong khi đó nhiều thanh niên thong thả đi ngựa, xách lồng chim, ngồi vây quanh nồi thắng cố uống rượu rồi lăn kềnh ra ngủ (ảnh 5).

    No image available

    Ảnh 4

    No image available
    Ảnh 1
    No image available

    Ảnh 3

    No image available
    Ảnh 2
    No image available
    Ảnh 5

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...