43 tuổi đời và 24 tuổi nghề, nhưng gần như các danh hiệu và phần thưởng cao quý trong đời người thợ thì chị đều đã đạt được.
|
Đó là các giải
Nhận xét về chị, ông Hoàng Tiến - thường trực thi đua của TCty CP Dệt may Hà Nội - nói: "Cần mẫn và sáng tạo, không hề ngại khó, ngại khổ là những đức tính nổi bật của chị Oanh. Chị là tấm gương trong lao động sản xuất của CNLĐ toàn TCty. Thợ giỏi như chị Oanh quý lắm!". Trở thành CN đứng máy sợi con của Nhà máy sợi Hà Nội (nay là TCty CP dệt may Hà Nội) từ năm 1984, chị Oanh luôn bền bỉ rèn luyện, phấn đấu để trở thành thợ giỏi. Môi trường làm việc của người thợ dệt là độc hại (với các yếu tố nóng bức, bụi, tiếng ồn rất cao), lại phải làm theo chế độ ca kíp rất vất vả, nhưng chị không hề ngại khó, ngại khổ để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chị kể: "Do yêu cầu của thị trường, phải đa dạng hoá các mặt hàng nên nhà máy không chỉ kéo một vài loại sợi. Có tháng thay đổi trên dưới chục loại sợi khác nhau, thậm chí một ca sản xuất phải thay đổi vài mặt hàng. Mỗi lần thay đổi là phải lên máy thay thô, bình quân thay khoảng 150 cọc/máy. Vì đứng một lúc 5 máy nên số cọc phải thay lên tới 750... Gần như từ lúc vào ca cho tới hết ca làm việc, người CN không hề dừng tay. Vượt lên hoàn cảnh khó khăn , chị tập trung thời gian học hỏi "bí quyết" của các chị có tay nghề cao để trở thành người thợ xuất sắc của DN. Chị được phong thợ dệt tuột bậc (6/6) năm 1996 chỉ sau 12 năm vào nghề. Cùng năm đó, chị đạt danh hiệu "Bàn tay vàng" toàn ngành dệt may VN và đoạt giải nhất Hội thi thợ giỏi ngành dệt may VN năm 2000. Chị Oanh còn thường xuyên giúp đỡ, kèm cặp chị em trong tổ có tay nghề thấp, để mọi người cùng phấn đấu đạt năng suất, chất lượng cao nhất.Theo: LD-Hoàng Quang | |||
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận