Giọng ca trầm ấm như nghẹn ngào qua những câu: “Tên con cha gào trong bão về. Ôi đắng lòng. Tên con cha gào giữa ngàn sóng xô đất thành biển. Tuổi em thơ trăng tròn Trung thu phá cỗ còn đâu…”.
![]() |
| Nhạc sĩ Nguyễn Tuấn |
Bài hát mang tên “Thương lắm Miền Trung ơi!” được nhạc sĩ Nguyễn Tuấn viết suốt trong đêm mồng một tháng mười. Đêm mà nơi miền Trung xa xôi ruột thịt đang hứng chịu những trận cuồng phong. Nơi có hàng trăm, hàng nghìn những con người vẫn vật lộn với lũ, với lốc. Những thân phận bé nhỏ mong manh giữa đất trời.
Nhạc sĩ Nguyễn Tuấn tâm sự: “Tôi đã khóc, khi nhìn những cảnh điêu tàn tan hoang được chiếu trên truyền hình trong chương trình thời sự. Tim tôi bị bóp nghẹt khi thấy những em nhỏ co ro trong hãi hùng và rồi từ trong tâm trí tôi, âm nhạc cứ tuôn trào. Âm nhạc hay chính lòng tôi đang khóc nghẹn ngào”. Và anh đã thức suốt đêm cùng nỗi nghẹn ngào đó để cho ra bài hát “Thương lắm Miền Trung ơi!”.
Bài hát mang âm hưởng dân ca Trung bộ. Miền đất nơi nhạc sĩ Nguyễn Tuấn từng có nhiều dịp đến biểu diễn, gặp gỡ và ăn nghỉ với bà con.
“Với bài hát này tôi muốn nhắn nhủ với các em thiếu nhi miền Trung rằng: Năm sau trăng sẽ sáng hơn, các em sẽ được vui cười ca hát. Mong cho các em vượt lên bão lũ gắng học giỏi”-Anh nói.
Nhạc sĩ ơi, tôi cũng như nhạc sĩ luôn tin rằng, đồng bào và nhân dân cả nước sẽ chung tay góp sức để năm nay những em nhỏ miền Trung được đón một Tết Trung thu đầy ắp tiếng cười.
Bài và ảnh: ĐÔNG HÀ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận