Giữa cái nắng bỏng rát của vùng biên giới Tây Ninh, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Khốt (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) cùng đoàn viên, dân quân xã Tuyên Bình (tỉnh Tây Ninh) chỉnh trang từng con đường, ngõ xóm, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm.
Dưới tán cây rợp bóng, tiếng cười xen lẫn nhịp chổi xào xạc. Hình ảnh bộ đội giúp dân là biểu hiện sinh động tinh thần “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào là ruột thịt”. Thiếu tá Nguyễn Văn Thế, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Long Khốt chia sẻ: “Làm dân vận không chỉ là nhiệm vụ mà còn là tình cảm, trách nhiệm của bộ đội. Ở vùng biên, tình cảm quân dân gắn bó được thể hiện thông qua những việc làm giản dị, đời thường”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Khốt thăm hỏi, giúp đỡ gia đình thương binh Lê Thị Tài ở ấp Trung Trực, xã Tuyên Bình (tỉnh Tây Ninh).
Sau buổi lao động, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Khốt đến thăm bà Lê Thị Tài (84 tuổi) là thương binh hạng 3/4, sống cùng chồng trong căn nhà cấp 4 xập xệ. Không chỉ trao quà, bộ đội còn giúp dọn dẹp, đo huyết áp, phát thuốc, dặn dò việc ăn uống, nghỉ ngơi. Nắm được hoàn cảnh của gia đình thương binh Lê Thị Tài neo người, đơn vị thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, tặng quà dịp lễ, tết, hỗ trợ nhu yếu phẩm những khi mưa bão lớn.
Giúp dân trên địa bàn là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Khốt. Nhiều chương trình, mô hình được Đồn thực hiện hiệu quả như: “Con nuôi đồn biên phòng”, “Nâng bước em tới trường”, “Đỡ đầu người cao tuổi”, “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn”, “Mỗi tuần một địa chỉ”... Từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị trao hơn 200 phần quà tặng các gia đình chính sách trên địa bàn, hỗ trợ 44 lượt học sinh vượt khó học tập tốt, trao 2 mái ấm tặng hội viên phụ nữ khó khăn. Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động hỗ trợ hơn 293 triệu đồng từ nguồn kinh phí do đơn vị vận động. Đồn cũng tổ chức giúp dân xây dựng “nhà tình thương”, “nhà đại đoàn kết”, sửa chữa nhà ở, phát quang đường giao thông nông thôn, ra quân dọn rác thải nơi công cộng, khu dân cư với gần 100 ngày công... Đồng hành với các hoạt động của đơn vị, anh Nguyễn Vũ An, Bí thư Đoàn xã Tuyên Bình chia sẻ: “Bộ đội không chỉ bảo vệ bình yên nơi biên giới mà còn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng bà con thông qua những hoạt động dân vận thiết thực, ý nghĩa. Các anh là tấm gương để thanh niên học tập, làm theo”.
Cùng với hỗ trợ vật chất xây dựng nông thôn mới, cán bộ, chiến sĩ của Đồn còn tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho bà con, làm cầu nối hòa giải mâu thuẫn ở cơ sở, tăng cường mối đoàn kết trong khu dân cư. Nhiều việc làm thầm lặng nhưng rất ý nghĩa của những chiến sĩ quân hàm xanh trở thành sợi dây gắn kết giữa Đảng, chính quyền, Quân đội với nhân dân, xây dựng cuộc sống ngày càng khởi sắc, giúp bà con thêm ấm lòng, vùng biên vững chắc.
Bài và ảnh: SƠN LÂM
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.
Suốt những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc, biết bao người con ưu tú của đất nước đã ngã xuống, để lại phía sau là những mái nhà trống vắng, những người mẹ, người vợ gánh chịu nỗi đau mất mát không gì bù đắp được. Trân trọng và biết ơn sâu sắc công lao đó, những năm qua, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh luôn dành sự quan tâm đặc biệt, bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực chăm lo cho các gia đình chính sách, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh.
Với tinh thần phía trước là nhân dân, “ở đâu bà con cần, ở đó có bộ đội”, sau khi hoàn thành nhiệm vụ giúp đỡ bà con bản Tìa Mùng, xã Tìa Dình, tỉnh Điện Biên khắc phục hậu quả mưa lũ, hơn 20 cán bộ, chiến sĩ, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 82, Sư đoàn 355, Quân khu 2 lại tức tốc hành quân vào bản Huổi Va B, xã Tìa Dình, nơi có hàng chục hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ đang chờ bộ đội đến giúp sức.
Sau cơn lũ dữ, giữa hoang tàn và nhọc nhằn tái thiết, điều khiến người dân xã Tương Dương (Nghệ An) xúc động nhất không chỉ là những đôi tay không ngơi nghỉ của bộ đội giúp dân dọn bùn, khử khuẩn, dựng lại cuộc sống, mà còn là một lời hứa chân thành: “Bộ đội còn ở lại”. Trong tâm khảm người dân vùng lũ, hình ảnh những người lính lấm lem bùn đất, kiên cường giữa gian nan, chính là điểm tựa vững chắc nhất để họ tin vào ngày mai sẽ bình yên trở lại.
Trên vùng gò đồi nắng cháy, cằn cỗi phía Tây tỉnh Quảng Trị, cán bộ, nhân viên Đội sản xuất 8, Trung đoàn 52, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) không quản khó nhọc, ngày đêm cùng bà con dựng nhà, khai hoang, trồng rừng, xây đắp cuộc sống mới.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận