Trong sự bùng nổ các hoạt động thông tin, giao dịch, quán cà phê Wi-fi được coi là loại hình “2 trong 1” (giải trí kết hợp với làm việc) được nhiều người lựa chọn...
Dù mỗi quán mang một cái tên riêng, tây có, ta có, cũng có khi là một cái tên nửa tây, nửa ta, song tất cả đều được gọi bằng một cái tên chung: “Cà phê Wi-fi” (Wi-fi nghĩa là internet không
![]() |
|
Góc nhỏ trong một quán cà phê Wi-fi |
NHẤT CỬ... ĐA TIỆN
Nguyễn Thanh Tuấn là một người khá nổi tiếng trong ngành du lịch. Anh là tác giả của hai chương trình du lịch truyền thống về nguồn, gây tiếng vang lớn trong thời gian qua là “Huyền thoại Trường Sơn” và “Ngọn lửa Đặng Thùy Trâm”. Tôi quen Tuấn khá tình cờ. Trong bài báo “Chuyện tình xuyên biển đông” của tôi đăng trên báo Quân đội nhân dân mới đây, có nhiều thông tin liên quan đến hoạt động tổ chức các tua, tuyến du lịch của anh, nên Tuấn đã chủ động liên lạc với tôi. Anh hẹn gặp tôi tại quán cà phê Wi-fi Cát Đằng, nằm trên đường Trần Quang Khải, TP.Hồ Chí Minh. Bước vào cà phê Cát Đằng, tôi không khỏi ngạc nhiên bởi cách thức hoạt động ở đây. Trong một không gian rộng rãi, thoáng đãng, mát mẻ, các bức tường xung quanh được trang trí những bức tranh, ảnh phong cảnh, trữ tình... có đến hàng trăm người. Dù rất đông đúc nhưng không khí ở đây khá tĩnh lặng, chỉ có tiếng nhạc êm dịu và âm thanh phát ra từ các bàn phím máy tính. Mỗi bàn như là một thế giới riêng của một người hoặc một nhóm người. Họ mê mải với những công việc trên những chiếc laptop, đã được nối mạng internet không dây. Tuấn nói:
- Ở đây giống như một văn phòng tổng hợp di động. Khách hàng của cà phê Wi-fi rất đa dạng, từ các nhà doanh nghiệp, luật sư, nhà báo... cho đến những người làm công tác văn phòng, tiếp thị, giao dịch, sinh viên, cả người Việt và người nước ngoài. Khi đã đến với cà phê Wi-fi rồi, sẽ rất khó từ bỏ nó.
Dù ở công ty có phòng làm việc đàng hoàng, nhưng hầu như ngày nào Tuấn cũng tìm đến cà phê Wi-fi. Theo anh, cà phê Wi-fi là địa điểm làm việc, thư giãn rất lý tưởng: Phòng máy lạnh, các dịch vụ đi kèm đảm bảo từ A tới Z, đường truyền internet không dây tốc độ siêu nhanh, sử dụng miễn phí... Vào cà phê Wi-fi có thể ngồi từ sáng đến...tối. Mệt mỏi thì ngả lưng tại chỗ. Đến bữa ăn sẽ có dịch vụ mang cơm đến tận bàn. Nguyễn Hoàng Sơn, sinh viên báo chí, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh tâm sự:
- Ở ký túc xá nóng bức, chật chội, thiếu đủ thứ, xách máy tính đến đây làm việc rất thoải mái, dễ chịu. Mấy tháng nay tập trung làm luận văn tốt nghiệp, chỉ trừ lúc đi ngủ em mới về ký túc xá.
Cà phê Wi-fi mới xuất hiện cách đây vài năm, sau khi mạng internet không dây được ứng dụng. Theo thống kê sơ bộ, ở thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 50 quán cà phê Wi-fi, hầu hết đều nằm ở những vị trí trung tâm của các quận nội thành, tập trung nhiều ở các tuyến đường: Võ Văn Tần, Nguyễn Đình Chiểu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hoàng Văn Thụ, Trần Quang Khải... Các quán cà phê này đều được trang trí nội, ngoại thất cao cấp theo phong cách phương Tây, mang những cái tên tiếng nước ngoài như: Piano, Nirvana, Planet, Hi-tech, Yesterday, Mimosa, Y5... Điều kiện để mở cà phê Wi-fi phải là nơi có mặt bằng rộng. Một số địa điểm cà phê Wi-fi gắn với dịch vụ kinh doanh nhà hàng, khách sạn. Sự bùng nổ dịch vụ cà phê Wi-fi cùng với nhu cầu của một bộ phận lớn lớp trẻ, khiến các điểm truy cập internet công cộng với cách bài trí bàn ghế từng dãy như trong lớp học, dây dợ lằng nhằng..., đang dần lép vế. Đối với các chủ quán cà phê Wi-fi, dịch vụ đường truyền internet không dây chính là phương tiện để “dụ” khách hàng. Nắm bắt được nhu cầu của một bộ phận lớn công chúng, vừa thư giãn, giải khát, vừa làm việc, họ luôn chú ý về cách bài trí sao cho thật trang trọng, thoáng đãng, tiện lợi. Cùng với đó là đội ngũ nhân viên “chân dài” tận tình, niềm nở, nụ cười luôn thường trực trên môi. Dĩ nhiên mức giá của các loại dịch vụ ở đây (trừ việc sử dụng internet miễn phí) khá cao. Giá một cốc nước giải khát giao động từ 15.000 đến 25.000 đồng tùy loại. Suất cơm trưa cũng vào khoảng 25.000 đến 45.000 đồng. “Với một không gian làm việc, thư giãn, giải trí lý tưởng theo kiểu “nhất cử đa tiện” như vậy, mức giá đó vẫn còn rẻ chán” – Nguyễn Thanh Tuấn nói.
VÀ NHỮNG HỆ LỤY
Để có những góc nhìn đa chiều về cà phê Wi-fi, tôi phải nhờ đến anh bạn Cao Tuệ, kỹ sư tin học, hiện đang làm việc cho một công ty chuyên về tư vấn, thiết kế và là một khách hàng thường xuyên của loại hình dịch vụ này. Sau nhiều lần cùng Cao Tuệ tìm đến các quán cà phê Wi-fi, chúng tôi nhận thấy, đối tượng ưa chuộng loại hình này không chỉ có những người có nhu cầu làm việc bằng internet thực sự, mà còn có một bộ phận lớp trẻ coi đó như là một thú chơi “sành điệu”. Với những chiếc laptop hoặc điện thoại di động đời mới, nhiều bạn trẻ vào cà phê Wi-fi chỉ để chát, tán gẫu. Cao Tuệ kể cho tôi một câu chuyện khóc dở, mếu dở. Ông T là một doanh nhân. Địa
![]() |
|
Nơi làm việc của Nguyễn Thanh Tuấn tại cà phê Wi-fi Cát Đằng |
điểm ông thường lui tới là một quán cà phê Wi-fi ở quận 1. Một hôm, ở bàn đối diện xuất hiện một “chân dài”, ăn mặc khá “mốt” cùng với chiếc laptop xinh xắn. “Người đẹp” mang dáng vẻ của một nhân viên văn phòng, chuyên về hoạt động giao dịch. Lần đầu ông T chỉ ngồi ở bàn nhìn sang. Lần thứ hai, ông chủ động làm quen và bày tỏ lòng mến mộ. “Người đẹp” tỏ ra là một thiếu nữ có học vấn và khá lịch thiệp, đón nhận sự mến mộ của ông bằng nụ cười đầy ẩn ý. Hai người nhanh chóng trở nên thân thiết. Ông T không ngần ngại kể cho “người đẹp” nghe về công việc, gia cảnh...Rồi việc gì đến cũng đến. Một tuần sau họ hẹn nhau tại khách sạn. Một hôm “người đẹp” phàn nàn với ông T rằng, đang kẹt vốn làm ăn và muốn “mượn đỡ” của ông 100 triệu đồng. Là người nhiều kinh nghiệm trên thương trường, ông T nhận ra chân dung thật của “người đẹp”, bèn tính kế... “cài số lùi”. Nhưng ông chưa kịp lùi thì “người đẹp” đã chìa ra trước mặt ông chiếc máy ghi âm kỹ thuật số rồi ấn nút. Hóa ra những cuộc gặp gỡ thân mật đều được “người đẹp” ghi âm. Nếu ông T không đáp ứng yêu cầu thì những “tư liệu” này sẽ đến tay vợ con ông. Cuối cùng để mua sự bình yên, ông T đành phải móc hầu bao đưa cho “người đẹp” 50 triệu đồng sau khi đã thương lượng...
Chuyện tương tự như của ông T dù không phổ biến, nhưng cũng không hiếm. Nắm được đặc điểm khách hàng của cà phê Wi-fi phần lớn là những người có học vấn, địa vị và khả năng kinh tế, một số gái mại dâm hạng sang đội lốt nhân viên văn phòng lợi dụng để tiếp cận.
Khi cán bộ, nhân viên xách laptop vào cà phê Wi-fi, việc quản lý nội dung thông tin mà họ thực hiện, sẽ khó khăn hơn đối với cấp trên của họ, dù về mặt cơ bản, nó đã được đảm bảo chung bằng hệ thống an ninh mạng.
Trong bối cảnh bùng nổ các hoạt động thông tin, giao dịch, sự ra đời và phát triển dịch vụ cà phê Wi-fi thực sự mang lại nhiều tiện ích, đáp ứng nhu cầu của một bộ phận lớn công chúng. Trong lúc những hệ lụy (nếu có) của nó rất khó để có thể can thiệp bằng pháp luật, cách tốt nhất là mỗi người hãy tự chủ và thận trọng khi trở thành khách hàng của cà phê Wi-fi...
Bài và ảnh: LỮ NGÀN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận