Cụ Tám Yên ở quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) nói với chúng tôi "Năm nay đã tám mươi hai tuổi, chưa bao giờ tôi chứng kiến trận bão to như trận bão này. Đúng là một trận cuồng phong". ..
(Ghi nhanh của phóng viên báo Quân đội nhân dân)
![]() |
| Tan hoang sau khi cơn bão đi qua |
Cụ Tám Yên ở quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) nói với chúng tôi "Năm nay đã tám mươi hai tuổi, chưa bao giờ tôi chứng kiến trận bão to như trận bão này. Đúng là một trận cuồng phong".
Cụ Tám Yên ở quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) nói với chúng tôi "Năm nay đã tám mươi hai tuổi, chưa bao giờ tôi chứng kiến trận bão to như trận bão này. Đúng là một trận cuồng phong".
Thành phố Đà Nẵng sau bão như một "bãi chiến trường". Cây cổ thụ ngã nhào trên phố làm tắc nhiều tuyến giao thông. Nhiều ngôi nhà hai, ba tầng bị bão vặn gãy đôi. Đường phố ngập rác; tôn lợp nhà bị gió vò lại như vỏ đỗ nằm la liệt trên các vệ đường. Chưa biết mức độ thiệt hại là bao nhiêu. Theo thống kê sơ bộ ban đầu, toàn thành phố có 4 người bị chết do bị sập nhà, bị tôn chém, 36 người bị thương; 5.500 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn, 751 trụ sở cơ quan bị gập, bị tốc mái; 2.550 hộ bị sập nhà; hàng chục nghìn mét tường rào bị đổ sập.
Rất may là bão vào ban ngày, hơn nữa, trong mấy ngày qua lãnh đạo thành phố kiên quyết di dời nhân dân ở những vùng nguy hiểm về trú tại các khu trường học cao tầng. Việc triển khai hàng loạt các biện pháp bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân được làm một cách quyết liệt, đã hạn chế thấp nhất tổn thất về người và của. Những con số thiệt hại được thống kê ban đầu là trường hợp bất khả kháng. Thành phố Đà Nẵng đã làm tốt việc phòng, tránh và cảnh giác cao độ với sự tàn phá của thiên tai.
7 giờ sáng ngày 1-10, tôi nai nịt gọn gàng mang chiếc máy ảnh, dự tính sẽ dùng xe U-oát đi một vòng để ghi lại một số hình ảnh, nhưng vừa đưa xe ra khỏi cổng, gió lồng vào những kẽ hở, tôi có cảm giác như chiếc bạt xe U-oát sẽ bị bão giật tung. Đành phải để xe ở nhà, tôi mò mẫm đi bộ. Gió lúc này khoảng cấp 10, cấp 11, giật trên cấp 11. Trên đường đi, tiếng gió hú, tiếng mái tôn bị gió giật lên như một bản hợp tấu với âm điệu sắc lạnh đến ghê người. Tôi lặn lội trên đường đến khoảng 9 giờ 35 phút thì trời như lặng đi trong ít phút, ai ngờ chỉ sau chừng 5 phút một trận cuồng phong từ biển ập vào. Gió như hất nước biển vung khắp thành phố. Và cả thành phố như chìm trong biển nước. Thành phố như vặn mình, dàn âm thanh ghê người từ những ngôi nhà tốc mái, đổ tường, sập nhà dường như được cất lên cùng một lúc. Tiếng gió giật ầm ầm, tường đổ rầm rập, tôn như những cánh diều bay là là khắp thành phố. Những tấm tôn vút lên cao, rồi đâm sập quật xuống.
Tôi cố gắng gượng ôm một gốc cây ngay cạnh ngã tư đường Núi Thành-Duy Tân, bị gió quật phăng đẩy ngược lại hàng chục mét như một quả bóng bị người khổng lồ phẩy tay lăn lóc ra xa. Tôi men theo dãy tường nhà của Quân khu 5 để tránh những tấm tôn đang bay vèo vèo trên đầu, đến ngang cổng Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh Quân khu 5, tôi như không tin vào mắt mình. Chiếc máy bay trực thăng chiến lợi phẩm đặt trên bệ trước cửa Bảo tàng Khu 5, nặng đến hàng tấn, bốn góc được néo bằng những sợi dây cáp, vậy mà bị gió giật tung, hất máy bay khỏi bệ, gẫy làm đôi. Gần một tiếng đồng hồ tâm bão đổ bộ, Đà Nẵng bị bão chà đi, xát lại, thành phố như bị xới tung lên. Tuyến đường Nguyễn Tất Thành vào loại đẹp nhất thành phố, bị bão hốt cát từ biển tấp lên mặt đường ngập ngụa. Vỉa hè lát bằng gạch như bị bàn tay người khổng lồ đào bới lên trông như một dải đất hoang. Rừng phi lao ở khu du lịch Xuân Thiều bị bão bẻ ngang như bị lưỡi gươm thần phạt ngang. Doanh trại đoàn vận tải S83 vừa mới xây dựng trị giá tiền tỷ, lợp ngói đỏ tươi bị bão san bằng phần mái, trông xa như nhà mái bằng.
Thành phố tan hoang
Dọc các tuyến đường về Sơn Trà, Non Nước, Liên Chiểu, Thuận Phước, Cẩm Lệ, Hòa Vang... những chiếc U-oát biển đỏ của quân đội xuôi ngược tất tả. Đại tá Bùi Chí Loan, Chính ủy Bộ CHQS TP Đà Nẵng gặp chúng tôi trên đường Liên Chiểu-Thuận Phước; giọng anh rưng rưng: "Khủng khiếp quá. Lúc này nơi nào cũng cần chi viện lực lượng. Trụ sở của Bộ CHQS tỉnh cũng bị tốc mái, chúng tôi phải chia nhau đi kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả; tài liệu, sổ sách của các cơ quan ướt sũng".
Đại tá Nguyễn Văn Tuyến-chỉ huy trưởng vùng C Hải quân cả ngày 1-10 quần đùi áo lót, khoác trên mình chiếc áo mưa, giọng khản đặc: "Chúng tôi chia làm 3 cánh: Tôi chỉ huy ở nhà, anh Thật trên đường đi khảo sát, anh Quyết, anh Tình xuống hiện trường chỉ huy việc cứu hộ, cứu nạn. Đơn vị như bãi chiến trường, cây đổ nhà sập, có những đồng chí cán bộ ba bốn ngày chưa về nhà...".
Các cơ quan, đơn vị cả đêm qua phải thức để thu dọn, sắp xếp lại nơi ăn ở và sớm đến với dân. Vẫn biết sức người là có hạn trước cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Nhưng lúc này bao mái nhà, bao gia đình đang rất cần những bàn tay góp sức của các anh. Cũng như bao lần trước, khi hoạn nạn, lúc cần kíp nhất, những người lính luôn sẵn sàng.
ĐẶNG TRUNG HỘI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận