Trận thư hùng giữa đội tuyển Việt Nam-Thái Lan tại lượt đi bán kết AFF Cup 2007 sẽ diễn ra vào ngày 24-1 nhưng ngay từ chiều 20-1, cơn sốt vé đã nổ ra ở ba điểm bán vé: SVĐ Hà Nội, trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và SVĐ Mỹ Đình...
Trận thư hùng giữa đội tuyển Việt Nam-Thái Lan tại lượt đi bán kết AFF Cup 2007 sẽ diễn ra vào ngày 24-1 nhưng ngay từ chiều 20-1, cơn sốt vé đã nổ ra ở ba điểm bán vé: SVĐ Hà Nội, trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và SVĐ Mỹ Đình.
Đắt cắt cổ
Theo thông báo của VFF, vé được bán từ sáng 20-1 tại ba địa điểm trên nên sáng sớm thứ 7 (20-1), hàng nghìn người hâm mộ đã kéo về SVĐ Mỹ Đình, SVĐ Hà Nội và trụ sở VFF để mong mua được tấm vé. Tuy nhiên, sự háo hức và nhiệt tình của người hâm mộ nhanh chóng chìm vào màn sương sớm giá lạnh khi không xuất hiện một bàn bán vé nào.
Trong khi việc mua vé tại ba địa điểm được VFF công bố khó như mò kim đấy bể thì tại phố Trịnh Hoà Đức, hàng chục dân phe vé với những xấp vé dầy cộm trong tay đang rao bán với giá đắt cắt cổ. Cặp vé khán đài A có giá gốc 200.000 nghìn đồng được Nguyễn Phúc K, một dân phe vé có tiếng ở phố Ngọc Hà mời tôi mua với giá 600.000 đồng kèm theo lời khuyên: “Không mua nhanh, đến mai (ngày 21-1) chưa chắc đã mua được với giá... mềm như thế này đâu”. Khi tôi hỏi: “Anh có vé khán đài B không, em muốn ngồi đó cổ vũ cho sướng?” thì K móc ngay trong túi ra 20 vé ở cửa 10 khán đài B nói giọng liến thoắng: “Nếu hội em đi cổ vũ đông người mua luôn tập vé này, toàn là ghế ngồi cạnh nhau đấy. Mua nhiều anh để cho giá hợp lý”. Khi được hỏi giá “hợp lý” là bao nhiêu? K ra giá: “Chỗ đàn ông con trai, anh lấy em mỗi vé hai trăm (trong khi giá gốc là 80.000 đồng), không phải lăn tăn. Nếu em chỉ lấy một cặp, giá phải 450.000 đồng”. Sau khi từ chối K với lý do đi tham khảo, K vẫn không quên dặn với theo: “Nếu có nhu cầu mua nhớ ra tìm anh nhé”.
Không phải riêng tôi, đa phần người hâm mộ (với số đông là dân lao động hoặc công nhân viên nhà nước) đều lắc đầu chào thua với giá vé trên.
Bất hợp lý trong việc bán vé
Theo thông báo của VFF, 10.000 vé còn lại sẽ được bán hết vào đầu tuần. Có một sự thật hiển nhiên là trong số 30.000 vé đã được bán ra (sức chứa của sân Mỹ Đình là 40.000 chỗ ngồi), có rất ít vé bán với giá gốc đến trực tiếp tay người dân. Điều bất cập này nằm ở chỗ: VFF nhường VFD, vốn là “người nhà” quyền phân phối vé. VFF chỉ lo khâu phát hành còn chuyện VFD phân phối ra sao có... trời biết. Bằng chứng là trong khi người hâm mộ chờ dài cổ không mua được tấm vé thì dân phe lại dễ dàng sở hữu hàng chục, hàng trăm tấm vé.
Tại Tiger Cup 2004, vé được bán qua trang web ale.com (theo cách làm phổ biến trên thế giới) nhưng không hiểu sao lần này, VFD lại chỉ phân phối vé cho các công ty chân rết và hậu quả là người hâm mộ phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt cũng chưa chắc mua được.
Nguyễn Tiến Trung, sinh viên đại học Tự nhiên cho tôi hay: “Ngày hôm qua (20-1), em có ra sân Mỹ Đình nhưng không thấy bán vé. Hôm nay (21-1), em ra sân Hà Nội từ sáng sớm nhưng vẫn chưa thấy bán vé. Cũng có nhiều phe vé mời em mua nhưng với sinh viên, anh bảo lấy đâu ra 200-300 nghìn để mua”.
Cơn sốt vé còn tăng nhiệt
Trước cửa SVĐ Hà Nội, 8 giờ sáng 21-1, nhân viên bán vé mang một bàn ra kê trước cửa số 1, ngay lập tức đám đông người hâm mộ lẫn phe vé ào vào xếp hàng nhưng đợi mãi chẳng thấy ai đem vé ra bán. Hỏi thì anh nhân viên mang bàn ra kê cho hay: “Chưa biết khi nào mới có vé để bán”, khiến đám đông không khỏi thất vọng. Đến 9 giờ, lại một chiếc bàn bán vé được đem ra kê trước cửa số 5 SVĐ Hà Nội, dòng người đợi mua vé lập tức nháo nhào chạy sang nhưng sự thất vọng lại nhanh chóng hiện lên khuôn mặt của người dân khi nhận được thông báo: “Chưa có vé bán”.
Trong khi đó, dân phe vé vẫn vung vẩy những tập vé trên tay với lời mời chào đon đả: “300.000 đồng cho cặp vé khán đài A, cửa 7 đây”, “Mua nhanh kẻo hết em ơi”, “Có vé không, bán cho bọn này đi”...
Theo tìm hiểu của tôi, ngày 21-1, giá vé được dân phe vé “hét” bán cóphần thấp hơn so với ngày 20-1. Cụ thể một cặp vé khán đài A, B có giá từ 250 đến 300 nghìn đồng/cặp. Việc chấn thương của Huy Hoàng, Minh Phương nhanh chóng bình phục cùng việc đội tuyển Thái Lan sang Việt Nam vào sáng 21-1 (sớm hơn kế hoạch một ngày) cũng có thể đẩy giá vé lên cao. Đã lâu, người hâm mộ nước nhà mới có dịp chứng kiến trận tranh tài đỉnh cao thực sự giữa Việt và Thái Lan, kể từ khi hai đội đọ sức trong trận chung kết SEA Games 22. Anh bạn đồng nghiệp ở trong Sài Gòn liên tục gọi điện hỏi: “Đã mua được vé chưa? Cố kiếm cho tụi này khoảng 10 vé. Bay từ trong ra mà không được vào sân Mỹ Đình xem đội nhà đá thì uổng công”.
Dân phe vé dự báo: Nếu CĐV Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An đổ ra Hà Nội đông, rất có thể giá vé sẽ lên đến 1 triệu đồng/cặp khán đài A. Phải chăng ở đây, người hâm mộ đang bị “móc túi” một cách trắng trợn hay tình yêu bóng đá của những fan thực thụ đang bị lợi dụng? Câu trả lời xin được dành cho các quan chức ở VFF và VFD.
Đình Hùng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận