QĐND - Từ thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, chúng tôi theo con đường Cáp Lài về Vịnh Mốc, quanh co qua những triền đất đỏ ba-dan, những vườn cây xanh thẫm. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đây là tuyến đường bộ đội ta hành quân tiếp cận Cửa Tùng, sông Bến Hải - vĩ tuyến 17, rồi vượt sông vào Nam chiến đấu.
Đây từng là vùng chiến địa rất ác liệt, thống kê cho thấy, thời ấy, mỗi người dân phải hứng chịu 8 tấn bom, đạn từ máy bay và tàu chiến quân đội Mỹ. Năm 1965, để tồn tại và chiến đấu, đồng thời tiếp tế cho đảo Cồn Cỏ ở ngoài xa cách bờ 18 hải lý, luôn bị bao vây, phong tỏa, người dân Vịnh Mốc phải đào địa đạo, chui sâu vào dưới lòng đất hàng chục mét, bám trụ, chiến đấu bảo vệ quê hương.

Chị Với trở lại công việc hằng ngày bán nước giải khát ở điểm du lịch Địa đạo Vịnh Mốc. Trong khi chúng tôi trò chuyện cùng chị Với thì có đoàn khách du lịch Thái Lan bước vào. Bà Chupen Chatnukrop, du khách trong đoàn nói với chúng tôi rằng, qua các hãng tin quốc tế, bà có biết bờ biển miền Trung Việt Nam đang xảy ra sự cố môi trường, nhưng bà và gia đình vẫn chọn đi du lịch tới đây. Bà Chupen Chatnukrop cho chúng tôi biết, trên thế giới, hiện tượng cá chết hàng loạt vẫn thường xảy ra. Ngay tại Thái Lan, tháng 3-2016 cũng xảy ra hiện tượng cá chết dạt lên bờ bãi biển Ta Kuan, Rayong. Trên thế giới, có vụ cá chết đã từ rất lâu, hàng chục năm nay nhưng đến bây giờ người ta vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Vì vậy, sự cố môi trường ở miền Trung Việt Nam với việc cá chết hàng loạt dạt vào bờ biển chưa tìm được nguyên nhân cũng là điều không có gì khác thường quá. “Qua các bản tin, tôi thấy rằng Chính phủ Việt Nam đã làm những công việc cần thiết để ứng phó với sự cố này. Tôi cũng rất tin, Chính phủ Việt Nam sẽ tìm ra nguyên nhân trong thời gian nhanh nhất!”, bà Chupen Chatnukrop nói rồi nở nụ cười...

Sát cạnh nhà cựu chiến binh Trần Biên là nhà ngư dân Lê Văn Đương. Ông Đương từng là bộ đội hải quân, năm 1984, ông xuất ngũ, trở lại làm một ngư dân tài giỏi. Biển cả đã cho ông sản vật để sống và nuôi bốn đứa con ăn học, có nghề có nghiệp. Cách đây mười năm, ông bị một tai nạn trong một chuyến đi biển, từ đó không đi biển được nữa... Vậy mà, khi chúng tôi đến thăm, thấy ông Đương đang lần giở từng hộp lưỡi câu, từng cuộn dây cước và chiếc kính lặn cất giữ trong một cái thùng gỗ cũ... Một phóng viên trong chúng tôi vốn là người quen cũ của ông, hỏi:
- Bác lại định đi biển nữa sao?
Ông Đương ngẩng mặt lên nhìn chúng tôi, nói giọng run run:
- Tui nhớ biển quá chú ạ, tui lại thèm ra biển, thèm lao vào lòng biển... Chú có biết không, những rặng san hô đỏ ở gần đảo Cồn Cỏ, tui vẫn nhớ lắm, đẹp tuyệt trần....
Ông Đương cũng chia sẻ với chúng tôi nhiều chuyện về biển và người nơi đây. Theo ông, biển và người dân Vĩnh Linh nói riêng, Quảng Trị nói chung đã từng vượt qua nhiều thử thách, thế nên chuyện cá chết cho dù không phải là chuyện nhỏ, nhưng cũng chẳng coi là chuyện đại sự. Với mỗi gia đình ngư dân, tiểu thương... sống bằng nghề đi biển hoặc dịch vụ biển thì rất khó khăn nhưng không có nghĩa là không thể vượt qua. Chính phủ đã rất sốt sắng, quan tâm hỗ trợ bà con, lại mời các chuyên gia nước ngoài cùng các nhà khoa học Việt Nam nghiên cứu xác định nguyên nhân cá chết chính xác để có biện pháp xử lý. Chắc chắn biển sẽ nhanh bình yên trở lại. Chuyện lớn hơn lúc này mà nhân dân đang quan tâm, gửi gắm là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. "Cựu chiến binh chúng tôi là những người rất thấm thía giá trị của hòa bình, ổn định chính trị, nên thường xuyên trò chuyện với nhau thống nhất nhận thức và hành động, giáo dục con cháu, kịp thời trao đổi, góp ý với các chấp chính quyền để mọi việc diễn ra tốt đẹp”, ông Đương nâng cốc chè xanh vàng óng quả quyết với chúng tôi như vậy.
Bài và ảnh: XUÂN HÙNG - HOÀI QUÂN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận