Thứ Bảy, 24/03/2007, 21:27

    Những triệu phú trẻ

    Về xã Cổ Đông (thị xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tây) hôm nay, ai cũng không khỏi ngạc nhiên bởi sự thay da đổi thịt trên mảnh đất này qua những con đường liên thôn được rải bê tông phẳng lì, những mái nhà được xây mới khang trang và màu xanh trù phú của cây trái từ những trang trại ven đồ...

    Về xã Cổ Đông (thị xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tây) hôm nay, ai cũng không khỏi ngạc nhiên bởi sự thay da đổi thịt trên mảnh đất này qua những con đường liên thôn được rải bê tông phẳng lì, những mái nhà được xây mới khang trang và màu xanh trù phú của cây trái từ những trang trại ven đồ... Và những đoàn viên thanh niên tập hợp nhau lại trong câu lạc bộ trang trại trẻ là lực lượng đi đầu đóng góp cho sự đổi thay ấy trên quê hương mình.

    Xã Cổ Đông là một xã có truyền thống phát triển mô hình trang trại. Tuy nhiên, các trang trại còn đơn lẻ, chưa có diễn đàn tập hợp để có tiếng nói chung trong sản xuất kinh doanh. Nhận thấy được những mặt mạnh của tuổi trẻ, ngày 7-3-2007, Câu lạc bộ (CLB) Trang trại trẻ đã được thành lập với sự chứng kiến của anh Nông Quốc Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam. Toàn xã có 106 trang trại, trong đó có hơn 40 trang trại do thanh niên làm chủ. CLB là diễn đàn để thanh niên học hỏi kinh nghiệm cùng nhau phát triển kinh tế.

    Tôi vừa về gặp những triệu phú trẻ của Cổ Đông. Anh Nguyễn Duy Thọ, Phó chủ nhiệm CLB, đồng thời cũng là chủ một trang trại chăn nuôi gà giới thiệu với tôi: “CLB trang trại trẻ được thành lập đánh dấu một bước ngoặt trong việc quy tụ thanh niên đồng lòng làm giàu ngay trên quê hương mình. Ở đây, mọi người được trực tiếp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm để cùng nhau phát triển, đồng thời thu hút được sự quan tâm của các cấp các ngành hỗ trợ thêm về điều kiện vốn, thủ tục hành chính để việc kinh doanh của anh em thuận lợi”.

    Được biết anh Thọ là chủ một trang trại với hơn 10 nghìn con gà trên diện tích chăn nuôi là 1200m2 và hơn 3ha vườn trồng xoài, nhãn, vải. Với số vốn khởi điểm 500 triệu đồng có được từ nguồn vay của vốn ưu đãi, sau 2 năm chăm chỉ , anh đã tạo cho mình một cơ ngơi ổn định. Anh tâm sự: “Những ngày đầu gặp không ít khó khăn, nhất là vốn và kinh nghiệm chăn nuôi. Nhưng hai vợ chồng mình đã cùng nhau vượt qua những khó khăn ấy, giờ đây, chỉ còn nợ một số tiền vay ngân hàng nữa thôi”. Không những giúp bản thân thoát nghèo, anh còn giúp đỡ các đoàn viên thanh niên trong xã bằng cách nhận họ vào làm việc tại trang trại. Ở trang trại của anh có 4 nhân công đều là thanh niên trong xã.

    Về xã Cổ Đông, hỏi anh Đinh Viết Hiệp, ai ai cũng nói: “Hiệp hả, biết chứ!”. Mới bước sang tuổi 25, nhưng Hiệp đã tạo dựng cho mình một cơ ngơi cũng không kém những bậc đàn anh: 6.000 con gà đỏ nuôi trên diện tích 500 m2 cùng với vườn cây ăn trái, số vốn là 210 triệu đồng. Kinh nghiệm còn ít, nhưng bằng sự năng động của mình, Hiệp luôn luôn học hỏi những người đi trước về kỹ thuật, để mang lại hiệu quả cao. Anh Nguyễn Văn Thới (Chủ nhiệm CLB trang trại trẻ) hồ hởi: “Hiệp đã khuyến khích được nhiều thanh niên chưa có việc làm tham gia làm giàu”.

    Chủ nhiệm của CLB trang trại trẻ cũng là một tấm gương vươn lên làm giàu từ đôi bàn tay trắng. Anh tâm sự: “Nếu như nhà mình chỉ trông vào một mẫu ruộng thì cả nhà không khỏi đói nghèo”. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ này đã khởi sắc từ cái “liều” của anh. Với số vốn khởi điểm là 200 triệu đồng vay từ ngân hàng, anh đã xây một trang trại nuôi gà công nghiệp. Mỗi năm nuôi 10 nghìn con gà được chia làm 3 lứa, trừ chi phí cũng còn được 60 triệu đồng/ năm. Giờ đây anh đã có một căn nhà kiên cố với nhiều đồ dùng sinh hoạt hiện đại.

    CLB Trang trại trẻ ra đời như một điểm nhấn đối với hoạt động Đoàn của xã Cổ Đông. Những thanh niên này đều xuất thân từ những gia đình thuần nông, khát vọng làm giàu trên chính quê hương mình đã thúc giục họ. Vốn là xã có truyền thống phát triển kinh tế trang trại đồi vườn, lớp lớp đàn anh đi trước như: Nguyễn Văn Chiến, Lê Tiến Dũng… đã khuyến khích sự mạnh dạn của những thanh niên có khát vọng làm giàu.

    “Nhiệt huyết thật nóng bỏng thì mới làm được!”. Đó là lời nhấn mạnh của anh Lê Tiến Dũng (xóm Đồng Trạng) khi nói về mô hình phát triển Trang trại. Là chủ một trang trại với số vốn đầu tư lên đến 2,5 tỷ đồng, trang trại của anh được hình thành từ năm 1991 với số vốn ban đầu là 600 triệu đồng nhưng phải đến năm 2000 anh mới trả hết nợ. Đó cũng là lúc anh đã xây dựng cho mình được hai trang trại có tiếng trong vùng và một cơ ngơi với đầy đủ tiện nghi, khiến ai nhìn vào cũng phải khâm phục. “Để được như hôm nay, mình cũng không nhớ là đã thất bại bao nhiêu lần. Có đợt mình chuyển đổi sang trồng mía, hàng mấy héc ta. Nhưng đến lúc bán mía thì lỗ nặng, thuê một xe công nông hết 50 nghìn đồng, trong khi bán mía chỉ được 45 nghìn… Nhiều vụ chết đắng, nhưng vẫn phải liều vay vốn để vươn lên”.

    Khi tôi đến thăm trang trại của anh Dũng cũng là lúc hơn 1000 con lợn cũ được xuất chuồng và 850 con lợn mới được nhập về. Mỗi năm gia đình anh xuất hai lứa lợn, trung bình thu nhập 100 triệu đồng/ lứa. Không những thế anh còn tận dụng ao, hồ để nuôi ếch và ba ba. Hơn 400 con ba ba của anh đang hứa hẹn một vụ bội thu.

    Anh Dũng còn dẫn tôi đi xem vườn ghép nhãn muộn với 200 triệu đồng vốn đầu tư. Anh nói: “Làm kinh tế quyết tâm thôi chưa đủ, mà còn phải mạnh dạn nữa em ạ, "ngã" là phải bật dậy ngay, có như thế mới mong làm giầu được”.

    Sự ra đời của CLB Trang trại trẻ là những viên gạch đầu tiên của những ĐVTN xã Cổ Đông trên chính quê hương mình. Trung bình mỗi năm, các trang trại trẻ đã góp phần tạo công ăn việc làm cho gần 50 lao động chính của xã. Nhiều bạn trẻ đi làm ở những thành phố lớn, nay đã về quê học hỏi kỹ thuật nuôi lợn, gà và chăm sóc cây trồng để lập nghiệp.

    Mới đây, Tỉnh đoàn đã ký quyết định cho xã Cổ Đông trồng thử nghiệm cam Canh và bưởi Diễn. Hàng chục héc-ta đồi vườn đã, đang đi vào vụ. Anh Nguyễn Duy Thọ kể: “Vừa mới có kế hoạch nhập cam Canh, bưởi Diễn về là số đoàn viên tham gia đăng ký chật ních cả phòng mình”. Điển hình như anh Nguyễn Văn Khoa đã đầu tư 400 gốc cam Canh với diện tích 3000m2 khoa là một trong những thanh niên tiên phong vào giống mới. Anh Đàm Ngọc Quỳnh, Bí thư đoàn xã Cổ Đông hồ hởi: “Chỉ một năm sau em trở lại sẽ được thấy một Cổ Đông với nhiều sắc thái trong mô hình trang trại”.

    HỒNG VÂN

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...