Thứ Ba, 03/10/2006, 06:15

    Phố cổ hồi sinh

    Thị xã Hội An là một trong những trọng điểm của tỉnh Quảng Nam bị cơn bão số 6 tàn phá nặng nề. Ngay sau khi bão tan, chúng tôi đã có dịp trở lại Hội An. Từng đoàn người hối hả nối nhau trở về những căn nhà sau một đêm chạy bão...

    Thị xã Hội An là một trong những trọng điểm của tỉnh Quảng bị cơn bão số 6 tàn phá nặng nề. Ngay sau khi bão tan, chúng tôi đã có dịp trở lại Hội An. Từng đoàn người hối hả nối nhau trở về những căn nhà sau một đêm chạy bão.

    Trước thực tế phũ phàng do bão gây ra nhiều người dân không cầm được nước mắt. Thị xã Hội An không có người bị chết do bão, nhưng có đến 80% số hộ gia đình có nhà bị đổ sập, tốc mái. Trong số 13 xã, phường thì các xã Cẩm An, Cẩm Thanh, Cẩm và phường Cửa Đại bị thiệt hại nặng nề nhất. Riêng phường Cửa Đại có hơn 10% số hộ dân bị thiệt hại nặng do đổ sập nhà, 45 tàu, thuyền - phương tiện làm ăn chính của người dân trong phường bị hư hỏng, vỡ nát, trong đó có 25 chiếc bị chìm.

    Vượt qua những đoạn đường còn ngập trong nước, cây cối đổ ngổn ngang dọc hai bên, chúng tôi đến phường Cửa Đại. Đồng chí Nguyễn Sinh, Phó chủ tịch UBND phường đang bận rộn với việc chỉ đạo các lực lượng triển khai khắc phục hậu quả cơn bão. Trao đổi với anh, tôi được biết: Toàn phường đang khẩn trương đưa dân trở lại nơi ở để thu dọn nhà cửa, làm vệ sinh ngõ xóm vì khi mưa bão đổ về nước từ sông Thu Bồn dâng lên cao, ngập tràn hầu hết các hộ trong phường. Từng tổ dân phố giúp đỡ nhau dọn dẹp, cưu mang những gia đình bị sập nhà, tốc toàn bộ mái. Chung sức, chung lòng với nhân dân còn có cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng 260, Ban CHQS thị xã Hội An và các đơn vị thuộc Quân khu 5. Chỉ chưa đầy nửa ngày sau khi bão tan, toàn bộ hơn 1500 hộ dân với khoảng 4.000 nhân khẩu và hàng tấn hàng hóa… đã trở về nơi ở an toàn.

    - Nếu không có sự giúp đỡ tận tình của các đơn vị quân đội thì chưa biết bao giờ chúng tôi mới hoàn thành được khối lượng công việc khổng lồ như vậy. Chủ tịch Sinh đã nói với tôi như thế trước khi chia tay.

    Đến đồn 260 Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, chưa kịp uống chén nước, thiếu tá Võ Văn Hội, đồn trưởng đã giục tôi lên chiếc xe máy khẩn trương ra cửa sông Thu Bồn – nơi có hơn một trăm cán bộ, chiến sĩ đang trục vớt tàu thuyền của dân bị bão đánh chìm. Nhìn những chiến sĩ mắm môi mắm lợi vừa kéo, vừa đẩy đưa từng chiếc thuyền lên mặt nước, tôi càng thấu hiểu tình cảm, trách nhiệm của họ trước dân. Cán bộ, chiến sĩ của đồn biên phòng 260 đã lao vào cứu tàu thuyền của dân ngay từ sáng sớm. Ngoài huy động tối đa số quân theo biên chế, Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Nam còn tăng cường thêm cho đồn 85 cán bộ, chiến sĩ, do trung tá Đặng Ngọc Minh, trợ lý hải quân thuộc Phòng Tham mưu Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ huy. Sau hơn 10 giờ dầm trong nước, đồn đã trục vớt được 21 chiếc thuyền bị chìm. Anh Minh kể: “Trưa nay, trước khi chúng tôi tạm nghỉ để ăn trưa thì chủ tàu ĐNg-660 đến đề nghị giúp trục vớt một chiếc tàu vì sợ bị mắc cạn. Không nề hà, mặc cho bụng đói cồn cào toàn tổ quay trở lại trục vớt xong chiếc tàu, rồi mới nghỉ tay ăn cơm. Buông đũa, buông bát toàn đội lại ra ngay hiện trường”.

    Ngoài việc giúp dân trục vớt tàu thuyền, đồn biên phòng 260 còn lập hai tổ với 40 cán bộ, chiến sĩ đến khắc phục các ngôi nhà bị hư hỏng ở phường Cửa Đại và xã Cẩm An. Gia đình ông, bà Nguyễn Diệt và Phạm Thị Tùng ở tổ 3 phường Cửa Đại là một trong những hộ bị thiệt hại nặng, nhà tốc mái nhìn thấy trời, nước tràn vào nhà lênh láng. Rơm rớm nước mắt, bà tâm sự với tôi: “Nếu không có Bộ đội Biên phòng, chắc các con và cháu tôi đã mất nhà, mất tàu rồi. Ngay chính chúng tôi cũng là những người được Bộ đội Biên phòng giúp đỡ di dời đến nơi an toàn và đã trở lại chính ngôi nhà của mình ngay sau bão…”.

    Cùng giúp dân ở phường Cửa Đại còn có cán bộ, chiến sĩ đại đội 6, phân đội 2, đơn vị M43, đoàn B15. Đại uý Đinh Bạt Chuyên, đại đội trưởng chỉ huy gần 60 cán bộ, chiến sĩ chia ra 5 thôn để giúp các nhà dân bị thiệt hại nặng nề dọn vệ sinh, dựng lại nhà cửa. Trong ngày đầu tiên, đại đội 6 đã lợp lại mái, dựng lại tường 7 ngôi nhà và bàn giao cho các gia đình.

    Vừa trở về sở chỉ huy của Ban CHQS thị xã Hội An, thượng tá Phạm Tấn Kíp, chỉ huy trưởng đã vội vàng ra công trường khơi thông dòng chảy trên sông Thu Bồn, khu vực cầu Cẩm Nam. Mấy này mưa bão, nước từ thượng nguồn đổ về cuốn theo cả những cây gỗ lớn, rác rưởi quấn tụ lại khiến chúng mắc kẹt không thể trôi ra biển. Cơ quan quân sự thị xã đã cử lực lượng tự vệ, dân quân cơ động và 50 chiến sĩ phân đội 72 được Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam tăng cường giải tỏa ngay dòng chảy. Ngay sau bão, các lực lượng vũ trang địa phương đã lao động khẩn trương, khắc phục cây đổ, các loại vật cản trên đường, bảo đảm giao thông.

    Thiếu uý Võ Ngọc Bình, trợ lý chính trị của phân đội 72 cho biết: Đơn vị đang làm nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả do bão ở xã Cẩm Thanh thì nhận nhiệm vụ khẩn cấp ở cầu Cẩm Nam này. Đã qua giờ ngọ mà anh em vẫn chưa nghỉ. Anh Kíp bảo, anh em phấn đấu phải phá xong cái "bãi nổi" giữa sông kia rồi mới thôi. Như để bổ sung thêm, trung sĩ Lê Ngoc Vượng tiếp lời: -Hôm nay trời tạnh, lao động còn đỡ. Mấy hôm trước trời mưa bão, không nấu ăn được, đi giúp dân về chúng em chỉ cần gói mì tôm ăn rồi uống nước thế là xong bữa.

    Ngày đầu tiên sau bão, thị xã Hội An vẫn còn ngổn ngang cây đổ, nhà sập, ngói vỡ. Nhưng mọi lo toan của cấp ủy, chính quyền và nhân dân đang vơi dần nhờ bàn tay, khối óc của người chiến sĩ. Thị xã đang dần đẹp trở lại, cuộc sống lại hồi sinh. Cảm nhận ấy của tôi càng có cơ sở khi biết tin: Ngày 3-10, thị xã Hội An tiếp tục đón tiếp thêm những chiến sĩ thuộc các đơn vị của Quân khu 5 về dọn dẹp, chỉnh trang đường phố, tu sửa các công trình.

    Nguyễn Đình Xuân

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...