Thứ Hai, 05/02/2007, 20:16

    Sắm Tết

    “Tết” có khi chỉ là những món hàng khô, như: cân miến dong, lạng mộc nhĩ, chút mấm hương… “Tết” cũng có thể là những gói mứt sang trọng, cây đào thế hay cây mai vàng trị giá cả triệu đồng; “Tết” là được đón người thân ở xa về; “Tết” với những người nông dân đồng bằng Bắc bộ là sự thảnh thơi sau khi hoàn thành cấy lúa vụ Đông - Xuân …

    Đã thành lệ, cứ qua Rằm tháng chạp (15-12 âm lịch) là người dân trên cả nước, dù giàu hay nghèo, đều nô nức, chuẩn bịsắm Tết.

    Đó là những món hàng khô, như: cân miến dong, lạng mộc nhĩ, chút mấm hương, là những gói mứt sang trọng, cây đào thế hay cây mai vàng trị giá cả triệu đồng; Phóng viên báo Quân đội nhân dân Điện tử đã kịp thời ghi lại những hình ảnh sắm Tết của người dân ba miền Bắc – Trung – Nam.

    No image available
    Chợ Đồng Xuân – trung tâm mua bán lớn nhất của Thủ đô Hà Nội ngày 19 Tết.

    No image available
    Dịp này, nhiều người dân Thủ đô đến chợ Bưởi để mua và ngắm nhìn hoa, cây cảnh.

    No image available

    Có một cách đón Tết của người nông dân: Xuống đồng cấy lúa vụ Đông – Xuân (nông dân huyện Hoa Lư, Ninh Bình ).

    No image available
    Quê hương mở rộng vòng tay đón những người con xa quê trở về ăn Tết cổ truyền.(ảnh chụp tại sân bay Quốc tế Nội Bài ngày 19 Tết).

    No image available

    Mỗi năm mới có một lần, phải chọn cành đào cho thật ưng ý.


    Thực hiện: Phú Sơn, Xuân Cường, Hồng Vân, Ngọc Trâm

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...