Thứ Bảy, 09/12/2006, 23:02

    Sự hấp dẫn từ nhiều phía…

    Đã gần ba tháng nay, chợ đầu mối Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội trở thành “chợ đêm sinh viên”, địa chỉ mua sắm của sinh viên, học sinh các trường cao đẳng, đại học, THPT, cũng như người dân trên địa bàn. Cư dân của chợ đêm này phần lớn là những sinh viên đứng ra kinh doanh và tất nhiên giá cả cũng rất sinh viên...

    Đã gần ba tháng nay, chợ đầu mối Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội trở thành “chợ đêm sinh viên”, địa chỉ mua sắm của sinh viên, học sinh các trường cao đẳng, đại học, THPT, cũng như người dân trên địa bàn. Cư dân của chợ đêm này phần lớn là những sinh viên đứng ra kinh doanh và tất nhiên giá cả cũng rất sinh viên.

    No image available
    Tấp nập người đi mua hàng trong chợ đêm sinh viên

    Trước đây, chợ đầu mối Dịch Vọng từ sáng tinh mơ, cho đến tối mịt, lúc nào cũng tấp nập. Tối đến, khi chợ đóng cửa, cũng là thời điểm hai bên đường (bắt đầu từ Trường đại học Sư phạm cho đến gần chân cầu vượt) là hàng trăm “sạp” hàng lưu động bày bán la liệt nhiều mặt hàng trên vỉa hè, vừa gây mất mỹ quan đô thị, vừa ảnh hưởng tới giao thông, khiến cho an ninh trật tự khu vực này thêm bất ổn.

    Mới đây, Ban quản lý chợ Dịch Vọng đã có sáng kiến mở chợ cho sinh viên, vừa đáp ứng nhu cầu mua sắm của sinh viên, đồng thời tạo điều kiện cho những người bán hàng trên vỉa hè có chỗ ngồi đàng hoàng, yên tâm bán hàng không còn lo công an đi dẹp chợ. Đúng là “nhất cử lưỡng tiện”. Vậy là chợ đầu mối rau quả đã trở thành 2 chợ buôn bán suốt ngày đêm. Đã thành thông lệ, hàng ngày từ 18 giờ, chợ đêm sinh viên chính thức đi vào hoạt động. 19 giờ ngày 30-11-2006, chúng tôi cùng một số sinh viên Trường đại học Thương mại vào chợ mua hàng. Dạo quanh chợ, trao đổi với những “bà chủ” ở đây, chúng tôi được biết: Hiện tại trong chợ sinh viên có khoảng hơn 200 gian hàng, trong đó có hơn một nửa gian hàng là của sinh viên. Bạn Đỗ Phương Hạnh, sinh viên khoa Ma-két-tinh Trường đại học Thương mại có gian hàng tạp phẩm: phấn son, mũ, dây đeo chìa khóa, ảnh… tâm sự: “Trung bình mỗi tối cũng kiếm được dăm chục nghìn. Thời gian đầu gặp bạn bè đến xem hàng em còn ngại, nhưng bây giờ thì quen rồi, là sinh viên bán hàng cho sinh viên do vậy ít nhiều cũng nắm được sở thích của khách” nên bán cũng thoải mái lắm. Hiện tại, nửa buổi em đi học trên giảng đường, nửa buổi tự học ở ký túc xá, tối đến ra chợ bán hàng lấy tiền lo tiền học… đỡ cho bố mẹ ở quê”.

    Từ ngày chợ đêm sinh viên đi vào hoạt động, phần nhiều sinh viên các trường đại học Sư phạm ngoại ngữ, đại học Sư phạm I Hà Nội, đại học Thương mại, cao đẳng Du lịch, cao đẳng Mẫu giáo Trung ương đã quên “chợ ngoài” mà dành đến tối đi “chợ nhà”. Lý do rất đơn giản vì trong chợ sinh viên không phải mặc cả, không sợ bắt chẹt… Thêm vào đó hàng hóa cũng rất phong phú đủ các loại từ mũ, tất, quần áo, tranh ảnh, thắt lưng, giày dép, thìa, đũa… đến vật dụng trong gia đình. Chỉ cần có trong túi dăm chục nghìn là tha hồ đi lựa chọn hàng để mua. Bởi ở đây có rất ít mặt hàng có giá hơn 100.000 đồng. Mặt hàng ưa chuộng nhất và có lẽ giá cũng cao nhất ở trong chợ đó là quần bò nam, nữ giá chỉ 60.000 đồng đến 80.000 đồng/chiếc.

    Một nét mới ở chợ đêm sinh viên là công việc đi chợ mua hàng và bán hàng không riêng là thế mạnh của phái đẹp, nhiều bạn nam cũng đi mua và bán hàng khá duyên. Bạn Trần Xuân Nam, sinh viên Trường đại học Kinh tế quốc dân chủ cửa hàng bán giày, dép bật mí: “Em có một mối làm ăn bán giày dép giá rẻ, vậy là em nảy ra ý định cùng một số người bạn góp vốn, mở sạp bán giày dép cho sinh viên. Điều mà em khoái nhất là đầu tư vốn không nhiều nhưng em được tiếp cận với thị trường, điều này sẽ giúp em có thêm kinh nghiệm thực tế khi ra trường”. cho biết thêm: “Khi mới khai trương quầy hàng, do chưa có kinh nghiệm nên bọn em cũng nói thách, thấy ai cũng mời mọc nhiệt tình, nhưng rồi khách vẫn chỉ xem và... bỏ đi là nhiều. Bây giờ thì khá hơn rồi, bọn em bán đúng giá, tùy từng loại mà bán dao động từ 30.000 đến 40.000 đồng/đôi, chỉ chênh lệch tí chút để “thượng đế” mặc cả nên hàng bán cũng chạy”.

    Một câu cửa miệng được cư dân trong chợ dùng là: “Nhất văn minh, nhì bán chạy”, ồn ào, tấp nập nhưng không có ngôn từ chợ búa, không có hiện tượng xô đẩy, tranh mua, tranh bán… Khách hàng túm năm tụm ba ngồi xem hàng chán chê, khi đứng lên không mua một món hàng nào nhưng cả người bán và người mua đều vui vẻ, thân thiện. Điều mà chúng ta hiếm thấy ở các khu chợ ngoài. Hơn nữa, mỗi cửa vào chợ đều có một bảo vệ đứng gác, đội quản lý chợ luôn túc trực ở những cửa hàng đông khách và luôn theo dõi những đối tượng khả nghi, không để tình trạng lừa đảo, trộm cắp xảy ra. Chính vì vậy, khách đến chợ rất an tâm đi chơi chợ và lựa chọn hàng ưng ý để mua… Nguyễn Hoàng Hải, sinh viên Trường đại học Giao thông-Vận tải hồ hởi khoe với chúng tôi là em vừa mua được một chiếc áo sơ mi với giá 30.000 đồng, rẻ hơn ở ngoài từ 10.000 đến 15.000 đồng. Còn Lại Thị Hương Giang, sinh viên Trường đại học Thương mại cho biết: “Hầu như tối nào mấy đứa con gái bọn em cũng ra đây chơi. Nào có nhiều tiền để mua sắm đâu, cái chính là đi ngắm cho vui mắt, cũng từ cái chợ này chúng em có thêm nhiều bạn mới. Bọn em thấy tiếc vì chợ đêm khai trương muộn quá, năm nay học năm cuối, sắp ra trường rồi. Không hiểu sau khi ra trường, chúng em còn có thời gian để đi chơi chợ đêm như thế này nữa không?”.

    Chợ đêm sinh viên đã thể hiện những thế mạnh dành cho đối tượng là học sinh, sinh viên ở địa bàn thành phố đông dân cư như Hà Nội. Sự hấp dẫn của “Chợ đêm sinh viên” không chỉ là hàng hóa đa dạng, giá cả phải chăng, trật tự tốt hơn, mà ở nơi đây các bạn sinh viên có thể tìm thấy nguồn vui, giải trí sau một ngày học tập trên giảng đường. Tuy nhiên, trong quá trình duy trì và phát triển mô hình chợ đêm sinh viên, vấn đề mà các cơ quan chức năng cần lưu ý là việc duy trì an ninh, trật tự, giao thông khu vực ngoài chợ.

    Sau vài lần đi chợ, chúng tôi nhận thấy dọc hai bên đường từ Trường đại học Sư phạm cho đến gần chân cầu vượt sinh viên đi lại khá đông, có lúc một số bạn sinh viên tràn cả xuống đường gây cản trở giao thông. Khắc phục được bất cập trên, chắc chắn mô hình chợ đêm sinh viên sẽ càng thêm tiện lợi, sinh động, đem lại nhiều tác dụng thiết thực.

    Bài và ảnh: CÙ THU HƯƠNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...