Tôi dự liên hoan du lịch “Đà Nẵng-Biển gọi 2007” bằng một hành trang khá đầy sau khi vừa dự Festival biển Nha Trang trở về. Sự so sánh cách tổ chức giữa hai địa phương đã hình thành trong ý thức khi đặt chân tới bãi biển Phạm Văn Đồng, thành phố Đà Nẵng...
Tôi dự liên hoan du lịch “Đà Nẵng-Biển gọi 2007” bằng một hành trang khá đầy sau khi vừa dự Festival biển Nha Trang trở về. Sự so sánh cách tổ chức giữa hai địa phương đã hình thành trong ý thức khi đặt chân tới bãi biển Phạm Văn Đồng, thành phố Đà Nẵng.
![]() |
|
Vũ hội tuổi trẻ khai mạc lễ hội(ảnh Nguyễn Tuấn) |
Chuyến ra biển của tôi sớm hơn gần một giờ đồng hồ bởi có thông tin tàu Hòa Bình quốc tế sẽ cập biển Đà Nẵng. Những du khách quốc tế đến từ 20 quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã quan tâm tới sự kiện này từ lâu. Còn theo ông Giám đốc tàu Hòa Bình người Nhật Bản thì, ông quan tâm tới Đà Nẵng từ sau khi biển Đà Nẵng được tạp chí Forbes bình chọn là một trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh. Du khách đã hoàn toàn hài lòng với cách tổ chức du lịch biển của Đà Nẵng. Nó không hề lẫn giữa các sự kiện biển đang được các địa phương tổ chức liên tiếp.
Sáng sớm 16-6, hàng vạn người đã đổ về bãi biển Phạm Văn Đồng, nơi diễn ra lễ khai mạc liên hoan du lịch “Đà Nẵng-Biển gọi 2007”. Thật bất ngờ, giữa bạt ngàn xe máy, ô tô nhưng giá gửi xe máy rất rẻ, 2.000 đồng/xe máy; 5.000-10.000 đồng/ô tô. Cảm giác thân thiện hiện lên trên khuôn mặt du khách. Không có biểu hiện “chặt, chém” như người ta từng lo lắng. Anh bạn tôi từ Hà Nội vào cũng trầm trồ: “rẻ quá”. Thế là lời hứa sẽ bảo đảm một lễ hội an toàn, trật tự, văn minh của ông giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng trong buổi họp báo đã bước đầu là hiện thực.
Cơn mưa nhỏ chiều 15-6 khiến cho không khí trên các bãi biển của Đà Nẵng trở nên mát mẻ và thanh bình. 6 giờ, lễ hội khai mạc trên nền sân khấu ngoài trời sát biển tràn ánh nắng. Cánh báo chí chúng tôi chứng kiến lễ hội trong niềm hân hoan khi thấy hàng nghìn du khách nước ngoài đứng trầm trồ dọc theo bờ biển. Họ cười nói, trao đổi và chụp ảnh, quay phim. Có lẽ họ đã cảm nhận được vẻ đẹp của bãi biển Đà Nẵng, bãi biển có trong danh sách những “nơi cần đến” của tạp chí Forbes.
![]() |
| Diễu hành xích lô hoa (ảnh Nguyễn Tuấn) |
Đây là lần thứ 3 thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ hội biển, tuy nhiên, lần này lượng khách du lịch đổ về Đà Nẵng đông tới mức bất ngờ. Tất cả các ngả đường đổ về bãi biển Phạm Văn Đồng và Mỹ Khê đều đông kín. Phó giám đốc Sở Du Lịch Đà Nẵng, ông Nguyễn Đăng Trường gật đầu nói với chúng tôi: “Lượng du khách mà Sở dự kiến hoàn toàn đúng”. Cả thành phố Đà Nẵng có khoảng 3.500 phòng nghỉ với khoảng 7.000 giường thì đã hết phòng từ sáng 15-6. Sở đã liên hệ với thị xã Hội An của tỉnh Quảng Nam để có thêm khoảng 3.500 phòng nghỉ và tới sáng 16-6, số phòng đã được lấp đầy. Khoảng cách từ Đà Nẵng tới Hội An là 30km không quá xa và cũng phù hợp với lịch trình của du khách. Tuy nhiên, điều khiến chúng tôi quan tâm hơn chính là cách làm du lịch chia sẻ giữa Quảng Nam và Đà Nẵng, nó đã thể hiện được tính chuyên nghiệp. Đây là hướng đi cần thiết để có sự liên kết chặt chẽ của du lịch miền Trung.
Thân thiện với biển, hướng tới hòa bình là chủ đề của lễ khai mạc. Nếu như các đoàn vũ hội tuổi trẻ mang đến những vũ điệu sôi động, trẻ trung giàu sáng tạo thể hiện được sự phát triển mạnh mẽ của thành phố biển Đà Nẵng, nơi đang trở thành đầu tàu kinh tế-văn hoá-xã hội của miền Trung, thì điệu múa của các cháu thiếu nhi thành phố lại mang đến một cảm nhận nhân ái: Thế hệ mầm non tương lai đang được cả xã hội quan tâm, săn sóc, tạo điều kiện cho các cháu được vui chơi, được học hành trong vòng tay của người lớn...
![]() |
|
Khinh khí cầu hình lợn khổng lồ trên bãi biển Đà Nẵng (ảnh Nguyễn Tuấn) |
Liên hoan du lịch của Đà Nẵng năm nay đã giảm tối đa hình thức sân khấu hóa. Sân khấu chính là các bãi biển để du khách được hòa mình vào lễ hội. Nếu trên bờ biển đang diễn ra lễ khai mạc thì dưới mặt nước là màn trình diễn lướt ván dù và ca nô nước rất ấn tượng. Những con sóng cuộn trào đẩy ca nô trong lớp bọt tung trắng xoá. Nhìn những cảnh tượng đó, không ít người bất giác đưa máy ảnh lên chụp. Một viễn cảnh tươi đẹp bao trùm mặt biển. 20 phút tiếp theo, du khách hoàn toàn bị chinh phục bởi màn trình diễn máy bay mô hình và dù bay theo đội hình do Đoàn Không quân B72 (Quân chủng Phòng không-Không quân) biểu diễn. Buổi khai mạc kết thúc bằng một vòng đi bộ “đồng hành cùng những người yêu biển” của hơn một vạn người.
Trong khi hàng vạn du khách bắt đầu hòa mình vào các hoạt động với biển thì chúng tôi lại “để mắt” tới 200 du khách đến từ 20 quốc gia vừa "đổ bộ" xuống Đà Nẵng trên chuyến tàu Hòa Bình. Chuyến ghé thăm Đà Nẵng của họ càng làm không khí ngày khai mạc thêm náo nhiệt. Mục đích lần đến Đà Nẵng của những “đại sứ thiện chí” này nhiều hơn rất nhiều là một chuyến đi du lịch. 8 giờ sáng, họ đã có buổi hội thảo diễn ra tại khách sạn BooBo do các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng tổ chức. Họ cùng nhau thảo luận về vụ kiện chất độc da cam của các nạn nhân Việt Nam đối với 37 công ty sản xuất hóa chất của Hoa Kỳ. Buổi hội thảo khiến tất cả những người có mặt đều xúc động với chủ đề: “Di họa chiến tranh: Chất độc da cam, xây dựng hòa bình và công lý”. Ngay sau đó, tất cả những người bạn đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Phi-líp-pin, In-đô-nê-xi-a, Mông Cổ, Ô-xtrây-li-a… đã cùng nhau ký vào bản thông điệp để gửi tới phiên toà xét xử vụ kiện sẽ diễn ra ngày 18-6 tại Hoa Kỳ.
![]() |
|
Trưng bày xe ô tô (ảnh Nguyễn Tuấn) |
Chúng tôi rất xúc động trước lời phát biểu của đại diện tổ chức GPPAC-tổ chức có chương trình hành động là “Hướng đến một xã hội châu Á-Thái Bình Dương hòa bình”. Vị đại diện của tổ chức này đã bày tỏ chính kiến: Chúng tôi mong muốn các nạn nhân chất độc da cam của Việt Nam, ngoài việc kiện các công ty sản xuất hoá chất của Hoa Kỳ, hãy kiện cả Chính phủ Hoa Kỳ, nơi đã ra các quyết định gieo rắc đau thương cho những người dân Việt Nam vô tội.
Những vị khách đến từ các nước khác nhau hay những du khách trong nước mỗi người đều sẽ có cảm nhận của riêng mình về một hoạt động du lịch biển đầy ý nghĩa. Còn với người dân Đà Nẵng, có lẽ họ cũng đã hài lòng phần nào về một thành phố biển hiền hòa, nơi mà thành thường lệ hằng năm đón chào hàng vạn du khách.
Phóng sự của NGUYỄN TUẤN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận