Đồn biên phòng 722 nằm ở ngã ba sông Cái Lớn và Cái Bé, thuộc xã Tây Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, nơi mở hướng ra cửa biển Rạch Dài. Ngược vào lòng sông Cái Lớn là những xóm chài sầm uất, trù phú, cảng cá Tắc Cậu lớn nhất nước…
Đồn biên phòng 722 nằm ở ngã ba sông Cái Lớn và Cái Bé, thuộc xã Tây Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, nơi mở hướng ra cửa biển Rạch Dài. Ngược vào lòng sông Cái Lớn là những xóm chài sầm uất, trù phú, cảng cá Tắc Cậu lớn nhất nước… Đứng từ bên sông nhìn qua, nếu là ngày mưa giăng giăng rơi, khó có thể nhìn đâu là bờ. Ngày nắng sáng, mặt nước mênh mông xa rộng. Muốn qua miệt An Biên, chiếc vỏ lãi phải vượt sóng hơn 3km. Những ngày mưa bão như thế này, qua sông, đầy rủi ro bởi gió và sóng, có nhiều vụ chìm, lật xuồng xảy ra giữa dòng nước xiết… Những cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng 722 từ lâu đã trở thành những “hiệp sĩ” cứu người nơi cửa biển. Chuyện về các anh cứ nối dài về những vụ cứu nạn, cứu hộ, những căn nhà mới xây, những con bò vừa giao khoán cho dân nghèo, gia đình chính sách. Ai một lần qua sông, chắc hẳn nhớ mãi không quên…
![]() |
| Ảnh minh họa |
|
Nhưng chuyện cứu người gặp nạn giữa biển, trên sông đã trở thành quen thuộc với anh Sơn và cán bộ, chiến sĩ ở Đồn. Riêng anh Sơn, từ lúc về công tác ở Đồn biên phòng 722 đến nay đã gần 15 năm, là trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng Rạch Dài, đã trực tiếp cứu gần 20 vụ lật xuồng, cứu sống hàng chục người. |
Mãi đến 7 giờ tối cùng ngày, anh Sơn và đồng đội mới vớt được xuồng và kéo về Đồn. Danh Sên được cán bộ, chiến sĩ của Đồn cho quần áo mặc, ở lại mấy ngày cho lại sức và cho một số ít tiền về quê. Sau đó, nhắn tin cho người nhà xuống đem xuồng về. Chia tay cán bộ, chiến sĩ của Đồn, Danh Sên rưng rưng nước mắt vì cảm động nhưng không nói được lời nào. Với thành tích và sự năng nổ, nhiệt tình, anh Sơn là người đã từng 5 năm liền giành được danh hiệu thi đua quyết thắng, được Bộ Chỉ huy Biên phòng, UBND tỉnh Kiên Giang khen thưởng đột xuất về thành tích cứu nạn cứu hộ, chống buôn lậu, vinh dự được ra dự Hội nghị tuyên dương điển hình, báo công tại Thủ đô Hà Nội.
Đời sống cán bộ, chiến sĩ còn khó khăn, nhưng Đồn biên phòng 722 là đơn vị đi đầu trong số các đồn biên phòng thuộc Bộ đội biên phòng Kiên Giang trong công tác vận động quần chúng, giúp dân xóa đói giảm nghèo, triển khai nhanh, thực hiện tốt các chương trình, đề án xóa đói giảm nghèo của Bộ chỉ huy Biên phòng Kiên Giang đề ra.
![]() |
|
Bà Huỳnh Thị Son và 2 con bò được mua từ Đề án hỗ trợ chăn nuôi cho nông dân nghèo trên địa bàn biên phòng. |
Ở vùng miệt An Biên, Châu Thành này, vốn là vùng căn cứ cách mạng của ta ở vùng U Minh Thượng, đời sống của người dân còn khó khăn. Đồn biên phòng 722 trải rộng bám nắm địa bàn gồm 6 xã và 2 phường ven biển, chiều dài biên giới biển hơn 35km. Đồn vừa thực hiện nhiệm vụ an ninh chính trị, vừa triển khai nhiều dự án giúp dân. Trong 2 năm 2004 và 2005, Đồn đã phối hợp xây 3 căn nhà đại đoàn kết, 2 căn nhà theo chương trình 134 (dành cho hộ nghèo là người dân tộc) từ nguồn vốn của cấp trên và tiền đóng góp của cán bộ, chiến sĩ; thường xuyên chăm sóc, phụng dưỡng 7 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; đảm bảo an toàn cho tàu bè trên biển không xảy ra thiệt hại lớn; từ đầu mùa mưa bão năm nay, cán bộ, chiến sĩ đã kịp thời cứu hộ 3 vụ lật xuồng, cứu sống 14 người thoát chết.
Địa bàn rộng, biên chế ít, nhiệm vụ nặng nề nên kế hoạch, công việc được chỉ huy Đồn sắp xếp bố trí rất chặt chẽ, khoa học. Hôm tôi có mặt ở Đồn, ngoài một số cán bộ, chiến sĩ trực ở Đồn, còn lại đều tỏa về các xã, bám nắm địa bàn thực hiện nhiệm vụ. Đại úy Đặng Hoàng Môn nói, từng cán bộ, chiến sĩ của Đồn luôn nắm vững phương châm “bám nắm địa bàn, làm để dân tin”. Dân đã tin thì các công tác tuyên truyền, vận động quần chúng đạt hiệu quả cao, những điểm nóng dễ được “hạ nhiệt”, giải quyết; nhiệm vụ được hoàn thành… Đồn đứng chân nơi cửa biển có tàu bè qua lại lớn nhất nước, mỗi tuần có hơn 200 tàu cá ra khơi, nên công tác kiểm tra an toàn luôn phải thực hiện nghiêm ngặt. Mùa mưa bão luôn đặt ra những nhiệm vụ nặng nề nhất. Tổ chức trực 24/24, kiểm tra, quản lý tàu bè qua lại, theo dõi diễn biến của thời tiết qua truyền hình, phát thanh, công điện, chỉ đạo của cấp trên để kịp thời triển khai các phương án phòng, chống.
Chúng tôi qua sông, ngược sâu vào dòng Cái Lớn để về thị xã Rạch Giá. Khi bắt đầu từ cầu tàu của trạm kiểm soát biên phòng Cây Dương bước xuống xuồng để qua sông, với kinh nghiệm sẵn có, thượng úy Thạch Xuân Sơn nói với tôi, trời thế này không qua được đâu! Mây đen đã kéo đầy trời, con sóng đã lăn tăn sợi bạc, mưa giông ít phút nữa là đổ xuống rồi. Chúng tôi đành nán lại về sau cơn mưa. Quả thật, chỉ vài phút là mưa tầm tã, giông gió đầy trời. Mưa tạnh, chiếc vỏ lãi xé nước vượt sông. Đi ra giữa dòng, anh Sơn chỉ tay ra giữa dòng nói với tôi:
- Điểm “Tùng ong” đó, nhiều nơi lắm, ở giữa dòng sông dữ này!
Tôi dõi mắt về hướng tay anh chỉ, nước đang cuộn xoáy những vòng ghê rợn, như miệng vực thủy thần, trong tôi thầm nghĩ, mùa biển động, giông bão vẫn còn, các anh vẫn căng mắt dõi nhìn vào cơn mưa, tai lắng nghe trong cơn mưa, trực 24/24 giờ hàng ngày để kịp thời ứng cứu người dân gặp nạn. Tây Yên, mùa con sóng dữ chưa hẳn đã đi qua…
Bài, ảnh: ĐẶNG TRUNG KIÊN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận