Thứ Bảy, 16/09/2006, 20:47

    Thủy điện Bản Vẽ: Công trường đêm không ngủ

    Tường ngực, trụ pin, tường cánh cửa nhận nước nhà máy thủy điện Bản Vẽ, huyện Tương Dương (Nghệ An) được đổ bằng bê tông phẳng, nuột nà, cứ vươn mãi lên cao sau mỗi ca làm việc. 60 ngày đêm liên tục làm ba ca, cán bộ, chiến sĩ Công ty Đầu tư Xây lắp và Thương mại 36 (Tổng công ty Thành An) đã hoàn thành một khối lượng lớn công việc, được chủ đầu tư đánh giá cao về chất lượng, tiến độ, kỹ thuật...

    No image available
    Trên công trường thuỷ điện Bản Vẽ

    Tường ngực, trụ pin, tường cánh cửa nhận nước nhà máy thủy điện Bản Vẽ, huyện Tương Dương (Nghệ An) được đổ bằng bê tông phẳng, nuột nà, cứ vươn mãi lên cao sau mỗi ca làm việc. 60 ngày đêm liên tục làm ba ca, cán bộ, chiến sĩ Công ty Đầu tư Xây lắp và Thương mại 36 (Tổng công ty Thành An) đã hoàn thành một khối lượng lớn công việc, được chủ đầu tư đánh giá cao về chất lượng, tiến độ, kỹ thuật.

    3 giờ sáng, trung úy chuyên nghiệp, lái xe Chu Văn Quyền chở chuyến bê tông thứ hai mươi. Nếu làm một phép tính cơ học, ca làm việc đêm nay Quyền phải chạy trên đoạn đường gập ghềnh đèo dốc, đầy bụi và ổ gà dài tới 180km. Tuy vậy, ai cũng thích làm ca đêm vì trời mát, ít xe, không phải chờ đợi. Còn ban ngày ở vùng tây Nghệ An này hôm nhiệt độ cao nhất lên tới 40oC.

    Từ chân đập tôi leo lên chiếc cẩu tháp ở độ cao 206 mét, buồng lái chìm trong biển sao trời và ngập tràn ánh điện của những chiếc đèn pha công suất lớn mắc ở các điểm cao phục vụ thi công đêm. "Nhìn bộ đội làm việc cứ như những người đi dự lễ hội hoa đăng" - Lái cẩu tháp, chiến sĩ Tô Văn Sáng mơ mộng.

    Trên mặt bằng hẹp của các trụ pin, tường ngực, tường cánh cửa nhận nước, thợ thép, thợ bê tông, thợ hàn làm việc khẩn trương, chính xác như đã được lập trình sẵn. Bê tông tươi lên đến nơi nhanh chóng được làm phẳng và đầm bằng đầm dùi để đạt độ kết dính cao, phẳng và không có "ba via". Việc đưa và lắp cốt pha mỗi tấm nặng tới 1,2 tấn ở trên độ cao 70 mét là một bài toán khó, nhưng phòng kỹ thuật của công trường với đội ngũ kỹ sư trẻ, năng động đã tìm ra lời giải. Các anh đã thiết kế giàn cốt pha thép có nhiều đường gân để chống cong vênh, đạt độ phẳng, thẳng gần như tuyệt đối cho các trụ pin, tường ngực, tường cánh, đó là loại cốt pha định hình tạo ra mặt bê tông nhẵn mịn, không có bọt, bảo đảm sự bền vững của công trình.

    Phó giám đốc công ty, kiêm chỉ huy trưởng công trường trung tá Nguyễn Đình Hùng cho tôi biết: "Làm việc trên độ cao 70 mét, mặt bằng chật hẹp, nhiều công đoạn thi công, chúng tôi phải bố trí lao động rất hợp lý để tránh chồng chéo, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người lao động”.

    Mùa này trên công trường không có thời gian chết. Mọi sự cố về điện, về máy móc được giải quyết rất nhanh, kịp thời. Lúc 4 giờ 30 phút điện lưới mất, chỉ 10 phút sau ba máy phát điện công suất 250KVA đã nổ giòn giã cấp ngay điện cho công trường. Để chiến dịch 60 ngày đêm liên tục này đạt hiệu suất cao nhất, công ty đã chuẩn bị hết sức chu đáo, từ phụ tùng thay thế xe máy đến các loại vật tư, thiết bị, máy móc. Ở khu vực nghiền sàng, công ty đã dành sẵn 200 nghìn mét khối cát, đá đã được kiểm định kỹ về chất lượng, sẵn sàng phục vụ chiến dịch. Kỹ sư, trưởng phòng kỹ thuật, trung úy Lê Đình Quyền đang cùng đội phó đội cốt thép Lê Thanh Tùng kiểm tra những mối hàn ở giàn cốt thép tường ngực nói: "Mùa này là mùa thi công, không nhanh, mưa lớn kéo theo lũ về tiến độ công trình sẽ gặp nhiều khó khăn".

    Trong ánh đèn pha chiếu vào thân vỏ đập, nơi thợ khoan Vũ Ngọc Đảm đang miệt mài làm việc. Chiếc cần khoan rung nhẹ đều đặn cắm mũi khoan vào nền đá cứng. Những mũi khoan đã được phá lộ thiên đều, thẳng tắp giống như tấm rèm đá khổng lồ của người thợ thủ công khéo léo treo vào vách núi. Trong một lần đi kiểm tra công trường, nhìn những thợ khoan của công ty đang làm việc, ông Thái Sơn Phó tổng giám đốc Tổng công ty thủy điện Sông Đà, kiêm giám đốc Ban điều hành thủy điện Bản Vẽ đã nói với các cộng sự của mình: "Thợ khoan của bộ đội tạo ra những lỗ khoan tuyệt đẹp. Chúng tôi đã chụp ảnh lưu vào hồ sơ công trình để làm mẫu khoan đá cho các công trình thủy điện sau này".

    Đứng ở đáy tường ngực cửa nhận nước, ngước nhìn khối bê tông khổng lồ, cây cột chống trời mịn màng như được đánh một lớp dầu bóng, đang vươn cao lên bầu trời đêm đầy sao, tôi hiểu và biết được sự cần cù, ham học của những người thợ xây dựng mặc áo lính đang khẳng định thương hiệu của mình bằng những việc làm cụ thể trên công trường thủy điện. Lúc này tôi mới thấy giá trị thực của những cuốn sách kỹ thuật-chất đầy ở các giá tre làm tạm ở khu vực nhà ở của anh em-mà theo như họ nói thì mỗi lần họ được phép về thăm nhà là đi "săn lùng", phô tô và mua lại trong các thư viện, ở các cửa hàng sách, thậm chí ở gánh sách bán rong của những bà "chè chai, đồng nát". Tôi cũng không còn ngạc nhiên khi được biết Ban giám đốc điều hành dự án thủy điện Bản Vẽ đã quyết định giao thêm phần việc thi công bê tông tấm đáy, tường thượng lưu bê tông đập, bê tông đoạn hầm hở; tấm đáy đập dâng vai trái các khối B-1-40+45 cho cán bộ, chiến sĩ của Công ty Đầu tư xây lắp và Thương mại 36.

    "Tiến độ, chất lượng là trên hết" đó là câu nói cửa miệng của mỗi cán bộ, chiến sĩ trên công trường trong chiến dịch 60 ngày đêm này. Tham gia xây dựng Công trình thủy điện Bản Vẽ, ngoài việc góp một phần công sức nhỏ bé của mình cho sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước, đưa ánh sáng về các bản làng "thâm sơn cùng cốc" của miền tây Nghệ An này, Công ty còn có một đội ngũ kỹ sư, thợ kỹ thuật, có tay nghề cao, có bản lĩnh tổ chức thi công công trình khá. Đó là vốn quý của một công ty đa năng đang từng bước khẳng định mình.

    Bài ảnh: VŨ ĐẠT

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...