Thứ Hai, 22/01/2007, 19:06

    Tình người qua giọt máu hồng

    Thời gian gần đây, phong trào hiến máu nhân đạo trong cả nước phát triển rộng khắp, số lượng người hiến máu ngày một tăng. Đối tượng tham gia hiến máu nhân đạo không chỉ là bộ đội, sinh viên, thanh niên mà còn rộng khắp các đối tượng khác trong toàn xã hội. Việc làm đầy tình nghĩa này đã góp phần giành lại sự sống cho những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo…

    No image available

    Các tình nguyện viên đang hiến máu nhân đạo. Ảnh: Kim Anh

    Thời gian gần đây, phong trào hiến máu nhân đạo trong cả nước phát triển rộng khắp, số lượng người hiến máu ngày một tăng. Đối tượng tham gia hiến máu nhân đạo không chỉ là bộ đội, sinh viên, thanh niên mà còn rộng khắp các đối tượng khác trong toàn xã hội. Việc làm đầy tình nghĩa này đã góp phần giành lại sự sống cho những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo…

    Những câu chuyện cảm động từ “ngân hàng máu”

    Cách đây không lâu, đại tá, bác sĩ Phan Anh Bính, chủ nhiệm khoa Huyết học, bệnh viện 103 kể với tôi một câu chuyện đầy cảm động: Vào một ngày cuối năm 2006, khoa Sản của viện 103 tiếp nhận một nữ bệnh nhân bị hậu sản nặng, mất nhiều máu, cần phải được tiếp máu ngay, với số lượng lớn mới mong cứu được mạng sống. Ca mổ được tiến hành ngay trong đêm. Trong khi các bác sĩ đang lo lắng vì lượng máu dự trữ trong kho của bệnh viện không đủ, tính mạng của bệnh nhân lúc này được tính từng giây… Đúng lúc này, hàng chục học viên của Học viện Quân y đã có mặt, cầm trên tay Thẻ chứng nhận hiến máu tình nguyện (có ghi rõ chất lượng máu an toàn, nhóm máu hợp với máu bệnh nhân) đề nghị được truyền máu trực tiếp cho bệnh nhân. Nhờ có “ngân hàng máu sống” này mà bệnh nhân đã được tiếp thêm nhiều lít máu, qua cơn nguy kịch… “Đây chỉ là trường hợp điển hình thường diễn ra tại bệnh viện 103 trong những ca cấp cứu nguy hiểm”-bác sĩ Bính nói.

    Khi chúng tôi có mặt tại Viện Huyết học và truyền máu Trung ương, được trực tiếp chứng kiến câu chuyện cảm động của bệnh nhân Nguyễn Thị Lý đang điều trị tại khoa bệnh máu C7. Qua lời kể của chị chúng tôi được biết, chị Lý nhập viện Huyết học tháng 6-2006 do bị viêm tuỵ. Từ khi chị nằm viện đến nay đã gần 1 năm, chị đã được các bác sĩ truyền hàng chục lít máu. Chị Lý nói: “Nếu tính giá trị lượng máu mà tôi đã được truyền, gia đình tôi phải trả hàng trăm triệu đồng. Một gia đình nông dân nghèo như tôi, làm sao có số tiền lớn như thế. Nhờ được tiếp bởi những đơn vị máu tình nguyện, tôi mới có thể hồi phục như hiện nay. Gia đình tôi luôn biết ơn đến những người đã chia sẻ những giọt máu hồng quý báu cho tôi”.

    Cũng tại khoa Bệnh máu C7 của Viện huyết học, có một bệnh nhân gần như trở thành “người nhà” của viện bởi thời gian nằm viện của bệnh nhân đã hơn 1 năm. Đó là bác Nguyễn Văn Thắng, ở xã Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội. Theo lời bác kể, bác nhập viện từ năm 2005 với bệnh thiếu hồng cầu. Mỗi tháng, ít nhất bác phải truyền từ 4-5 đơn vị hồng cầu. Bác xúc động nói: “May mà tôi còn có bảo hiểm và có sẵn máu từ những người tình nguyện, chứ như người khác với kiểu bệnh này chắc chỉ còn nước chờ chết chứ lấy tiền đâu ra mà trang trải tiền truyền máu, chưa kể các loại thuốc phụ trợ khác”.

    PGS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương cho chúng tôi biết: Mỗi ngày, Viện cung cấp khoảng 700 đơn vị máu cho 58 bệnh viện thuộc 15 tỉnh thành khu vực phía Bắc. Trước đây, lượng máu này chỉ trông chờ vào đối tượng bán máu chuyên nghiệp tại Viện, thì hiện nay, đối tượng hiến máu được mở rộng từ thành thị tới các vùng nông thôn, từ cán bộ công chức trong các các nhà máy, xí nghiệp, công sở tới các lực lượng quân đội, công an. Tỷ lệ máu từ người hiến máu tình nguyện chủ yếu là học sinh, sinh viên (chiếm tới 80%). Theo con số thống kê của Viện huyết học và Truyền máu trung ương, riêng năm 2006, cả nước thu gom được 420.000 đơn vị máu, tăng hơn 50.000 đơn vị so với năm 2005.

    Tâm sự của những “tình nguyện hồng”

    Năm 2006 cũng là năm đầu tiên Viện Huyết học và truyền máu trung ương triển khai hình thức xe hiến máu lưu động trên địa bàn Hà Nội. Anh Nguyễn Xuân Thái, người phụ các điểm hiến máu cho chúng tôi biết, đây là hình thức được các nước trên thế giới sử dụng khá phổ biến, song đầu năm nay mới đưa vào áp dụng tại Việt Nam. Đến thời điểm này, ở Việt Nam mới có 6 xe, được phân bổ trên ba địa bàn: Hà Nội, Huế, TP Hồ Chí Minh.

    Xe hiến máu lưu động đã khiến hoạt động tuyên truyền của các tình nguyện viên thêm phong phú, sôi nổi. Anh Thái kể tiếp, trong ngày đầu “ra quân”, cả thầy (là các y bác sĩ của Viện) và trò (trò là các tình nguyện viên) lên tới gần 50 người “hành quân” tới sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Ai cũng hồi hộp, lo lắng. Đội tình nguyện viên vào cuộc, phát tờ rơi, tuyên truyền, giải thích, vận động từng người. Lúc đầu mọi người lạ lẫm với hình thức này, cộng với tâm lý e ngại nữa nên còn băn khoăn. Các y bác sĩ của Viện vào cuộc, hướng dẫn, giải thích, cùng với sự nhiệt tình của các tình nguyện viên, 1 người, 2 người, 3 người… tình nguyện hiến máu. Cả đội không ngờ buổi đầu lại thành công trên cả tuyệt vời, lượng máu thu được lên tới 29 đơn vị. Trong suốt một tuần xe hiến máu lưu động dừng lại ở sân vận động Mỹ Đình, số lượng máu tình nguyện thu được lên tới 259 đơn vị. Cứ thế, đến giờ xe hiến máu lưu động tới, thì đây đã trở thành địa chỉ thu hút đông đảo những tình nguyện viên hiến máu. Vào các ngày thứ 3, thứ 4 hàng tuần, 2 xe hiến máu chuyên dụng sẽ dừng tại các trường Đại học như: Giao thông vận tải, Đại học Quốc gia, Đại học Thương mại…

    Có mặt tại điểm hiến máu lưu động cổng trường đại học Thương mại vào chiều đầu tuần, chúng tôi thấy rất nhiều gương mặt trẻ, tò mò, rụt rè, e ngại… nhưng có chung tâm trạng: muốn được tham gia hiến máu tình nguyện, góp một phần nhỏ bé công sức của mình làm bớt nỗi đau của những người bệnh. Bạn Trần Thị Linh Lan, sinh viên Khoa Quản trị, trường Đại học Thương mại thổ lộ với chúng tôi: “Khi mũi kim tiêm chích vào cánh tay của mình, em run và cảm thấy sợ nữa chị ạ. Nhưng bây giờ thì qua rồi. Chị thấy đấy, em cảm thấy rất bình thường và thoải mái”. Nói rồi cô nhoẻn cười rất tươi. Qua tâm sự của Lan, chúng tôi được biết, cách đây hơn một tháng, lần đầu tiên Lan xin được tình nguyện Hiến máu, và trở thành tình nguyện viên của Hội thanh niên tình nguyện vận động HMNĐ thành phố Hà Nội. Khi chúng tôi hỏi, là tình nguyện của Hội HMNĐ mà vẫn “run” khi bị “kim chọc” vào sao? Lan chỉ cười phấn chấn.

    Còn với bạn Hoa, sinh viên trường trung cấp Dược tâm sự: “Lần đầu tiên đi hiến máu đến chỗ đông người, mình vừa gầy vừa nhỏ, thấy sợ, ngại ngùng trước ánh mắt của bao nhiêu người. Nhưng em rất hạnh phúc vì với em hiến máu không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự chia sẻ, đáp nghĩa của mình với xã hội”. Cũng trong tâm sự đó, bạn Nguyễn Thành Du, là sinh viên năm thứ II trường Đại học Thương mại khá tự hào với thâm niên gần 1 năm là hội viên của Hội tình nguyện HMNĐ. Du kể cho chúng tôi rất nhiều kỷ niệm vui buồn xung quanh công tác tình nguyện. “Thời gian đầu mới gia nhập hội viên, kinh nghiệm chưa có, việc tuyên truyền chưa đạt hiệu quả, những lần thất bại em buồn lắm. Nhưng may mắn được các anh chị đi trước động viên, an ủi, hướng dẫn… Bây giờ thì em rất tự tin chị ạ” – Du cười đầy lạc quan nói.

    Nhìn gương mặt rạng rỡ, nhiệt tình của Du khi hướng dẫn các bạn tình nguyện tham gia hiến máu, chúng tôi như cảm nhận nỗi đau của từng bệnh nhân vơi giảm theo phần nào. Thêm một đơn vị máu, thêm một sự sống được hồi sinh…

    Vương Thuý

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...