Thứ Ba, 03/04/2007, 22:57

    “Xóa sổ” trường học để xây trụ sở?

    Vừa qua, rất đông phụ huynh học sinh đã đến Ban Đại diện báo Quân đội nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh, gửi đơn kiến nghị thu hồi quyết định giải thể Trường Mẫu giáo Sơn Ca 12, nằm trên địa bàn phường 12, quận 11...

    No image available

    Trường Mẫu giáo Sơn Ca 12

    Vừa qua, rất đông phụ huynh học sinh đã đến Ban Đại diện báo Quân đội nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh, gửi đơn kiến nghị thu hồi quyết định giải thể Trường Mẫu giáo Sơn Ca 12, nằm trên địa bàn phường 12, quận 11 vì chính quyền địa phương dự định “xóa sổ” trường để lấy đất xây mới trụ sở UBND phường!...

    Trường Mẫu giáo Sơn Ca 12 (ở số 196-198 đường Tuệ Tĩnh) tọa lạc trên một vị trí khá đẹp, với bề ngang mặt tiền rộng 14 mét, được thành lập vào năm 1989. Với tổng diện tích sử dụng 354,48m2 (một tầng trệt, hai tầng lầu), trường hiện có 13 giáo viên, công nhân viên, chăm sóc, giảng dạy 88 cháu ở 3 lớp (mầm, chồi, lá). Với tâm trạng khá bức xúc, trao đổi với chúng tôi, cô giáo hiệu trưởng Hứa Thị Lý cho biết, trước đây, trường có 3 điểm: Điểm 1 ở số 1 đường Lãnh Binh Thăng, diện tích gần 300m2; Điểm 2 ở số 41 đường Huyện Toại, diện tích gần 80m2 và Điểm 3 là trường Sơn Ca 12 hiện nay. Với 3 điểm trên, thời kỳ đó, mỗi năm học, trường nuôi dạy khoảng 300 cháu và là một trường có chất lượng dạy tốt và học tốt. Cách đây mười năm, trường đạt danh hiệu tiên tiến cấp thành phố.

    Khi quy hoạch xây dựng chung cư Lãnh Binh Thăng (năm 1997), quận 11 đã thu hồi Điểm 1 của trường mà không có phương án đổi bù ở một địa điểm khác. Cách đây hơn 3 năm, bức xúc về tình trạng thiếu lớp học cho các cháu, trường đề nghị lãnh đạo phòng giáo dục và UBND quận, cho sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Điểm 2. Nhưng, không những không chấp thuận đề nghị này, một thời gian sau, UBND quận 11 lại có quyết định thu hồi Điểm 2, để cấp cho một đơn vị khác. Từ đó đến nay, trường chỉ còn duy nhất một điểm này (Điểm 3- Trường Mẫu giáo Sơn Ca 12 hiện tại).

    Nhìn cơ sở vật chất của trường hiện đã xuống cấp, gạch nền trong các phòng học cũ kỹ, nhà vệ sinh của các cháu quá nhỏ, bếp ăn không có (phải đi nấu nhờ ở trường mẫu giáo của phường 13, xa hơn 700 mét), chúng tôi không khỏi ái ngại cho các cô giáo, bảo mẫu ở đây. Cô Lý cho biết, năm 2002, đã có Dự án xây mới trường Sơn Ca 12 và quận 11 cũng đã cử người đến khoan thăm dò địa chất, nhưng không hiểu vì lý do gì mà dự án phải đình lại.

    Qua sự giới thiệu của các cô giáo, chiều 2-4, tiếp xúc với các bậc phụ huynh khi đến đón con, cháu, chúng tôi được biết, bà con ở đây hầu hết là người Hoa, có đến gần 80% là dân lao động nghèo, buôn bán nhỏ… Chị Lý Sám Mùi, nhà ở số 1150/44 đường 3-2, than vãn: “Trường bị giải tỏa, chúng tôi không biết phải gửi con đi học ở đâu đây? Đa số gia đình chúng tôi đều nghèo, không đủ khả năng gửi con vào các trường tư thục…”.

    Trong khi học phí cùng các khoản phải đóng khác ở Sơn Ca 12 vào khoảng từ 250 đến 300 nghìn đồng/cháu/tháng, thì ở một số trường tư thục, nhóm trẻ gia đình trong khu vực như: tư thục Hoa Sen (ở phường 13), tư thục Hướng Dương (ở phường 15), nhóm trẻ gia đình Vàng Anh (phường 5) - những nơi có chất lượng nuôi, dạy tương đương như Sơn Ca 12 - thì số tiền phải đóng cho mỗi cháu hằng tháng là từ 750.000 đồng đến 1 triệu đồng. Một gánh nặng khá lớn về kinh tế mà các gia đình nghèo trong phường sẽ phải chịu nếu giải thể Sơn Ca 12 (!).

    Mang những điều ghi nhận được đến Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố, chúng tôi được Thạc sĩ, nhà giáo Nguyễn Thị Kim Thanh, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, cho biết, phòng chuyên môn đã biết việc “xóa sổ” Trường Mẫu giáo Sơn Ca 12 của quận 11. Sau khi báo cáo ban giám đốc, lãnh đạo Sở đã sắp xếp lịch để xuống trao đổi, làm việc với lãnh đạo quận 11 về việc này. Quan điểm của Sở là hướng chính quyền địa phương thực hiện đúng theo Chiến lược phát triển giáo dục mầm non từ 1998 đến 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 02 về phê duyệt quy hoạch, phát triển mạng lưới trường học ngành giáo dục đào tạo thành phố đến năm 2020 của UBND Thành phố do Chủ tịch Lê Thanh Hải ký ngày 3-1-2003. Theo đó, trong giai đoạn này, thành phố tiếp tục sắp xếp, củng cố mạng lưới trường, lớp mầm non và xây dựng cơ sở vật chất thích hợp cho giáo dục mầm non…, bảo đảm mỗi xã, phường ít nhất phải có một trường mầm non. Đến năm 2010, thành phố cần tăng thêm 322 trường mầm non, trong đó ở khu vực 1 (khu vực có quận 11, cần tăng thêm 69 trường). Trong các giải pháp thực hiện, Quyết định nêu rõ: “…Thu hồi các diện tích đất bị chiếm dụng trái phép trong khuôn viên các trường để mở rộng thêm mặt bằng; tùy theo điều kiện hiện có, các trường đề xuất các giải pháp giữ nguyên, cải tạo hoặc mở rộng, nâng cấp, kết hợp với xây tầng cao để dành diện tích cho sân chơi, tập trung vào cải tạo nâng cấp, đầu tư trang thiết bị mới, hiện đại; Các trường xây dựng mới phải bảo đảm đạt chuẩn theo quy định …”.

    Theo bà Thanh, Thành phố hiện còn thiếu phòng học cho khoảng 50.000 cháu trong độ tuổi nhà trẻ và mẫu giáo, đây chính là một trong những nguyên nhân xuất hiện các nhóm trẻ gia đình không phép (thiếu điều kiện về mặt bằng và chăm sóc), đặc biệt là ở các quận đông dân cư. Chủ trương xóa trường mầm non, trường mẫu giáo đối với bậc học này của lãnh đạo quận 11 mà không có một điểm nào khác thay thế là đi ngược lại chủ trương, quy định của Bộ, của Thành phố. Không thể vì lý do xây mới trụ sở của UBND phường lại đi “xóa sổ” một trường mầm non đã tồn tại hàng chục năm nay trên một địa phương phát triển ở khu vực trung tâm, hơn nữa đây là trường mầm non duy nhất còn lại ở một phường có gần 12.000 dân, hằng năm có khoảng gần 1.000 cháu trong độ tuổi đến trường!

    Qua một số cán bộ, viên chức ở UBND phường 12, chúng tôi được biết, do nhu cầu về trụ sở ở đây quá chật chội, cần được xây dựng mới, bảo đảm giải quyết công việc, cố gắng liên hệ, nhưng không thể gặp được lãnh đạo phường trong thời gian này.

    Phát triển giáo dục mầm non là nền tảng cho sự phát triển nguồn lực con người. Muốn chăm sóc, giáo dục tốt thế hệ mai sau của đất nước, rất cần sự quan tâm, đóng góp của các cấp, các ngành, của chính quyền địa phương, tổ chức kinh tế, của toàn thể xã hội (xã hội hóa), mới thực hiện được sự công bằng trong giáo dục, bảo đảm để mọi trẻ em trong lứa tuổi mầm non được hưởng các dịch vụ chăm sóc giáo dục của xã hội. Theo chúng tôi, lãnh đạo quận 11 cần sớm thu hồi quyết định giải thể Trường Mẫu giáo Sơn Ca 12 và không thể “xóa sổ” trường học để xây dựng trụ sở UBND!

    Bài và ảnh: BẢO CHÂU
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...