QĐND - Chúng tôi có mặt tại Trung đoàn 18 (Quân đoàn 2) vào buổi chiều cuối năm. Từ cổng vào, chạy dọc đường lớn, từng nhóm chiến sĩ đang mải mê, vun xới bồn hoa, đào hố trồng cây, chăm sóc cho cây hai bên đường. Mặc cho mồ hôi đã thấm đẫm áo, các chiến sĩ vẫn vừa làm vừa cười nói vui vẻ. Gột rửa vội bùn đất bám trên người, Binh nhất Nguyễn Văn Nam, Đại đội 10, Tiểu đoàn 9 cho biết: “Tranh thủ giờ nghỉ, chúng em phân công nhau ra chăm sóc hoa, cây cối trong đơn vị. Gia cố cho hàng cây mới trồng phòng khi dông gió, giúp cây không bị bật gốc...”.

Không chỉ dừng lại ở việc trồng cây, chỉ huy Trung đoàn 18 còn xác định phải cải tạo, nâng cấp toàn bộ cơ sở doanh trại, bảo đảm đủ tiêu chí chính quy, xanh-sạch-đẹp. Bên cạnh kinh phí từ trên, trung đoàn phải tận dụng tối đa nội lực của đơn vị. Từ cuối năm 2014, trung đoàn đã tận dụng công sức bộ đội để quy hoạch, cải tạo, sửa chữa nâng cấp toàn bộ hệ thống nhà chỉ huy, nhà ở, các công trình sinh hoạt khác. Với quyết tâm, nỗ lực, đoàn kết của toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trong trung đoàn, đến nay, Trung đoàn 18 không còn nhà cấp 4 xuống cấp, 100% công trình không còn hiện tượng dột nát, hệ thống biển tên nhà, kho, tên phòng được làm mới đầy đủ, bảo đảm chuẩn về kích thước, màu sắc theo quy định.
Có được kết quả trên là do lãnh đạo, chỉ huy sâu sát, cán bộ, chiến sĩ xác định tốt tư tưởng, luôn đoàn kết, chủ động trong công việc xây dựng, giữ gìn doanh trại. Mặt khác, trung đoàn cũng kịp thời động viên, nhân rộng những cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, tạo động lực cho mọi cán bộ, chiến sĩ cùng tham gia vào việc xây dựng doanh trại.
Bài và ảnh: BÙI THẾ ANH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận