QĐND - Khác với Tết ở đất liền, Tết trên biển chỉ có một không gian duy nhất là trời và mênh mang sóng nước. Dù vậy, cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 1 vẫn luôn sát cánh cùng bà con ngư dân vừa đón Tết, vừa bám biển.
Sau tiếng còi dài chào đất liền, con tàu Cảnh sát biển (CSB) 4036 thuộc Hải đội 1, Bộ tư lệnh Vùng CSB 1 đưa đoàn công tác chúng tôi cùng những món quà đặc biệt đè sóng hướng đến đảo Bạch Long Vĩ. Mới ra khỏi bờ chưa xa nhưng mọi người đều cảm nhận được cái lạnh sau từng đợt gió.

Đang sôi nổi trò chuyện, chợt giọng anh Huyên nghẹn lại vì xúc động: “Gia đình tôi và bà con ngư dân rất vui khi được lãnh đạo Bộ tư lệnh CSB thăm hỏi, tặng quà. Quanh năm bám biển, nên sự có mặt của các anh bộ đội là chỗ dựa tinh thần rất lớn, khiến bà con ngư dân rất yên tâm".
Chỉ mất chưa đầy 10 phút, chiếc xe chở nhóm phóng viên chúng tôi đã có mặt ở sân Trạm CSB đảo Bạch Long Vĩ. Tại đây, chúng tôi được cán bộ, chiến sĩ của trạm đón tiếp rất nồng hậu. Trong câu chuyện của mình, Đại úy Nguyễn Xuân Giang, Trạm trưởng Trạm CSB đảo Bạch Long Vĩ, tâm sự: “Những ngày này, bên cạnh nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, anh em cũng đang tất bật chuẩn bị đón Tết. Tuy không được như Tết ở nhà, nhưng bên cạnh tình đồng đội, còn có bà con ngư dân, nên chúng tôi luôn có những cái Tết ấm cúng”...
Quả đúng như lời Đại úy Giang nói, trong phòng đón Xuân, bàn thờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ đã được cán bộ, chiến sĩ của trạm trang trí hết sức trang trọng. Mâm ngũ quả cũng đầy đủ các loại hoa quả, bánh mứt và bên cạnh, cành đào đang bắt đầu hé nụ.
Chúng tôi tiếp tục theo đoàn công tác của Bộ tư lệnh CSB đi thăm, tặng quà UBND huyện, các đơn vị quân đội đóng quân trên đảo, gia đình chính sách và ngư dân. Nhận phần quà gồm bánh chưng, áo phao, cờ Tổ quốc và các vật dụng sinh hoạt khác từ tay cán bộ, chiến sĩ CSB trao tặng, ông Nguyễn Văn Viên, ngư dân của tỉnh Quảng Ninh xúc động nói: “Cuộc sống mưu sinh của chúng tôi quanh năm bám biển, nên luôn phải đối mặt với nhiều tình huống. Sự hiện diện của các đồng chí CSB giúp chúng tôi rất yên tâm. Chúng tôi hứa sẽ luôn sát cánh để giữ vững an ninh chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”.
Trung tá Lê Huy, Chủ nhiệm Chính trị Bộ tư lệnh Vùng CSB 1, trải lòng: “Gắn bó nhiều năm ở vùng, với các cương vị công tác khác nhau, năm nào tôi cũng có mặt trong các chuyến công tác thăm, tặng quà dịp cuối năm. Sự hiện diện của ngư dân và CSB đã trở thành những “cột mốc sống” để khẳng định chủ quyền trên biển”.
Theo lời kể của Trung tá Huy, năm 2016, Bộ tư lệnh Vùng CSB1 đã thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ và tìm kiếm cứu nạn (TKCN); phát hiện, tuyên truyền, yêu cầu 493 lượt tàu cá nước ngoài vi phạm ra khỏi vùng biển Việt Nam. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, anh em luôn bảo đảm đúng lễ tiết, tác phong và đối sách trên biển. Lực lượng CSB cũng đã xử lý hàng chục vụ buôn lậu, gian lận thương mại thu giữ hơn 25.830 tấn than, hơn 136.000 lít dầu cùng nhiều loại hàng hóa khác; phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh, triệt phá thành công 10 vụ án, chuyên án... Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Bộ tư lệnh Vùng CSB 1 tiếp tục triển khai thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, trong đó là việc triển khai chương trình hành động “Đồng hành với ngư dân”. Cán bộ, chiến sĩ phấn đấu thực hiện hiệu quả việc duy trì an ninh và thực thi pháp luật để khẳng định chủ quyền trên các vùng biển.
Bài và ảnh: HÀ KHÁNH - THU TRANG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận