Ngày 26-11, Đại tá Nguyễn Duy Tráng, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 584 đang thực hiện nhiệm vụ giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Hòa Thịnh, sau trận lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề.

Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk (ngoài cùng bên trái) tặng quà bộ đội Trung đoàn 584.
Từ ngày 22-11 đến nay, khi nước lũ rút, tại hiện trường, các lực lượng của Trung đoàn 584 (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) đang khẩn trương dọn dẹp bùn đất, thu gom rác thải tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi, từng bước khôi phục sinh hoạt và sản xuất. Do nước lũ dâng cao, lượng rác thải sinh hoạt cùng nhiều loại vật dụng khác bị cuốn trôi theo dòng chảy dạt vào các tuyến đường, gây mất vệ sinh môi trường và cản trở giao thông. Dù thời tiết còn nhiều bất lợi, nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn nêu cao tinh thần xung kích, làm việc liên tục từ sáng sớm, đến tối muộn, với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ sớm khôi phục nhịp sống ở vùng rốn lũ trở lại bình thường.

Bộ đội Trung đoàn 584 sửa đường giao thông huyết mạch vào xã Hòa Thịnh.

Bộ đội Trung đoàn 584 vệ sinh khu dân cư xã Hòa Thịnh.
Tới thăm động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 584, Đại tá Nguyễn Duy Tráng ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã khắc phục khó khăn, chịu nhiều vất vả; giúp chính quyền địa phương và nhân dân xã Hòa Thịnh nhiều việc thiết thực. Đồng chí Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 584 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, triển khai các công việc khắc phục hậu quả lũ lụt, nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt trong quá trình lao động.
Thay mặt Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk, Đại tá Nguyễn Duy Tráng gửi lời thăm hỏi, trao các phần quà hỗ trợ và động viên bộ đội giữ gìn sức khỏe, duy trì quyết tâm, đoàn kết, hoàn thành tốt mọi phần việc được giao. Hiện tại, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục huy động tối đa lực lượng và phương tiện, phấn đấu hoàn thành dọn dẹp các tuyến đường giao thông, vệ sinh trường học, giúp dân sửa sang nhà cửa, góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân xã Hòa Thịnh sau cơn lũ dữ.
Tin, ảnh: BẢO TRUNG
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.
Trong 3 ngày, từ 24 đến 26-11, thừa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk, Ban chỉ huy Đội K51, do Trung tá Nguyễn Văn Từ, Đội trưởng Đội K51 làm trưởng đoàn đã trao 300 suất quà của Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk tặng chính quyền, Tiểu khu Quân sự Mondulkiri, lực lượng vũ trang và nhân dân xã S’re Kh’tum, huyện Keosama; xã Phum Pou Lung và phường Rôm Mô Niê, thành phố Senmonorum, tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia).
Trong 2 ngày 25 và 26-11, nhằm chia sẻ khó khăn cùng nhân dân đang bị bị ảnh hưởng bão lũ, cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk đã vận động quyên góp và tổ chức đến thăm, trao quà, động viên bà con nhân dân tại buôn Tul, xã Yang Mao, một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đợt lũ lụt vừa qua.
Tại tỉnh Đắk Lắk lũ rút dần sau những ngày hoành hành gây nhiều thiệt hại ở các địa phương phía Đông. Hậu quả trận lũ lịch sử để lại cảnh tượng tan hoang, ngổn ngang, xơ xác từ nhà cửa, đường sá, trường học ở các vùng quê vốn rất yên bình. Trong hoàn cảnh tan hoang ấy, nước lũ rút đến đâu, bộ đội các đơn vị của LLVT tỉnh Đắk Lắk, Quân khu 5 và Bộ Quốc phòng lại tăng tốc giúp dân “dọn lũ”.
Ngày 25-11, đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Đại tá Niê Ta, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà và động viên các gia đình bị sập nhà tại xã Đắk Liêng.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận