Thứ Bảy, 04/03/2017, 09:55

    Chiến sĩ mới ở chân núi Bà Đen

    QĐND Online - Đến Trường Quân sự tỉnh Tây Ninh (Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh) trong những ngày đầu ra quân huấn luyện năm 2017, chúng tôi thấy nơi đây thực sự là một gia đình lớn của các chiến sĩ mới. Sau giờ huấn luyện, đội ngũ cán bộ các cấp lại cùng với chiến sĩ thực hiện chế độ bảo quản vũ khí, tăng gia, chăm sóc vườn hoa cây cảnh, vui chơi văn nghệ, thể thao...

    Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Hoàng Đình Chung, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh, cho biết: “Chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo nhà trường tổ chức họp bàn để khắc phục tất cả những hạn chế, thiếu sót của những năm huấn luyện trước; tạo điều kiện cho nhà trường chuẩn bị cơ sở vận chất, lựa chọn phân công cán bộ quản lý, huấn luyện tốt nhất với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

    Trao đổi với phóng viên, các chiến sĩ mới: Kiều Văn Bình, Phan Chí Trung (Đại đội 4), Lê Văn Bình (Đại đội 5) bộc bạch: Được các anh cán bộ gần gũi động viên và tận tình hướng dẫn, giúp đỡ; đơn vị tổ chức nhiều hoạt động vui chơi sôi nổi nên anh em chiến sĩ rất phấn khởi. Chúng tôi đều đã coi đơn vị thực sự là nhà và đồng đội là người thân của mình.

    Trân trọng gửi tới bạn đọc những hình ảnh về hoạt động của cán bộ, chiến sĩ đơn vị:

    Bảo quản vũ khí sau giờ huấn luyện. 

    Chăm sóc vườn rau cải thiện đời sống. 

    Cùng làm đẹp khuôn viên đơn vị. 

    Vui chơi bóng chuyền. 

    Cùng hát với “Cây đàn ghi-ta”... 

    Thiếu úy Trần Minh Tuấn, Trung đội trưởng Trung đội 8, Đại đội 3 cắt tóc cho chiến sĩ. 

    XUÂN CƯỜNG - MẠNH HÀ thực hiện

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...